Đừng cảm thấy buộc phải tặng quà

Vào những ngày lễ như 20/10, cánh đàn ông thường nghĩ rằng, phụ nữ mong nhận được quà, và ít nhiều chờ đợi những món quà từ người thân của mình, vì thế mà đâm ra bối rối.

Ảnh nh họa
 

Nhưng ngay cả khi bạn không mang theo một món quà bằng hiện vật về nhà, chị em vẫn sẽ rất vui, chỉ cần bạn đừng “quên” họ.
Hãy về sớm một chút, trên tay xách theo nguyên liệu để tự vào bếp, nấu tặng họ một bữa tối, đúng món mà họ thích. Đừng sợ vụng về hay lóng ngóng, phụ nữ thấy ngon ệng không hẳn là vì món họ ăn.

Một món quà do bạn tự tay làm, dành tất cả tình cảm của mình vào đó sẽ “đắt giá” hơn mọi thứ bạn mua ngoài hàng. Cần gì cao siêu, nếu bạn không thể vẽ tranh tặng vợ, không biết viết nhạc tặng người thương, thì một bình hoa tự cắm, một căn nhà sạch sẽ tươm tất, bạn tạm gác lại các thú vui thường nhật của mình, dành phần chăm sóc con cái… là đủ để phụ nữ lâng lâng.

Món quà sức khỏe chắc chắn là luôn đáng quý. Không còn là lời hứa suông, hãy biến lời hứa bỏ thuốc lá, tập thể dục chăm chỉ, đi ngủ sớm... của bạn thành hiện thực ngay từ hôm nay, để phụ nữ thấy rằng bạn thực sự vì họ, vì những giá trị mà họ đang vun đắp. Nhưng đừng khởi động xong để đó. Quan trọng là cách bạn thực hiện lời hứa đó như thế nào.

Cũng đừng bối rối nếu bạn không kịp chuẩn bị bất kỳ món quà nào, ngay cả là quà tinh thần. Bởi phụ nữ không bao giờ muốn người mình yêu thương phải “đau đầu” vì họ.

Ngày 20/10, chọn quà cho chị em không khó. Miễn là bạn đừng cảm thấy “buộc phải tặng quà”.