Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Xuân không màu

Bùi Thúy: Thứ năm 30/01/2025, 22:30 (GMT+7)

Trong tiết trời se lạnh của ngày cuối năm, len lỏi ở từng con phố nhỏ là tiếng nhạc xuân rộn ràng, trước sân có nhà chưng chậu cúc vàng, có nhà phơi hủ kiệu. Tất cả làm cho lòng người trở nên hân hoan mừng Tết. Thế nhưng, đâu đó, giữa thành phố này, vẫn có những người đón Tết chưa trọn vẹn.

Một ngày đầu xuân, chúng tôi đến thăm nhà em Lý Trần Thảo Vy (13 tuổi) ngụ tại số 1414/8A đường Phạm Thế Hiển, P5, quận 8, TP.HCM. Thảo Vy mồi côi cha do COVID-19. Tiếp chuyện với chúng tôi, trong căn nhà nhỏ chừng hơn 20m2, chị Trần Thị Thảo (48 tuổi), mẹ bé Thảo Vy chỉ tay lên phía tường, nơi treo tấm di ảnh của chồng.

Chị tâm sự, ba Thảo Vy trước kia đi bộ đội, sau đó về địa phương làm bảo vệ ở khu phố. Trong đợt dịch năm 2021, TP.HCM thực hiện phong tỏa, ba Thảo Vy tham gia vào đội phòng chống dịch của phường, không may bị nhiễm COVID-19 và đã không qua khỏi. Sẽ chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân.

Nhưng khi kể về chồng, trong chị Thảo hiện lên sự tự hào vô bờ bến về người chồng, người cha sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội: "Ba bé đi làm bảo vệ khu phố. Lúc dịch ba bé đi trực ở khu vực cầu Chánh Hưng. Đang làm nhiệm vụ thì bị nhiễm covid về lây nguyên nhà luôn. Ba bé có bằng khen của Thủ tướng ký tặng."

Em Lý Trần Thảo Vy (ngồi giữa) cùng mẹ vẫn cố gắng vượt qua nghịch cảnh kể từ khi gia đình mất đi trụ cột do dịch Covid-19

Em Lý Trần Thảo Vy (ngồi giữa) cùng mẹ vẫn cố gắng vượt qua nghịch cảnh kể từ khi gia đình mất đi trụ cột do dịch Covid-19

Vắng đi trụ cột gia đình, chị Thảo luôn tâm niệm, bản thân phải vượt lên trên những mất mát để làm chỗ dự tinh thần cho con nhỏ. Hàng ngày, người mẹ tần tảo dậy từ 4h sáng để đi chợ Bình Điền mua trái cây về bán, kiếm tiền nuôi con ăn học. Gần đây, kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm, chi tiêu trong gia đình thiếu trước hụt sau. Hai mẹ con vẫn từng ngày cố gắng vượt qua nghịch cảnh.

Chị Trần Thị Thảo nói, tết cũng như ngày thường. Mẹ con không sắm sửa gì, chỉ mua chút bánh mứt cúng ông bà, tổ tiên theo thông lệ:"Bên má cũng khó khăn. Chị không có nhờ ai được. Khuyên con ráng học hành, lớn lên có công việc ổn định. Đi làm trong mát, không có dãi nắng dầm mưa như mẹ. Ngày Tết không có sắm sửa gì. Mùng 1 hai mẹ con ăn chay. Mua ít bánh kẹo, mứt cúng ông bà."

Với Thảo Vy, ký ức ngày tết khi gia đình đầy đủ thành viên đó là được ba chở về quê ngoại ở Bến Tre chúc tết ông bà, họ hàng. Được cùng ba mẹ đi chợ sắm tết, trang hoàng nhà cửa. Mấy năm nay, không còn ba, kinh tế lại eo hẹp nên 2 mẹ con Thảo Vy không về quê mà ở lại thành phố đón tết. Và cũng từ khi biến cố xảy ra với gia đình, tết của 2 mẹ con Thảo Vy đã không còn niềm vui sum vầy, đợi chờ nữa. Em Lý Trần Thảo Vy chia sẻ:

"Tết gần sinh nhật con, ba thường hay đi mua bánh kem, rồi đãi sinh nhật ở nhà. Tết con với ba hay đi siêu thị. Mùng 1 làm đồ ăn ở nhà ăn. Rồi mùng 2 về quê mẹ. Bây giờ cảm giác nó thiếu thốn hơn lúc ba con còn. Ước mơ cuả con trở thành giáo viên tiếng anh, nhưng mà mẹ con bán không có được nên con không được đi học thêm nhiều."

Những cái Tết vắng bóng người cha

Rời nhà em Thảo Vy, cũng trong một con hẻm khác trên đường Phạm Thế Hiển, chúng tôi tiếp tục tới thăm gia đình em Nguyễn Phát, sinh năm 2011, ngụ tại số nhà 1118/4A. Đến nhà, cũng vừa lúc chị Nguyễn Thị Thanh Kiều. mẹ bé Phát đón em đi học thêm về. Khác với hình ảnh phía ngoài con hẻm nhỏ dẫn vào nhà em được trang hoàng bởi dàn đèn chớp nháy nhiều màu sắc thì phía trong căn nhà 3 mẹ con Phát đang ở vẫn chưa có phong vị gì của ngày Tết. Căn nhà rộng chừng 30m2, loang vết ố vàng lâu ngày chưa được sơn mới do vắng bóng người đàn ông.

Cũng như Thảo Vy, tháng 9/2021, COVID-19 đã cướp đi người cha của Phát. Kể từ đó, gánh nặng lo toan cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai của mẹ. Mọi chi phí từ học hành, sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc giúp việc gia đình của chị Kiều. Thương mẹ vất vả, dù mới 13 tuổi, nhưng bé Phát đã rất hiểu chuyện. Chiều nào đi học về em cũng phụ mẹ làm việc nhà.

Dòng lệ rưng rưng chực rơi nơi khóe mắt, chị Nguyễn Thị Thanh Kiều kể: "Trước chị đi làm phụ bếp từ 5 giờ tới 11 giờ đêm. Bây giờ ba Phát mất chị nghỉ chỗ làm cũ. Giờ đi giúp việc theo giờ, rồi đưa đón 2 đứa nhỏ đi học. Còn em Phát cứ đi học về là phụ mẹ lau dọn nhà cửa, phụ mẹ nấu ăn, rửa chén. Bé Ngoan, học giởi. Lúc ba mất Phát mới có 8 tuổi hơn, còn khờ lắm. Ước có đủ sức khỏe đi làm nuôi 2 con ăn học thành người".

Tương tự, Tết với gia đình em Nguyễn Phát những năm gần đây đã không còn như xưa do mất đi người thân vì dịch bệnh

Tương tự, Tết với gia đình em Nguyễn Phát những năm gần đây đã không còn như xưa do mất đi người thân vì dịch bệnh

Khi chúng tôi hỏi bé Phát mong mỏi gì ngày Tết. Cậu bé im lặng hồi lâu rồi ngập ngừng trả lời: “Con nhớ ba. Ngày tết con được ba chở đi chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ. Đi chơi lòng vòng Sài Gòn. Từ khi ba mất, không có ai chở con đi chơi nữa”. Nhớ về kỷ niệm cùng ba, cậu bé lại trầm ngâm, ngắm nhìn những món đồ chơi ba mua cho bé được xếp gọn bên góc bàn học. 

Rồi Phát khoe, mẹ đã mua cho em 2 bộ đồ mới để đón Tết. Thế nhưng, với Phát, Tết vắng cha, Tết chẳng còn là Tết nữa:"Ba mẹ con con đón tết ở nhà, không có đi chơi. Mẹ có mua chút bánh. Chứ không có sửa soạn gì nhiều ạ. Ước cho nhà con đỡ khó khăn hơn. Con phấn đấu học giỏi, làm bác sỹ để giúp đỡ mẹ".

Xoa dịu nỗi đau để mỗi nhà đều có Tết

Câu chuyện của Thảo Vy và Nguyễn Phát chỉ là hai trong nhiều câu chuyện của hàng ngàn trẻ em mồi côi. Có em thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, có em thiếu cha, có em thiếu đi cả 2 đấng sinh thành vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Để xoa dịu nỗi đau, chia sẻ những khó khăn, để mọi nhà đều có Tết, thời gian qua, các cấp, ngành đã có nhiều chính sách cũng như tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ.

Đặc biệt, trong các dịp lễ, tết, Hội Liên Hiệp phụ nữ TP sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chăm lo tết cho các em nhỏ. Bà Trần Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM cho biết:

"Việc chăm lo Tết cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi do covid là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chương trình xuân yêu thương, tết nghĩa tình của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. 100% các em mồ côi do covid là đều được nhận quà là một triệu đồng. Ngoài chương trình chăm lo cho trẻ thì chúng tôi cũng phối hợp với các hội như là Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và các Hội, Hiệp hội du lịch trẻ của thành phố để thực hiện các hoạt động vui chơi dã ngoại, tìm hiểu lịch sử. Năm nay dự kiến là sẽ tổ chức tại địa đạo Củ Chi cho khoảng 3000 trẻ.".

Bốn năm sau cuộc sống bình thường mới, nhiều người vẫn loay hoay chữa lành vết thương covid - 19. Đặc biệt với trẻ mồi côi, hành trình ấy sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cuộc đời, dù muốn hay không chúng ta vẫn phải bước tiếp và bước đi thật mạnh mẽ, những đứa trẻ không may thời covid cũng cần được như thế.

Mùa xuân mới, người ta nỗ lực gửi trao những yêu thương, mong rằng, thế giới của những em nhỏ sẽ đẹp đẽ hơn, ấm áp hơn từ những vòng tay ôm của xã hội, để những mùa xuân thêm những giấc mơ trong veo, lấp lánh.  

 

Bùi Thúy/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn