Chúng ta đang ở trong những ngày hè, đặc biệt là với các bạn thiếu niên đang ở độ tuổi học phổ thông có nhiều thời gian rảnh. Những ngày này, thông thường chúng ta lại đọc được ở đâu đó thông tin rằng có bậc phụ huynh than vãn về một khóa học, khóa tu mùa hè, một chương trình nào đó mà họ cảm thấy không hài lòng.
Tôi có cơ hội làm việc với tương đối nhiều phụ huynh, thường phải đối mặt với khó khăn là khi tôi đề xuất một chương trình hoạt động nào đó, một trong những yêu cầu tôi luôn đưa ra với mọi người rằng: tôi có thể giúp đỡ các bạn trẻ, nhưng điều kiện phải có sự đồng hành của bố mẹ.
Sự đồng hành ở đây, ví dụ như một chương trình dã ngoại, cần có tất cả các bậc bố mẹ ngồi lại để xem chương trình đó thế nào, phải cung cấp đủ thông tin, điều kiện để xem những bạn trẻ có vấn đề về vệ sinh, sức khỏe, quan điểm…. Tôi luôn đề nghị những chương trình như vậy chỉ có thể thực hiện nếu có ít nhất một số phụ huynh cùng tham gia.
Trong rất nhiều trường hợp, những đề xuất như vậy của tôi không hiệu quả, nhiều chương trình đã không thể thực hiện được. Vì cho dù quan tâm, rất nhiều bậc phụ huynh hầu như chỉ tiếp cận các chương trình, sáng kiến, đề xuất theo cách: “nếu có thể cho tôi gửi con và tôi trả tiền”. Đây là một cách tiếp cận tôi nghĩ là không phù hợp, không chỉ với bố mẹ mà với cả trẻ con.
Có một cách khác: có lẽ các bậc phụ huynh, đặc biệt của các bạn trẻ trong độ tuổi sắp trưởng thành như từ 13-14, 16-17, nên đi đâu đó với con mình. Không phải một chuyến đi theo kiểu nghỉ mát cùng cơ quan - nơi mà ở đó các bạn trẻ sẽ đi theo bố mẹ và chờ bố mẹ tham gia các hoạt động của cơ quan.
Ở đây tôi muốn nói đến những chuyến đi dù ngắn, dù dài, dù ít, dù nhiều của bố mẹ với con mình, có thể là đi ra ngoài thiên nhiên, ra khỏi địa phương nơi mình sống. Để ở đó, chúng ta có những khoảng thời gian để chia sẻ, nói chuyện với con mình.
Tôi đã được chứng kiến và nói chuyện với rất nhiều các bạn trẻ, rất nhiều bạn tâm sự với tôi, đó chính là ước mơ của những đứa trẻ ở độ tuổi trưởng thành. Các bạn rất muốn được chia sẻ với bố mẹ trong một chuyến đi, ở đó, nhân vật chính là các bạn trẻ và người cùng tham gia là bố mẹ. Những chuyến đi như vậy thật sự mang lại ý nghĩa và có ích không chỉ cho sự gắn kết của gia đình mà cho rất nhiều điều khác nữa trên con đường trưởng thành.
Nếu tôi được phép đưa ra một lời khuyên cho các bậc phụ huynh thì mùa hè vẫn còn, các vị phụ huynh có lẽ nên nghĩ đến chuyện đi đâu đó với con mình. Có thể là một chuyến đi một ngày, nửa ngày, hai ngày, ba ngày… nhưng tôi tin là điều đó sẽ quan trọng, sẽ có ý nghĩa với con cái và với cả gia đình./.