Giang hồ đập nát quán kem vì cạnh tranh giữa hai nhà?

VOVGT - Nhiều người hốt hoảng tháo chạy khi thấy nhóm người tay cầm theo hung khí, xông vào quán kem, điên cuồng đập phá…

Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4
Clip: Nhóm người lạ mang theo hung khí xông vào quánkem đe dọa, xịt hơi cay, đập phá

Trưa nay (25/4), sau 2 ngày bị nhóm người xông vào đập phá bàn ghế, xịt hơi cay, quán kem Chú Tám trên đường Trương Hán Siêu (phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM) vẫn chưa bán trở lại. Anh Giang Thành Đạt (37 tuổi, ngụ quận 1) - chủ quán cho biết, vẫn còn sợ hãi vì đám giang hồ quá hung hăng và manh động.

Xịt hơi cay, đập phá đồ đạc trong quán kem

Theo anh Giang Thành Đạt, khoảng 23h00 ngày 23/4, khi đang rửa ly thì một nhóm người xuất hiện, tay lăm lăm hung khí đi vào quán.

Thấy vậy, những người trong quán sợ hãi rút chạy vào trong. Lúc này, một người trong nhóm thanh niên quát tháo: “Tụi mày qua xin lỗi anh Quốc (chưa rõ lai lịch người này) nếu không tao dẹp quán này luôn”. Vừa nói dứt câu, nhóm người này đã xông vào đập phá đồ đạc trong quán.

Nhóm người hung hăng xông vào đập phá đồ đạc trong quán

Một thanh niên cầm bình xịt hơi cay xịt thẳng vào những người đang núp bên trong quán khiến nhiều người trong nhà khó thở, bỏng rát.

“Hai đứa con nhỏ của tôi đang nằm trên tầng 2 khi hơi cay xông vào người khiến chúng khóc thét. Vợ chồng tôi nhanh chóng bế các cháu lên tầng trên. Khi nhóm giang hồ rút đi, tôi đón xe đưa tất cả đến Bệnh viện quận 1”, anh Đạt cho biết.

Một thanh niên xịt hơi cay vào nhiều người

Cũng theo chủ quán kem, hơi cay khiến 7 người trong quán bị bỏng rát, khó thở. Tất cả đều được bệnh viện sơ cứu và cho về. Riêng 2 con gái 6 tuổi và 19 tháng tuổi của anh, bác sĩ căn dặn đặt các em vào chậu nước mát ngâm cho da khỏi rát.

Trong khi đó, chị Lê Thị Ngọc Quý (30 tuổi, vợ anh Đạt) cho biết trước đây đã từng có nhóm giang hồ xông vào quán đập phá, đánh trọng thương nhiều người.

Nhiều đồ đạc trong quán bị đập phá

Cụ thể, ngày 28/12/2016, hai vợ chồng anh Đạt được người chú cho mượn quán này để buôn bán. Năm ngày sau, một nhóm khoảng 6 người cầm theo hung khí tới đập phá chém nhân viên và anh Đạt bị trọng thương. Từ đó đến nay, quán cũng nhiều lần bị kẻ khác đến gây sự.

“Chúng tôi chẳng có mâu thuẫn với ai khác ngoài quán kem bên cạnh. Rất có thể họ đã thuê giang hồ đến đập phá quán của tôi”, chị Quý đặt nghi vấn.

Người của hai quán kem từng xảy ra xô xát

Sau khi sự vụ xảy ra, nhiều nghi ngờ tập trung vào cửa hàng bên cạnh, vì đã nhiều lần xảy ra cạnh tranh, giành khách. Tuy nhiên, về phần mình, chị Nhan Thị Thu V. (44 tuổi, chủ quán kem bên cạnh), cho biết không hề thuê giang hồ đập phá quán kem của anh Đạt.

Theo chị, giữa 2 bên đã có nhiều mâu thuẫn trong việc mời gọi khách vào quán. Đỉnh điểm là việc anh Đạt đã lao đến đánh nữ nhân viên tên Nguyễn Thị Thanh T. (40 tuổi, quê Bình Định) khiến người này chấn thương đầu mặt, dập não thái dương vào ngày 13/4.

Theo chị T., hôm đó chị đang ngồi đón khách thì thấy một nhóm người đi bộ nên gọi mời. Thấy vậy, anh Đạt từ trong quán chạy đến đạp vào người và dùng tay đánh vào mặt sau đó nắm tóc kéo lê chị trên đường. Chồng chị V. đến giải cứu và đưa nữ nhân viên đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định cứu chữa.

Chị V. kể thêm, trong lúc giang hồ tới đập phá quán kế bên, nhân viên của mình sợ hãi đã kéo cửa quán lại. Khi nhóm giang hồ rút đi, quán mở cửa ra thì em trai của anh Đạt cầm dao qua đuổi chém và ném vào trong quán. Lúc đó, trong quán có khoảng 10 khách nhưng may mắn không trúng ai, họ sợ hãi đi cửa sau ra về.

Nói về việc đánh nhau với nữ nhân viên quán bên, anh Đạt giải thích: “Lúc mới về, tôi có mua rượu qua nhà nói chuyện làm ăn sòng phẳng, không tranh giành khách, họ đã đồng ý. Tuy nhiên, nhiều lần thấy khách vào quán rồi mà họ vẫn mời nên tôi ức chế mới qua đánh”.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng quận 1 đã có mặt ghi nhận lời kể nhân chứng. Theo nhà chức trách, họ đã xác định được nhóm giang hồ trên và đang tiến hành truy bắt.