Công viên CV1 Cầu Giấy: Trăm tỉ đầu tư, trả về… khoảng trống

Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, việc có thêm 1 công viên được kỳ vọng sẽ mang tới một không gian xanh cho người dân.

Thế nhưng tại phía tây Thủ đô, Công viên hồ điều hòa CV1 Cầu Giấy dù đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng và hoàn thành xây dựng, nhưng lại đang trong tình trạng vắng vẻ, không gian điêu tàn, cỏ dại mọc um tùm. Một nơi từng được trông đợi là điểm nhấn đô thị,thì  nay lại trở thành “khoảng trống” đầy tiếc nuối giữa lòng thành phố.

Phóng viên VOV Giao thông có mặt tại khu vực Công viên hồ điều hòa CV1 Cầu Giấy. Nhìn từ xa, khu công viên này mang dáng dấp của một công trình mới và hiện đại: đường dạo lát đá, hồ nước rộng, hệ thống lan can, thảm cây xanh và bãi cỏ được quy hoạch bài bản. Đây từng là một trong những dự án trọng điểm trong quy hoạch cảnh quan của thành phố, được kỳ vọng tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn cho hàng chục nghìn cư dân khu vực phía tây của Thủ đô.

Thực trạng tại công viên cho thấy dự án không được quan tâm xứng đáng với khoảng không gian và hàng trăm tỷ đã bỏ ra xây dựng.

Thế nhưng, ghi nhận thực tế của PV, tại đây cỏ hoang đã mọc cao tới đầu gối; 1 số khoảng đất trống đã trở thành nơi tập kết rác thải, khu hồ điều hòa rộng lớn thì trở thành điểm tụ tập câu cá ễn phí vào mỗi buổi chiều…

“Thực ra như tôi thì thỉnh thoảng mà rảnh rỗi thì có thời gian buổi chiều thì ra đây câu. Còn quanh đây thì mọi người cũng ra rất nhiều. Các hồ dịch vụ thì chi phí nó cao hơn,  nhưng ở đây thì mọi người chỉ câu giải trí, nhẹ nhàng thôi. Thường đa số là buổi chiều, chỉ câu khoảng 2-3 tiếng giải trí xong rồi mọi người đi về thôi. Thực ra thì ở đây thì hồ này hồ tự nhiên chắc là họ không câu ai thu phí cả. Cũng vui, nhưng để nói là công viên đúng nghĩa thì chưa được, vì hơi hoang hóa, chưa có ai quản lý cả”.

Câu cá ễn phí tại hồ điều hoà trong công viên. Hành động này tưởng chừng lạ lùng nhưng lại đang diễn ra hàng ngày tại công viên CV1. Nếu như với những người thích câu cá, hồ nước trong công viên này mang đến một thú vui nhẹ nhàng. Thì với nhiều cư dân khác điều này lại trở thành nỗi buồn, bởi họ đã từng kỳ vọng vào một nơi để rèn luyện thể thao, đi bộ, gặp gỡ bạn bè… thế nhưng giờ đây công viên đã trở nên hoang hoá và gần như không người quản lý.

Anh Lại Như Hoàng, một người dân sống gần khu vực công viên CV1 chia sẻ: “Tôi sống ở gần đây nên là lúc tôi thấy làm công viên tôi cũng vui vì có chỗ để tôi đi bộ thể dục buổi tối. Nhưng mà làm xong thì tôi cũng không dám đi vì chỗ này bị đóng cửa rồi bỏ mặc, cỏ mọc rậm, đi thì sợ muỗi đốt, đèn thì cũng không đủ. Cũng chính vì chả có ai mấy nên mọi người cứ tiện tay vứt rác, thỉnh thoảng tôi cũng có đi qua vào buổi chiều thì cũng chỉ thấy mấy người ngồi câu cá. Tôi cũng mong chính quyền sớm giao cho đơn vị quản lý, chăm sóc thường xuyên để chúng tôi có nơi tập thể dục”.

Dự án có tổng diện tích 32ha, trong đó tối thiểu 19ha là diện tích mặt nước hồ điều hòa; khoảng 8,7ha khu công viên cây xanh; còn lại là khu giải trí, quảng trường…

Còn theo ông Nguyễn Văn Sơn (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, những không gian xanh như công viên, hồ điều hòa từ lâu đã được ví như những “lá phổi” của thành phố. Không chỉ giúp điều hòa không khí, giảm nhiệt đô thị, những công viên còn là điểm gặp gỡ của người già, là nơi vui chơi của trẻ nhỏ, là điểm thư giãn, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳn của người lao động.

Thế nhưng, CV1 Cầu Giấy đã được xây dựng nhưng gần như bị bỏ hoang khiến người dân không khỏi xót xa: “Khai trương rồi mà không mở cổng, mà cỏ thì mọc um tùm, thỉnh thoảng có nhiều người đến làm cỏ, chặt cây, chăm sóc nhưng chắc là do rộng quá nên chắc là chưa khai thác hết được”.

Hà Nội đang hướng đến hình ảnh một thành phố hiện đại nhưng vẫn đậm chất nhân văn, nơi mỗi không gian công cộng là sợi dây kết nối cộng đồng, là điểm hẹn của ký ức và tình cảm.

Công viên CV1 Cầu Giấy đã được xây dựng bằng tiền bạc và kỳ vọng, thế nhưng nếu bị lãng quên, thì công viên đó không chỉ là cỏ mọc, hạ tầng xuống cấp mà chính là niềm tin của người dân vào chính quyền đô thị sẽ bị xói mòn.

Một Hà Nội xanh – sạch – đẹp – văn nh không thể được tạo ra chỉ bằng những dự án lớn, mà cần từ bàn tay chăm sóc của cả cộng đồng. Một thành phố văn nh được xây bằng không chỉ bê tông và ngân sách, mà bằng trách nhiệm và tình yêu dành cho nơi mình đang sống./.