Thót tim người phụ nữ đi xe máy tự ngã trước đầu ô tô
Người phụ nữ đi xe máy vượt lên để qua đường thì bất ngờ trượt ngã trước đầu ô tô đi cùng chiều.
Tận dụng 8000m2 đất vườn trồng bưởi, dừa sáp và nhiều loại thuốc nam khác, người cựu chiến binh này không chỉ phát triển nông nghiệp mà còn quảng bá hình ảnh con người và quê hương miền Tây với khu du lịch mang tên “Ve chai Thần kỳ”.
PV: Thưa Bác Tư! đến với khu du lịch Ve chai Thần kỳ, nhiều người cảm thấy ấn tượng với những ngôi nhà, những vách tường được làm tù chai nhựa, bọc nilon. Tù đâu chú lại có ý tưởng này ạ?
Ông Đoàn Văn Khanh: Bác thì cũng xuất thên từ người nông dân của ĐBSCL, nhất là Tiền Giang. Đi ra đường mình cũng thấy cái cảnh là bao, mủ, rồi chai lọ nó ngập hết trơn trong các vùng nông thôn của mình. Nghe lại trên đài cũng nói là cái này nó gây ảnh hưởng môi trường. Bác Tư trước tiên mới suy nghĩ thôi thì bây giờ nếu đơn giản là mình mình lượm ve chai về xây hàng rào để giảm bớt nó. Nhưng mà sau khi xây thấy nó nhẹ quá, Bác Tư lấy bao mủ nhét nó vô.
Đầu tiên chú xây bằng xi-măng, thấy xi- măng có tuổi thọ thấp cho nên mình lấy dây mủ niềng lại. Sau khi làm được hàng rào, Bác suy nghĩ cái này có thể làm nhà vệ sinh được hoặc là cái chòi che nắng mưa cũng được.
Cho nên tiến hành triển khai đó. Còn cái vụ mà đưa bà con lên ngọn dừa thì trước nay cũng đã có ý rồi, trước đây Bác trồng dừa sáp, nhưng mà trồng một thời gian thì thấy cái này mình xây dựng vừa giải quyết được môi trường thì bây giờ tại sao mình không không đưa cái này lên trên ngọn cây để mình làm các cái quán này kia như quán cafe hoặc là cái phòng nghỉ ở trên đó hoặc nhà hàng. Từ đó bác làm hàng loạt cái đó thì mình thấy nó rất là kết quả.
PV: Trong quá trình thực hiện Bác Tư có gặp những khó khăn gì không ạ?
Ông Đoàn Văn Khanh: Nói chung là cái này cũng chỉ thực thực tế thôi. Ví dụ như là dồn bao mủ làm sao làm sao, rồi có bộ phận nào dồn, bộ phận nào kết, bộ phận lợp, cũng bố trí cho cái lực lượng bà con đường đây làm từng bước, từng bước, tư từ mình làm rồi rút kinh nghiệm.
Cũng có những cái khó khăn lúc đầu như làm cái chai lọ nó không đồng đều, sau này mình mới lựa lại cho nó đồng đều với nhau. Cái nắp chai này kia cũng bố trí đầu tiên cũng lộn xộn, sau bố trí lại cho nó nó đầy đủ màu sắc.
PV: Để làm được nhiều vật dụng và thậm chí là một cái chòi như thế này thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng chắc mình phải dành nhiều thời gian để hoàn thành hả Bác?
Ông Đoàn Văn Khanh: Nói chung là cái suy nghĩ về môi trường luôn luôn trong đầu của bác Tư, trước nay đều có cái suy nghĩ, cái gì mình làm, cái môi trường mình nó trong sạch, cái đó là cái ý thức của mỗi người, trong đó thì mình cũng suy nghĩ làm cái gì đó. Khi phát hiện được cái bao mủ ve chai này, Bác Tư tiến hành triển khai, thì thời gian làm cái này trong vòng 1 năm.
Hiện nay cũng đang làm tiếp tục. Giờ làm được 3 cái phòng cafe rồi, thì bây giờ làm hai cái nhà nghỉ rồi. Từ nay tới Tết, cố gắng triển khai thêm cái nhà hàng. Có cái ý nữa kết hợp với ca sĩ làm một cái cái phòng ca hát trên ngọn dừa cho nó lạ.
PV: Du khách họ chia sẻ cảm nhận của mình như thế nào khi đến với khi du lịch của Bác Tư ạ?
Ông Đoàn Văn Khanh: Nói chung thì sắp tới chú là miễn vé cho đến cuối năm. Mình mới làm ra, chưa biết sao sao. Bà con đến đây họ có cái cảm giác là người ta nói quý chú là cái chỗ làm được môi trường, mà cái này các nơi chưa thấy ai làm.
Cái thứ hai nữa là cái không khí cũng như nào giờ người ta cũng đi cầu, đi xuồng, đi lên núi này kia, nhưng mà cái vụ lên ngọn dừa cũng mới có. Nhiều người họ nói ở ao ước của trước nay, họ thấy vừa rất nhiều, người ta cũng muốn bẻ dừa nhưng mà do cái trèo nài trèo thang này kia, đâu có phải ai cũng làm được.
Nhưng mà bây giờ Bác Tư làm được cái này thì bà con ta rất mừng, người ta bẻ trái dừa, chụp hình, người ta thích thú lắm. Với cái không khí ở trên đó, 4 mét trên ngọn dừa thì nó rất là trong lành, cho nên ai đi lên đó hít không khí xuống đều khen khỏe quá. Cũng vui với mấy cái món ăn đó, làm từ dừa sáp độc đáo không đâu có, người ta thấy, người ta cũng ăn. Người ta cũng vui vẻ, người ta khen ngon.
PV: Cảm ơn Bác Tư rất nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ cùng chương trình.
Bác Tư Khanh là cách gọi thân mật của chúng tôi dành cho ông Đoàn Văn Khanh, người nông dân đầu tiên ở Việt Nam được Trường Đại học Florida (Mỹ) cấp bằng Tiến sĩ Danh dự về lĩnh vực y học cổ truyền sau những nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu để làm nên sản phẩm hỗ trợ mọc tóc từ tinh dầu bưởi.
Nói như vậy để thấy rằng dù khởi nghiệp khi đã đi qua gần một nửa đời người nhưng ông Khanh vẫn lao động với một tinh thần hăng say không mệt mỏi. Trở về quê khi đã hoàn thành nhiệm vụ Cách mạng; là một lương y nặng tình với bà con quê nhà và nay ông lại được mọi người biết đến với vai trò là một nông dân, một người là du lịch sáng tạo.
Chia sẻ với chúng tôi về Khu du lịch Ve chai Thần kỳ, ông cho biết, ông muốn du khách khi đến đây được trải nghiệm hình thức du lịch mới mẻ chứ không chỉ cứ về miền tây là phải chèo xuồng hay đi cầu khỉ… Bên cạnh việc tham quan những ngôi nhà ve chai, được cảm nhận không khí trên ngọn dừa, du khách còn được tận tay hái dừa sáp với những thử thách hấp dẫn:
"Trong này mình cũng có các trò chơi, nếu ai muốn bẻ dừa sáp thử số xui thì bẻ, rồi nếu trúng dừa sáp thì lấy, đóng tiền xong ai muốn chơi thì chơi. Đóng 100.000đ, bẻ được dừa sáp 200.000đ thì lời 100.000đ. Nếu mà họ không ăn, họ bán lại mình thì lời 200.000đ. Mình có làm cái dàn thun bắn lựu đạn, hồi xưa bác Tư làm du kích. Nếu họ bắn trúng vô, cái bia nó reo lên thì mình đưa ra cái món quà. Nếu họ không chơi thì mình bắn thử cho họ coi".
Bằng cách làm sáng tạo từ những điều thân thuộc, thời gian qua, khu du lịch của ông Đoàn Văn Khanh đã thu hút khách du lịch từ nhiều nơi đến trải nghiệm, khám phá; trong đó có cả những doanh nghiệp làm du lịch. Bà Trần Thị Huyền – PGĐ Làng du lịch Bình Quới (TPHCM) chia sẻ:
"Thật là thú vị và những cái sản phẩm độc đáo của chú Tư, chúng tôi cũng có thể giới thiệu những cái giới trẻ và người dân Sài Gòn tới đây".
Không chỉ là tham quan, trải nghiệm, khi đến Khu du lịch này, du khách còn được trải nghiệm nhiều món ăn đậm chất miền Tây. Theo ông Đoàn Văn Cường – một người làm du lịch đến từ TPHCM, đây cũng là một trong những điều thú vị thu hút du khách từ khắp mọi miền. Ông Cường cho biết:
"Đây là một tiềm năng lớn để mà giới thiệu du lịch cho người dân thành phố có dịp để mà đưa gia đình, bạn bè về để hưởng những cái không khí mát lạnh, trong lành, những món ăn truyền thống của miền quê rất là đặc biệt".
Tiếng lành đồn xa, nhiều bạn trẻ dù chưa từng đến với Khu du lịch Ve chai Thần kỳ nhưng thông qua nền tảng mạng xã hội, họ cũng được thấy, được nghe và có những cảm nhận riêng cho mình về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người cựu chiến binh này.
"Ờ, mình chưa có tham gia cái mô hình du lịch này, nhưng mà mình đã có thông tin qua Internet cũng như là các trang mạng rồi. mình cảm thấy mô hình này là có một cái sự sáng tạo rất là lớn từ người chủ, tức là một cựu chiến binh. Nếu mà có điều kiện thì mình cũng muốn là có được trải nghiệm một lần".
"Mình cảm thấy chú là một người rất là đáng khâm phục. Chú có một cái sự sáng tạo mà mình nghĩ ít người có thể dám nghĩ đến cái điều đó. Bởi vì xây dựng một mô hình du lịch ở trên cao theo mình thì mình thấy nó khá là khó".
Miệt mài lao động với quan niệm “Không lẽ mình làm 100 lần mà không được 1 lần kết quả”, đến nay, ông Khanh đã chứng minh mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng nếu chúng ta thật sự quyết tâm.
Người phụ nữ đi xe máy vượt lên để qua đường thì bất ngờ trượt ngã trước đầu ô tô đi cùng chiều.
Vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng bị quay clip tung lên mạng đã may mắn kết thúc bằng một cái ôm. Tuy nhiên, câu chuyện để lại nhiều suy nghĩ, và nhà báo Phạm Gia Hiền chia sẻ với VOVGT.
Dù đã triển khai rất nhiều giải pháp khác nhau tuy nhiên TP.HCM vẫn phải chứng kiến hơn hơn 2.000 giáo viên, cán bộ quản lý rời khỏi ngành giáo dục kể từ 2020 trở lại đây.
Hàng loạt chuyến bay của các hãng Bamboo Airways, VASCO phải hủy, quay đầu trong ngày 24/3 vì sương mù và gió đưa khói đốt nương từ bên Lào qua làm hạn chế tầm nhìn tại sân bay Điện Biên.
Hàng nghìn hộ dân tại 4 quận: Quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp bị nước yếu, nhiều nơi ở phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức bị cắt nước. Nguyên nhân do vỡ ống nước bê tông trên đường Kha Vạn Cân.
Sau 4 năm ngưng thi công vì vướng mặt bằng, dự án xây dựng cầu Nam Lý đã được khởi động trở lại, dự kiến hoàn thành sau hơn 1 năm….
Tối 25/3, tại Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM diễn ra sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất - Chiến dịch môi trường lớn nhất hành tinh. Sự kiện có sự tham gia của Lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Sở Công thương, Đại sứ của Chiến dịch cùng các Hoa hậu, KOLs, văn nghệ sĩ và các bạn trẻ.