Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” không chỉ là một đêm nhạc, mà là lời mời gọi hàng nghìn trái tim trẻ cùng hòa chung tiếng hát tự hào, cùng sống lại những trang sử vàng của dân tộc. Những chương trình nghệ thuật quy mô như thế này đã trở thành cầu nối đưa tình yêu quê hương đất nước lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ hôm nay.
Hành trình kết nối quá khứ - hiện tại – tương lai
Có những khoảnh khắc mà âm nhạc không chỉ là giai điệu, lời ca… mà còn là tiếng nói của trái tim. Một buổi tối đầu tháng tám, hàng chục nghìn trái tim cùng hòa chung nhịp đập trong Concert Quốc gia mang tên “Tổ quốc trong tim”.
Đây không chỉ là một đêm diễn, mà là hành trình để mỗi người trẻ tìm thấy mình trong tình yêu Tổ quốc và để âm nhạc trở thành sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại – tương lai của dân tộc.
Từ những giai điệu quen thuộc như “Tiến quân ca”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cho đến các ca khúc mới mang hơi thở đương đại, đêm diễn “Tổ quốc trong tim” đã cho thấy âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn để khơi gợi ký ức và cảm xúc. Người trẻ hôm nay có thể chưa từng đi qua chiến tranh, chưa từng sống trong thời kỳ gian khó, nhưng qua âm nhạc, họ cảm nhận được tinh thần bất khuất của cha ông.
Điều đặc biệt là họ tiếp nhận thông điệp ấy theo cách riêng, đó là qua âm nhạc - thể loại tưởng chừng chỉ dành cho giải trí, nay lại mang hơi thở của lịch sử.
Tình cờ được tặng 1 cặp vé xem chương trình “Tổ quốc trong tim”, bạn trẻ Nguyễn Phương Giang, giảng viên - chuyên viên thiết kế đồ hoạ trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, bản thân đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi tham gia chương trình.
Theo Giang, đối với những người trẻ, chương trình mang 1 ý nghĩa vô cũng đặc biệt và là sợi dây vô hình gắn kết tất cả mọi người, dù là nghệ sĩ trên sân khấu hay khán giả dưới khán đài. Tất cả cùng hòa chung một nhịp đập trong khoảnh khắc lịch sử đầy ý nghĩa:
“Để chuẩn bị tham gia chương trình này thì em phải chuẩn bị trang phục như BTC yêu cầu là ăn mặc lịch sự. Nhưng mà không có ai bảo ai mọi người đều mặc những cái áo liên quan đến lòng yêu nước, hầu hết mọi người đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, nhiều đến mức đỏ rực cùng các phụ kiện rất xinh, có các bạn gái mặc áo dài, đeo huy hiệu cờ tổ quốc.
Cái ấn tượng và hay nhất là từ trước đến giờ mình hát quốc ca luôn tự hào và xúc động nhưng ở 1 không gian 50.000 người, tất cả mọi người đồng thanh hát rất hay, mình thấy rất tự hào, tự tôn dân tộc và nhớ ơn các anh hùng, thương binh, liệt sỹ…”
Cũng theo Giang, giới trẻ hiện nay đặc biệt là thế hệ Gen Z đã tìm cho mình những cách riêng để bày tỏ lòng yêu nước. Có người viết nhạc, làm tranh, có người mở kênh TikTok chia sẻ câu chuyện lịch sử, cũng có người khởi nghiệp từ sản phẩm thủ công Việt Nam. Tuy công việc khác nhau thế nhưng người trẻ đã chạm tay đến lịch sử theo cách riêng của họ:
“Hiện tại các bạn trẻ ở Việt Nam rất quan tâm đến văn hoá đời sống dân tộc. Trong tất cả các đền tài mà sinh viên nghiên cứu hay dự án mà sinh viên tham gia, mình cảm thấy các bạn rất sẵn sàng tham gia các đề tài về lịch sử để phát triển và bảo tồn văn hoá dân tộc. Nhiều nghệ sĩ Gen Z, các sáng tác của họ là những chủ đề họ hướng tới mang tính dân tộc rất rõ ràng…”
Nếu ngày xưa, lòng yêu nước được thể hiện qua việc ra trận, cầm súng, thì hôm nay, giới trẻ thể hiện nó qua cro, cây đàn, hay thậm chí là một bức ảnh check-in dưới lá cờ tổ quốc. Nhiều bạn trẻ đến Mỹ Đình trong tối 10/8 vừa qua đã khoác trên vai quốc kỳ, trên má dán sticker cờ đỏ sao vàng. Họ không cần những lời hô hào to tát mà chỉ cần đứng cùng nhau, hát cùng nhau, đã thấy mình là một phần của dân tộc.
Bạn trẻ Đặng Nam Hải Triều, một nhà sáng tạo nội dung chia sẻ: “Để biết đến chương trình Concert Quốc gia như thế này thì trên các trang truyền thông mạng xã hội như Facebook, tiktok… trong thời gian gần đây đã bùng nổ concert như thế này. Để chuẩn bị cho concert ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị sức khoẻ tốt, tinh thần phấn khởi để cháy hết mình và đi cùng những người bạn của mình”.
Thông điệp yêu nước từ những người trẻ
Một điểm thú vị của các chương trình “Concert Quốc gia” là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ nhiều thế hệ. Người trẻ đứng trên sân khấu cùng những giọng ca đã thành biểu tượng, cùng nhau hát những ca khúc về quê hương đất nuớc.
Các chương trình như thế này là nh chứng cho việc khi có không gian và cách tiếp cận phù hợp, người trẻ sẵn sàng hòa mình và trở thành 1 phần trong câu chuyện của dân tộc. Một khi đã chạm đến trái tim, thông điệp yêu nước sẽ tự lan tỏa, bền bỉ, sâu sắc trong mỗi người trẻ.
“Em đến đây từ 12 rưỡi, mặc dù trời mưa nhưng em rát hào hứng khi được đến đây. Bọn em cũng đội mưa để có thể đến được concert này”.
“Bọn em đang ở ngoài sân vận động và bọn em rất mong chờ để được xem concert này”.
“Em hy vọng đất nước mình ngày càng phát triển, tình thần yêu nước của các bạn trẻ ngày càng lớn hơn, càng ngày càng đoàn kết và cùng nhau đóng góp để đất nước ngày càng phát triển hơn”.
Hình ảnh những người trẻ tuổi xếp hàng dài để nhận ấn phẩm từ Báo Nhân dân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng ền nam hay cùng nhau check-in dưới cờ đỏ sao vàng đã không còn xa lạ. Thực tế cho thấy, lòng yêu nước có thể bắt đầu từ những điều bình dị như cách một bạn trẻ chọn trang phục in hình bản đồ Việt Nam, làm các clip về học lịch sử trên mạng xã hội, tạo ra các sản phẩm ca nhạc, hội hoạ, podcast trẻ trung hay đơn giản là những người trẻ đàng kiên trì học tập để mai này góp phần xây dựng đất nước.
Concert Quốc gia mang tên “Tổ quốc trong tim” đã khép lại, nhưng tiếng hát vẫn còn vang trong tâm trí của những người trẻ tuổi, lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài vẫn tung bay trong gió. Và trong trái tim mỗi người trẻ vẫn có nhịp đập của tình yêu Tổ quốc, không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và ấm áp./.