Đặc biệt, buổi Hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai vào chiều tối qua (22/4) đã thu hút đông đảo người dân thành phố đến hòa mình vào không khí tự hào, háo hức.
Thật khó diễn tả hết được không khí tại trung tâm TP.HCM. Từ rất sớm, các ngả đường dẫn về khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, đường Lê Duẩn, Pasteur, Phạm Ngọc Thạch đã đông kín người.
Từng dòng người nối nhau đổ về, khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui và sự mong chờ. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, những em bé được bố mẹ công kênh trên vai, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh, xoe háo hức.
Trên các ban công tòa nhà dọc tuyến đường, người dân cũng đứng chật kín, tìm cho mình vị trí tốt nhất để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Nhiều người không quản ngại đường xa, sắp xếp công việc để có mặt.
Như anh Trần Ngọc Sỹ, anh đã cho nhân viên nghỉ sớm để cùng hòa mình vào không khí này: “Từ 17h mình cho nhân viên nghỉ hết để hưởng không khí lễ hội 30-4, tôi đã cùng với các nhân viên trong công ty đã đi bộ từ quận 3 sang đây. Năm nay tôi rất muốn tham gia cùng mọi người, năm nay tôi đã chuẩn bị sẵn áo cờ đỏ sao vàng. Tôi cảm thấy rất tự hào khi mình là người Việt Nam.”
Không chỉ những người trẻ, mà cả những người lớn tuổi cũng lặn lội đến từ chiều. Họ không giấu được niềm vui và sự xúc động.
Bà Nguyên, dù đã ngoài 60, vẫn quyết định ra Bến Bạch Đằng để hòa chung không khí: “Năm nay rất vui, tôi thấy người dân đi quá đông nên dù lớn tuổi, tôi cũng phải đi, tôi mua áo và mua cờ để hòa cùng không khí với mọi người.”
Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những ánh mắt dõi theo từng bước chân của các đoàn diễu binh, diễu hành đã tạo nên một khung cảnh thật sự hung tráng.
Và chính tình cảm nồng nhiệt ấy của người dân thành phố đã tiếp thêm niềm tự hào cho các chiến sĩ đang ngày đêm luyện tập. Chị Nguyễn Thị Đào, tham gia Khối Sĩ quan Thông tin, không giấu được cảm xúc: “Đơn vị tôi tập ở ngoài Hà Nội, đến đầu tháng tư thì di chuyển vào Sài Gòn. Thời tiết nắng nóng ở trong này ảnh hưởng một chút đến sức khỏe của chị em, nhưng bên cạnh đó, khi xuống đến ga Biên Hòa (Đồng Nai) thì người dân chào đón rất là nồng nhiệt. Chúng tôi cũng động viên nhau để cố gắng. Hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị rất là tốt và đã sẵn sàng để bước vào thực hiện nhiệm vụ rồi.”
Tạm xa gia đình, đối mặt với những khó khăn trong quá trình luyện tập, nhưng sự đón tiếp nồng hậu của người dân ền Nam chính là nguồn động viên to lớn.
Thiếu úy Lê Thu Ngân, Binh chủng Thông tin liên lạc nỗ lực trong thời gian qua: “Chúng tôi ai cũng rất nhớ nhà, nhưng rất là vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện lớn của đất nước... Chúng tôi cũng phải gạt qua một bên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của người dân ền Nam đối với chúng tôi từ lúc chúng tôi đáp chuyến tàu từ ga Biên Hòa cũng như suốt quãng đường mà chúng tôi di chuyển... Cảm ơn người dân rất nhiều”.
Bên cạnh niềm tự hào, cũng có những nỗi lo lắng rất đời thường. Phải thực hiện nhiệm vụ diễu hành qua một quãng đường dài, giữa sự chứng kiến của đông đảo người dân ền Nam, Thiếu úy Trần Thạch Thảo không khỏi hồi hộp: “Chúng tôi diễu binh, diễu hành giữa lòng dân... Nên không biết sẽ có được hoàn thành tốt nhiệm vụ không, đang rất hồi hộp, lo lắng”.
Và giữa biển người hân hoan ấy, có những nhịp đập riêng, những ánh mắt dõi theo chứa đựng cả niềm tự hào cá nhân lẫn tình yêu lớn lao.
Chị Danh Diễm Trinh, có bạn trai đang ngày đêm tập luyện và tham gia diễu binh, không giấu nổi niềm tự hào khi nhìn thấy người mình yêu trong hàng ngũ trang nghiêm: “Người yêu em cũng đã xa nhà khoảng nhiều tháng rồi, em rất thông cảm, vì anh đang cống hiến cho đất nước. Em yêu anh vì trong anh có tình yêu đất nước”.
Buổi hợp luyện không chỉ là màn trình diễn sức mạnh, kỷ luật của các lực lượng vũ trang mà còn là dịp để người dân TP Hồ Chí Minh thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và cùng nhau ôn lại ký ức hào hùng của ngày đại thắng. Không khí rộn ràng, sự đoàn kết quân dân này hứa hẹn một Đại lễ 30/4 thật sự ý nghĩa và ấn tượng.