Giúp người dân thở để thành phố mau bình phục

Trước nhu cầu sử dụng bình oxy cho các F0 tự cách ly tại nhà tăng cao, các nhóm thiện nguyện vẫn đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực để góp phần giành lại sự sống cho các bệnh nhân.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Bình oxy được phân bổ về các trạm ATM (Ảnh: Vietnamnet)

0 giờ, nhận điện thoại từ bệnh viện quận 8 về việc cần bình oxy cho các bệnh nhân F0, thành viên “Hội thiện nguyện BDS” lập tức lên đường.

Kể từ đầu mùa dịch đến nay, với 40 nhân lực, nhóm đã hỗ trợ hàng chục tấn hàng thực phẩm thiết yếu, thực hiện phun thuốc khử khuẩn. Và đặc biệt, trao tận tay các bệnh viện, bệnh nhân những bình oxy khi họ cần.

Anh Trần Huy Đăng, Trưởng nhóm Hội thiện nguyện BDS tâm niệm.“Cùng nhau chúng ta phòng chống dịch COVID-19, để mỗi 1 ngày chúng ta xóa mờ bệnh dịch, để tạo sự yêu thương, giúp đỡ người dân Sài Gòn vượt qua những khó khăn trong cái lúc này”.

“ATM Oxy” là chương trình do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Thành đoàn TP.HCM và công ty PHGS triển khai từ ngày 2/8, với thông điệp “Trao oxy - nối dài sự sống” nhằm cung cấp máy oxy, bình oxy giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 sớm hồi phục và hỗ trợ công tác chăm sóc sức khoẻ của cho hệ thống bệnh viện.

Việc vận chuyển oxy tới nhà người bệnh được thực hiện từ 8h sáng đến 17h hàng ngày, còn thời gian tiếp nhận thông tin 24/24. Bệnh nhân cần đổi bình oxy có thể liên hệ đường dây nóng 0796.555.564 để được hỗ trợ. 

Ông Hoàng Tuấn Anh, người sáng lập ATM Oxy, cũng là “cha đẻ” của ATM gạo (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Dự án đã triển khai 300 bình oxy loại 8 lít mỗi ngày tại 11 trạm ở các quận, huyện và TP. Thủ Đức. Trong thời gian tới, ATM Oxy sẽ phủ rộng hơn, với 900 bình mỗi ngày. Giai đoạn 2 sẽ hỗ trợ đổi từ 5.000 đến 10.000 bình oxy ễn phí cho các bệnh viện.

Giai đoạn 3, ATM Oxy sẽ cho các bệnh viện mượn để sau này TP.HCM giảm dịch thì có thể hỗ trợ các tỉnh thành khác trên cả nước.

Anh Hoàng Tuấn Anh, người sáng lập ATM Oxy, cũng là “cha đẻ” của ATM gạo, chia sẻ: “Gạo có thể nhờ xung quanh, địa phương có thể hỗ trợ, nhưng bình oxy rất cấp thiết khi số lượng bệnh nhận nhiều như vậy. Ngay cả F0, hoặc là người nhà là F1 đi nữa thì không thể đi ra khỏi nhà được, để có thể đi sang chiết bình”.

33 máy thở được hỗ trợ tới các bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM, đó là kết quả của nhóm thiện nguyện Hạt Vừng chỉ trong chưa đầy 1 tháng kêu gọi ủng hộ, với sự giúp đỡ của hàng nghìn mạnh thường quân.

Ông Bùi Ngọc Hải - Trưởng nhóm Hạt Vừng chia sẻ: “Đầu tiên, chúng tôi chỉ dự định kêu gọi 7 máy thở, nhưng tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được số tiền tương đương 66 máy thở và chúng tôi đã trao được 33 máy thở cho các bệnh viện.

Những ngày này, chúng tôi ăn (với) máy thở, ngủ (cũng) máy thở, làm sao chọn được nhà cung cấp với giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhưng phải cung cấp máy thở nhanh nhất.

Chúng tôi phải xác nh giữa nhiều điểm nóng cần máy thở thì nơi nào thì cần nhất và cần bao nhiêu”.

Bình oxy được các tình nguyện viên giao tận vào khu cách ly (Ảnh: Vietnamnet)

“Trong một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu, tiêu hao nguồn lực khủng khiếp thế này, chỉ mình nhà nước lo là không đủ... Hãy giúp họ như giúp chính mình… Vì mỗi chiếc máy có thể cứu sống ít nhất một mạng người” - Đó là những lời kêu gọi trên trang cá nhân ông Bùi Ngọc Hải những ngày này.

Khó nhưng không nản, nhóm Hạt Vừng, “Hội thiện nguyện BDS”, các thành viên dự án ATM oxy… vẫn đang tích cực giúp cho bệnh nhân thở, để thành phố sớm bình phục.

---

Nghe thêm Nhật ký Đô thị trên Apple Podcast: