Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Vu vơ phông bạt

Phạm Trung Tuyến: Thứ năm 22/12/2022, 07:00 (GMT+7)

Cứ vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn thì lại có những vụ việc in ấn phông bạt chào mừng sai sót, thậm chí là phản cảm. Nguyên nhân của những sai sót này không chỉ là sự cẩu thả.

Đã từ rất lâu rồi, cụm từ “phông bạt” đã được sử dụng trong diễn ngôn thị dân như là một tính cách của con người, chứ không phải từ để chỉ một đồ vật là cái phông, cái bạt bình thường nữa.

“Thằng ấy chỉ được cái phông bạt”, hay “phông bạt thôi, thực chất có gì đâu”… đều để chỉ việc con người, tổ chức không có giá trị gì thực chất, chỉ có sự hào nhoáng, hình thức, danh tiếng bề ngoài.

“Phông bạt” trong diễn ngôn thị dân mang nghĩa rất xấu không phải sự ngẫu nhiên. Mà bởi vì từ lâu, thói quen hình thức trong các hoạt động chào mừng, kỷ niệm, lễ lạt ở các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, và cả các cộng đồng cư dân đã trở nên phổ biến; đến mức mà người ta chỉ còn nhìn thấy sự hình thức vô nghĩa của các loại phông bạt phục vụ lễ lạt thôi.

Sự hình thức ấy, thậm chí khiến người ta tê liệt cảm xúc đến mức mà những ngày kỷ niệm qua đi cả tháng, vài tháng, nhưng những pano áp phích chào mừng vẫn không hề được tháo xuống.

Chúng ta không khó để bắt gặp những pano “Mừng Đảng, mừng Xuân” giữa mùa hè chăng ngang đường cái quan gần trung tâm hành chính nhiều địa phương, không khó để nhìn thấy áp phích vận động cử tri đi bầu cử tồn tại qua cả nhiệm kỳ.

Điều đó cho thấy, người ta không còn mấy quan tâm nội dung của những thứ phông bạt ấy. Bởi vì nếu quan tâm, họ đã dễ dàng nhận ra sự phi lý về thời gian, để mà gỡ xuống.

Sau vụ việc nhầm lẫn nền là lá cờ Trung Quốc mấy hôm trước, tấm pano đặt trong khuôn viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại Từ Sơn (Bắc Ninh) đã được thay trong ngày 20/12 bằng tấm pano mới in hình cờ Việt Nam. Ảnh: Người lao động

Sau vụ việc nhầm lẫn nền là lá cờ Trung Quốc mấy hôm trước, tấm pano đặt trong khuôn viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại Từ Sơn (Bắc Ninh) đã được thay trong ngày 20/12 bằng tấm pano mới in hình cờ Việt Nam. Ảnh: Người lao động

 

Vụ việc Trường đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội in pano chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân với nền là lá cờ Trung Quốc mấy hôm trước, thật ra không phải là hy hữu. Chuyện đó không phải lần đầu xảy ra, và cũng không khó để xảy ra.

Bởi vì những nhân viên hành chính được nhà trường giao nhiệm vụ làm cái áp phích đó cũng không hình dung ý nghĩa của việc mình làm.

Tôi chắc một điều, nếu đặt câu hỏi vì sao một trường đại học về kinh doanh công nghệ lại phải làm áp phích kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam thì họ sẽ chẳng biết phải trả lời thế nào. Khi làm một việc mà bản thân mình không hiểu rõ về mục đích và ý nghĩa, tôi tin rằng hầu hết đều sẽ có tâm lý làm cho xong việc, vì thế mà việc bỏ qua những chi tiết và tạo ra những sản phẩm lỗi, phản cảm… là điều rất dễ xảy ra.

Lạm dụng phông bạt để trang trí, làm màu không chỉ gây lãng phí, tạo thêm nhiều rác thải, mà còn hình thành tâm lý chán chường, coi nhẹ ý nghĩa của các sự kiện vì cảm thấy chỉ cần có phông bạt là đủ. Và không phải ngẫu nhiên mà tính cách phông bạt, bệnh phông bạt, được coi là một thói tật xấu xí của con người.

Khi đã là thói tật của xã hội, dĩ nhiên tôi nghĩ, đã đến lúc cần phải chữa trị tận gốc, thay vì chỉ kỷ luật những nhân viên cẩu thả.  

 

Phạm Trung Tuyến/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.