Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Vượt lên nghịch cảnh, cống hiến giúp đời

Nhật Minh: Thứ hai 01/12/2025, 18:30 (GMT+7)

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, hơn 5 năm qua, anh Nguyễn Văn Hổ, ngụ xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) đã không ngừng lan tỏa ngọn lửa yêu thương, khơi dậy tinh thần cống hiến trong cộng đồng bằng những việc làm tử tế.

Những bước chân thiện nguyện của anh, dù lặng lẽ nhưng bền bỉ, đã chạm đến nhiều hoàn cảnh éo le, giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. 

Người giữ lửa cho câu lạc bộ thiện nguyện Hòn Đất

Anh Nguyễn Văn Hổ hết mình vì các hoạt động thiện nguyện (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Anh Nguyễn Văn Hổ hết mình vì các hoạt động thiện nguyện (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhớ lại hành trình cách đây hơn 5 năm, lúc đó, điều gì thôi thúc anh Hổ quyết định gắn bó với công việc thiện nguyện?

Đối với em, việc làm từ thiện bắt đầu từ chính bệnh nền trong người. Từ trải nghiệm đó và khi chứng kiến bà con gặp quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong lúc tang chế, em cảm thấy rất xót xa. Xuất thân là cán bộ Đoàn thanh niên, em đã quen với tinh thần hỗ trợ cộng đồng.

Thấy nhiều người cần giúp đỡ quá, tụi em mới bước vào con đường này, mong có thể giúp bà con vượt qua những nghịch cảnh trong lúc đau ốm, bệnh tật hay tang gia rối ren.

Những ngày đầu làm thiện nguyện anh Hổ có gặp trở ngại nào không?

Lúc đầu, gia đình cũng nói sao em không tập trung làm ăn kinh tế mà lại đi làm việc này. Nhất là khi biết em có bệnh trong người, mọi người càng ngăn cản. Nhưng dần dần, khi thấy những việc em làm—không phải bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể—gia đình hiểu rằng em thật sự có thể giúp được nhiều người. Từ đó, tất cả đều ủng hộ.

Thời gian đầu làm thiện nguyện, khó khăn lớn nhất của em là việc kết nối và xây dựng uy tín. Lúc mới bắt đầu, việc này rất vất vả. Nhưng sau một thời gian, khi bà con thấy những việc tụi em làm là thực tế, thật sự giúp được người, thì ngày càng có nhiều anh chị tin tưởng, ủng hộ và đóng góp.

Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã trải qua những bước phát triển như thế nào?

Câu lạc bộ của tụi em là câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Hòn Đất, xây dựng từ năm 2015. Đến năm 2019 thì mới được xác nhận của Ủy ban hội liên hiệp thanh niên huyện Hòn Đất cũ để làm quyết định thành lập câu lạc bộ. Tới thời điểm ngày hôm nay thì ngày 1/7/2025 thì tụi em mới chuyển qua Câu lạc bộ tình nguyện của UBMT xã Hòn Đất.

Được biết, các thành viên trong nhóm nhiều độ tuổi, tính cách khác nhau, anh Hổ làm thế nào để duy trì tinh thần gắn kết và câu lạc bộ hoạt động ổn định?

Hiện tại tụi em có 19 thành viên, trong đó nhỏ nhất là 19 tuổi và có một bạn nữ tham gia. Thành viên lớn tuổi nhất là 35. Là người điều phối chung thì công việc rất khó, bởi duy trì hoạt động đội nhóm luôn gặp nhiều thử thách. Mỗi người một tính nên khi làm việc, tụi em luôn đặt tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm lên hàng đầu.

Tất cả tình nguyện viên đều được trang bị bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn. Ngoài ra, khi tình nguyện viên hoặc cha mẹ các bạn đau ốm, tụi em cũng cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình.

Cảm ơn anh với những chia sẻ về hành trình thiện nguyện ý nghĩa. Chúc anh mạnh khỏe để giữ lửa nhiệt huyết, giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Anh Hổ cùng những người bạn kêu gọi ủng hộ bà con gặp khó khăn do thiên tai (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Anh Hổ cùng những người bạn kêu gọi ủng hộ bà con gặp khó khăn do thiên tai (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Câu chuyện về sức mạnh của niềm tin và tình yêu thương

Không chỉ truyền lửa nhiệt huyết cho các bạn trẻ ở địa phương mà suốt thời gian qua, anh Nguyễn Văn Hổ còn là cầu nối kêu gọi các mạnh thường quân, tổ chức đóng góp xây dựng quỹ hơn 380 triệu đồng, giúp nhiều thanh niên vươn lên phát triển kinh tế. Anh còn tích cực đóng góp, vận động gia đình ủng hộ trên 500 triệu đồng cho các hoạt động cộng đồng.

Chưa dừng lại ở đó, với sự dẫn dắt của anh, các thành viên câu lạc bộ đã mang đến nhiều chương trình ý nghĩa, giúp cho các hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống. Càng trân quý hơn khi năm 2015, anh Hổ phát hiện bản thân mang một căn bệnh khó điều trị. Với bất kỳ ai, nhận tin này đều là cú sốc lớn, thế nhưng, anh Hổ đã chọn cách lạc quan, kiên cường chống chọi với bệnh tật và vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện. Với anh, mỗi hoạt động không chỉ là công việc mà là sứ mệnh, là cơ hội để mang lại niềm vui, sự an ủi cho những mảnh đời không may mắn.

"Hiện tại, chúng em đang đỡ đầu và giúp đỡ cho trẻ em mồ côi. Chúng em còn được 21 bạn trẻ em mồ côi. Trong đó có đỡ đầu thêm cho 4 em học sinh. Các em đó mồ côi nhưng được ông bà nội, ông bà ngoại nuôi. Hỗ trợ công việc ăn uống, học tập và nuôi dưỡng các em. Tụi em sẽ kết nối một gia đình không có con cái, chúng em sẽ cho người giám hộ quyền giám hộ em đó, nuôi em đó. Chúng em có hỗ trợ tiền mặt, gạo thóc, nhu yếu phẩm hàng tháng. Hỗ trợ chu cấp thêm cho gia đình. Còn đối với người già neo đơn thì tụi em ưu tiên cho người không con cái. Hiện tại, đang nuôi là 9 người, trong đó có 3 người đang bị ung thư".

Tinh thần của anh, với phương châm “trao đi là còn mãi”, đã trở thành nguồn động lực to lớn cho những người xung quanh, đặc biệt là các bạn trẻ, những người đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Chính những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ đó đã khiến nhiều người cảm phục, đồng thời thôi thúc họ muốn chung tay, đồng hành cùng anh trong hành trình sẻ chia.

"Kinh phí của tụi em là xã hội hóa. Gia đình em có hỗ trợ thêm. Sau những công việc của em thì gia đình em có hỗ trợ thêm cho công việc từ thiện của em hàng ngày".

"Chúc cho Hổ được nhiều sức khỏe để mình giúp đỡ được nhiều bà con hơn, lan tỏa yêu thương. Và được nhiều anh chị, cô chú tiếp tục những hoạt động mà Hổ đã tham gia từ trước tới giờ để hỗ trợ cho bà con địa phương mình".

Hành trình của anh Hổ không chỉ là số tiền quyên góp được, là các trường hợp được giúp đỡ mà còn là câu chuyện về sức mạnh của niềm tin và tình yêu thương. Trong mỗi chuyến đi thăm hỏi, mỗi lần trao quà, anh luôn mang theo sự đồng cảm, sự kiên nhẫn và lòng chân thành. Những người từng nhận được sự giúp đỡ từ anh đều cảm nhận được sự ấm áp và tinh thần hết mình vì bà con khó khăn.

"Năng lượng tích cực của em đến từ việc đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau, bệnh tật và những hoàn cảnh không có tiền đi viện. Động lực lớn nhất là được thấy nụ cười, niềm vui của những người mà mình đang và sẽ giúp đỡ. Chính những niềm vui đó cho em thêm nghị lực.

Công việc hiện tại cho em cảm giác rất đặc biệt: chỉ cần thấy người ta cười, thấy họ vui, biết rằng mình giúp đúng người, đúng việc, đúng hoàn cảnh thì em càng có thêm động lực để tiếp tục giúp được nhiều người hơn".

Nhiều bạn trẻ, khi chứng kiến sự tận tụy và lòng nhân ái của anh, đã chủ động tham gia, học hỏi cách vận động, kết nối và chăm sóc những mảnh đời khó khăn. Bởi họ hiểu rằng, việc cống hiến không chỉ là trao vật chất mà còn là trao niềm tin, hy vọng và lòng yêu thương.

Chị Quách Thị Dung, ngụ xã Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ: "Hổ rất là nhiệt tình, năng nổ trong hoạt động Đoàn, Đội. Hổ còn nhóm thiện nguyện Nhất Tâm Hòn Đất hỗ trợ mai táng 0 đồng và oxy không đồng. Em ấy còn quyên góp mọi người làm một trại hòm từ thiện. Hàng tháng, em ấy còn nuôi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn bệnh tật. Thời điểm hiện tại, cả nước đang hướng về miền Trung thì Hổ cùng các anh chị em kêu gọi quyên góp để gửi ra miền Trung hỗ trợ bà con".

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hổ còn mang thông điệp mạnh mẽ về ý chí sống. Khi đối diện với hiểm nguy của bệnh tật, thay vì sợ hãi, anh lựa chọn dấn thân. Anh sống mỗi ngày với tinh thần lạc quan và cống hiến, chứng minh rằng dù cuộc đời đưa ra thử thách nào, con người vẫn có thể tìm thấy mục đích và giá trị trong việc giúp đỡ người khác. Đây là bài học quý giá không chỉ cho thanh niên, mà cho tất cả mọi người.

"Trong tương lai thì em không dám nói trước. Em được ngày nào em tính ngày đó, vì sức khỏe của em cũng không biết sẽ ra sao. Em chỉ mong sau này sẽ có người tiếp bước mình. Em cũng mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tìm đến những kênh chính thống của Nhà nước, hoặc các đội nhóm thiện nguyện uy tín, có sức ảnh hưởng, để việc giúp đỡ đến đúng người, đúng nơi.

Còn bản thân em thì chỉ biết làm được ngày nào hay ngày đó, không mong gì cho riêng mình. Phương châm của em là: còn thở ngày nào, em còn giúp dân ngày đó.

Với những đóng góp tích cực, câu lạc bộ của anh Nguyễn Văn Hổ cùng cá nhân anh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang và từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Gần đây nhất, anh Hổ còn được lọt vào danh sách bình chọn Gương mặt truyền cảm hứng của giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa, ghi nhận những tấm gương tận tâm, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy, anh Nguyễn Văn Hổ đã dùng hành động của mình để chứng minh rằng, dù gặp thử thách, con người vẫn có thể sống có ích, làm đẹp cho đời và để lại những giá trị trường tồn.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bỏ thi mô phỏng: “Hợp lý, chấm dứt cảnh lái giỏi vẫn trượt”

Bỏ thi mô phỏng: “Hợp lý, chấm dứt cảnh lái giỏi vẫn trượt”

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Theo dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, từ 1/1/2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong một ngày

Hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong một ngày

Trong đợt ra quân đồng loạt ngày 29/11, CSGT toàn quốc kiểm tra gần 92.000 lượt phương tiện và phát hiện hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Từ vận động đến cưỡng chế, quyết liệt GPMB tại các công trình trọng điểm của Hà Nội

Từ vận động đến cưỡng chế, quyết liệt GPMB tại các công trình trọng điểm của Hà Nội

Những ngày cuối năm, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, không khí lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều nơi thi công xuyên đêm, với mục tiêu tăng tốc để về đích.

Qua miệt cầm ca (Bài 6): Nghệ sĩ đầu tiên mang cải lương đến trời Tây

Qua miệt cầm ca (Bài 6): Nghệ sĩ đầu tiên mang cải lương đến trời Tây

Sau khi “trình làng” vào năm 1918, những tưởng cải lương chỉ là “món ăn tinh thần” của giới bình dân Nam Bộ . Năm 1931, cải lương lần đầu “xuất ngoại”, đánh một dấu son lịch sử về loại hình nghệ thuật có sức hút xuyên biên giới.

Cháy dữ dội tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Cháy dữ dội tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Khoảng hơn 5 giờ sáng nay (1/12), bên trong Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực nhà kho.

Dẹp “hung thần” ô nhiễm tiếng ồn: Cần trách nhiệm cả đôi bên

Dẹp “hung thần” ô nhiễm tiếng ồn: Cần trách nhiệm cả đôi bên

Từ hàng quán kinh doanh, buôn bán vỉa hè đến công ty, công cộng hay tại gia, những âm thanh chát chúa, những bản karaoke “đinh tai nhức óc” phát ra từ chiếc loa kẹo kéo - Một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại là “hung thần” âm thầm phá hoại cuộc sống yên bình trong dân cư.