CSGT kịp thời cứu cháu bé lên cơn co giật trên cao tốc

Trong khi làm nhiệm vụ, thấy một phương tiện dừng xe khẩn cấp trên cao tốc ra tín hiệu cần hỗ trợ vì có cháu bé lên cơn co giật, chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng ngăn cháu bé cắn vào lưỡi, góp phần cứu sống cháu bé.

Clip: CSGT kịp thời cứu cháu bé lên cơn co giật trên cao tốc

Thông tin với PV VOV Giao thông, Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, sáng ngày 29/7, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km 188 (thuộc cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45). Tổ công tác phát hiện xe ô tô, hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội dừng xe khẩn cấp, đồng thời nhờ hỗ trợ vì có 1 bé trai 6 tuổi trên xe đang có triệu chứng cắn lưỡi, co giật, ệng chảy nhiều bọt mép.

Ngay lập tức, bằng kinh nghiệm đã được tập huấn, Đại úy Bùi Chí Công (cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3) đã dùng ngón tay đưa vào ệng ngăn cháu không cắn răng vào lưỡi, thực hiện sơ cứu giúp cháu bé tỉnh táo…

"Lúc mở cửa sau của ô tô 7 chỗ, bé trai 6 tuổi người đã cứng đơ. Với phản xạ, tôi dùng ngón tay đưa vào ệng cháu bé. Tôi tiếp tục dùng ngón tay cho vào cố giữ ệng cháu và được lực lượng cảnh sát cơ động trong tổ công tác hỗ trợ. Khoảng 3 phút sau, cháu tỉnh lại", Đại úy Bùi Chí Công chia sẻ.

Đại úy Bùi Chí Công đưa ngón tay vào ệng, ngăn cháu bé bị co giật không cắn vào lưỡi

Sau đó, Thiếu tá Đinh Vạn Sơn đã trực tiếp lái xe của CSGT hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo Thiếu tá Sơn, tại bệnh viện, bố bé trai 6 tuổi cho biết là Vũ Văn Tuấn (ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) đang trên đường từ quê ra Hà Nội làm việc sau ngày nghỉ cuối tuần, bé trai 6 tuổi bị co giật là Vũ Minh Khang (SN 2018).

Cháu bé được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp
Gia đình cháu bé gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ CSGT vì đã sơ cứu, hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời

Tại Bệnh viện Nông Nghiệp, anh Tuấn xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đã kịp thời hỗ trợ cứu sống con trai của anh.

Đồng thời, việc làm của các chiến sĩ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã góp phần nêu cao tinh thần Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ./.