Cậu bé đạp xe trong nắng chiều, trong khung cảnh yên bình ở vùng núi thuộc xã Phúc Xạn, tỉnh Hòa Bình
Ở nhiều nơi, người dân vẫn dùng những cây cầu tre bắc qua suối để đi lại hằng ngày - xã Đú Sáng, tỉnh Hòa Bình
Những năm trở lại đây, việc đi lại trên các tuyến đường Tây Bắc đã dễ dàng hơn nhiều với những con đường trải nhựa, trải bê tông rộng rãi...
Lòng hồ Sông Đà phẳng lặng như gương, giống như 1 Vịnh Hạ Long thứ 2
Đầu xuân cũng là lúc người dân ra đồng cấy cày bắt đầu cho mùa vụ mới
Chị Thảo, đang đứng ngắm cảnh trong lúc chờ cho đàn bò của mình gặm cỏ dưới thung lũng bên lòng hồ Sông Đà, Hòa Bình
Những bà mẹ trẻ người dân tộc Mông ngồi chơi trong 1 ngày nắng đẹp
1 cô gái người Mông đang làm dáng trước các bạn cùng trang lứa trong vườn mận ở xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La
Những cậu bé người Mông chơi đùa bên gốc mận nở hoa trắng xóa
Trò chơi yêu thích của lũ trẻ
Những đôi mắt trong veo của lũ trẻ vùng cao khiến người ta đã gặp rất khó quên
Ở Mộc Châu, Sơn La, những ngày tháng 2 đang là mùa hoa mận, khắp núi rừng phủ một màu trắng hoa mận bạt ngàn, đây cũng là 1 trong những điểm hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ đến đây chụp ảnh
Những em bé người Mông với trang phục truyền thống khiến không gian núi rừng như tươi vui hơn
Các cậu bé Mông ngồi chơi trong nắng xuân vàng rực rỡ
Trò chơi yêu thích của lũ trẻ người Mông đó là chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại
Cùng thích thú ngắm lại tấm hình vừa được chụp
1 cậu bé đang đẩy chiếc xe lăn giúp người anh trai ra ngoài ngắm cảnh núi rừng
Cậu bé Mông đang chơi đùa với chú chó của mình trước hiên nhà
Đàn bò về chuồng trên con đường lát bê tông ở bản Hoa (Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La), đây là bản tái định cư của đồng bào dân tộc Thái đen từ vùng thung lũng ven sông Đà thuộc xã Ít Ong (Mường La – Sơn La) với những ngôi nhà sàn bằng bê tông cốt thép
Những cô gái Mông với trang phục sặc sỡ...