Chuẩn mực bát đũa

Chuyện gia đình là riêng tư, nhưng có lẽ rửa bát, dọn dẹp đã thành vấn đề của xã hội, thậm chí trở thành thước đo sự chuẩn mực, "có giáo dục" với một cô gái.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

Một cái bát/đĩa nặng trên dưới 2 lạng, một chồng mười bát/đĩa khoảng nửa yến, như vậy tổng khối lượng mười lăm chồng bát, đĩa, chưa kể nồi niêu xoong chảo, lỉnh kỉnh đủ thứ... có thể nặng tới sáu, bảy chục cân - gấp rưỡi trọng lượng cô dâu.

Bạn nghĩ sao nếu chỉ vài phút trước, bạn đang là cô dâu xinh đẹp, ngay sau đó phải lui xuống bếp rửa một lèo 15 chồng bát đũa, và chỉ có một mình?

Có ai dám chắc không tủi thân tới mức muốn đập vỡ núi mâm bát đó ngay từ phút đầu về nhà chồng?

Không ít cô dâu phải dậy từ ba, bốn giờ sáng trang điểm chuẩn bị lên xe hoa. Vượt qua quãng đường đưa dâu vài trăm cây số, có cô dâu còn say xe lử đử. Rồi dâng hương trước gia tiên, thần linh..., rồi khệ nệ xách váy cưới theo chồng đi khắp rạp cưới cảm ơn quan khách, ăn được mấy ếng cỗ hỷ?

Cứ thế đến ba giờ chiều, khách vãn, vừa ngồi thở được vài phút chứ đâu có dám nằm nghỉ vì còn giữ ý, đã phải xuống bếp và ... rửa đống bát nêu trên. Nếu con gái bạn đi lấy chồng như vậy, bạn cảm thấy thế nào?

Tất nhiên đó không phải chuyện của đa số. Nhưng thật đáng thương cho những cô dâu rơi vào hoàn cảnh thiểu số đó. Thậm chí có những cô gái ngày đầu ra mắt nhà bạn trai cũng được giao nhiệm vụ rửa bát.

Đến khi tủi thân đòi chia tay, theo lời phân trần của chàng trai thì "việc rửa bát có gì mà nặng nhọc, em cứ làm quá lên", còn cô gái cho rằng "từ các chị, các em đều ngồi chơi, chỉ có mình là phải dọn dẹp, anh không giúp, lại còn mắng em".

Chuyện gia đình là riêng tư, nhưng có lẽ rửa bát, dọn dẹp đã thành vấn đề của xã hội, thậm chí trở thành thước đo sự chuẩn mực, "có giáo dục" với một cô gái. Rửa bát, đâu có gì khác so với các công việc còn lại trong gia đình?

Tại sao chúng ta luôn đặt nặng áp lực là các cô gái phải rửa bát mới là người xứng đáng? Không lẽ lấy vợ chỉ để làm việc đó?

Sẽ thật vui vẻ nếu sau bữa cơm, em gái, chị gái hoặc thậm chí mẹ của bạn trai, tất nhiên là cả chàng trai kia đều xắn tay vào dọn dẹp cùng cô gái.

Và cũng thật nhẹ nhõm cho các cô dâu vùng quê nếu người chồng và gia đình nhà chồng sẻ chia công việc; để cô dâu không phải ngồi xổm vài tiếng, nhấp nhổm cho đỡ mỏi chân chỉ để một mình dọn sạch mâm bát.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: