Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Ước mơ về quê và hiện thực cho “những kẻ mộng mơ”

Quang Hùng: Thứ tư 21/05/2025, 18:03 (GMT+7)

Thỉnh thoảng lại có một người bạn trên mạng xã hội chia sẻ về ước mơ “nho nhỏ” là có một ngôi nhà, một khu vườn, một mảnh đất ở quê, với mong muốn được làm một người nông dân, tránh xa khói bụi thị thành…

Hình ảnh những ngôi nhà mái ngói nhỏ xinh, những khu vườn rau xanh mơn mởn, đẹp lung linh trên mạng quả thực hấp dẫn. Nhìn ảnh hầu như ai cũng ao ước được sống ở không gian ấy, sáng sáng ngồi cà phê, uống trà, ngắm vườn rau, nghe chim hót thật thư thái. Quả là cuộc sống trong mơ mà ai cũng mong ước có được.

Thế nhưng, hiện thực luôn tàn nhẫn và khắc nghiệt với những kẻ mộng mơ. Giống như sự tiến hóa hoặc đơn giản là phản xạ có điều kiện, khi con người ta sinh ra ở thành phố, làm việc ở đô thị, cả đời chỉ đi trên đường nhựa, sống trong nhà hộp, điện nước lúc nào cũng được cung cấp đầy đủ, thức ăn thiếu thì ra siêu thị, cùng lắm là chợ cóc gần nhà,muốn ăn gì cũng có…

Những bản năng sinh tồn trong tự nhiên dần dần mất đi, việc sử dụng tay chân, để làm một việc gì đó nặng nhọc, với nhiều người cũng không phải là điều đơn giản.

Những hình ảnh thôn quê với một ngôi nhà nhỏ, vườn rau xanh... rất hấp dẫn với nhiều người thành phố 'mộng mơ'

Những hình ảnh thôn quê với một ngôi nhà nhỏ, vườn rau xanh... rất hấp dẫn với nhiều người thành phố "mộng mơ"

Với những người nông dân, họ đã sống cả đời như thế, những kỹ năng, thói quen lao động được rèn luyện hằng ngày, cùng sự bồi đắp về kinh nghiệm nông nghiệp đã trở thành công việc tự nhiên như hơi thở. Còn với những người vốn chỉ ở thành thị, cùng ước mơ mang tính sách vở, việc học để trở thành một người lao động chân tay là hoàn toàn không phải đơn giản.

Vậy là, sau một thời gian chuyển về quê sống, đất đai có thừa, nhưng vẫn phải ra chợ mua rau củ quả, mua thịt cá cho bữa ăn của mình. Những người thành phố mộng mơ ấy, không “lấy” được gì từ những mảnh đất mình đang ở, để phục vụ cho cuộc sống thường ngày.

Chưa kể, những hình ảnh lãng mạn, với vườn rau, bãi cỏ xanh mướt, hay những hàng cây ăn trái, muốn chúng giống như trên ảnh, đều phải trả giá bằng tiền, và rất nhiều tiền, khi họ muốn duy trì thì phải thuê người chăm sóc…

Kết quả thì ai cũng biết, nếu không tự làm được, thì phải có tiền, những người thành phố mới có thể sống thảnh thơi ở quê. Vậy là, dù ở thành phố hay ở quê, đều cần phải có tiền. Chứ không hề có những câu chuyện như cổ tích: Về quê trồng rau, nuôi gà… như tưởng tượng.

Nhưng không phải người thành phố nào cũng có thể trở thành 'nông dân'

Nhưng không phải người thành phố nào cũng có thể trở thành "nông dân"

Còn nhớ khoảng 20-30 năm trước, phong trào bỏ phố về nông thôn, miền núi làm trang trại. Cơn sốt ấy khiến rất nhiều người thành phố lãng mạn bỏ hết vốn liếng để đầu tư trang trại. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn sau, hầu như tất cả đều “vỡ mộng”. Vốn liếng, tài sản đổ hết vào trang trại, mà đất đai vẫn cằn cỗi, vợ chồng ngồi nhìn nhau trong túp lều trước những đất mênh mông, cỏ mọc lút đầu và cây cối xơ xác.

Lúc này, ai tỉnh mộng sớm và còn chút vốn liếng thì rao bán trang trại, rồi lại quay về thành phố tiếp tục cuộc sống trước đây. Nhưng hầu hết thì đều lâm vào cảnh dở khóc dở cười, vì không còn đường lui. Chỉ một số ít người với quyết tâm và tìm ra được hướng đi cho mình, mới cỏ thể trụ lại.

Những khu vườn sẽ bị bỏ hoang chỉ sau một thời gian ngắn 'vỡ mộng' của người bỏ phố về quê mà không có kiến thức, kỹ năng sống giống như những người sinh ra ở quê

Những khu vườn sẽ bị bỏ hoang chỉ sau một thời gian ngắn "vỡ mộng" của người bỏ phố về quê mà không có kiến thức, kỹ năng sống giống như những người sinh ra ở quê

Còn một hiện thực khác, với chính những người nông dân. Khi cơn sốt đất nông thôn lên đến đỉnh điểm, rất nhiều người quyết định bán đi mảnh đất vốn gắn bó với rất nhiều thế hệ trong gia đình họ, là nơi chôn rau cắt rốn, là nguồn sống qua bao nhiêu thế hệ, để lấy một chút tiền, có người thì xây được một ngôi nhà, có người lại đem mua sắm tài sản, tiêu sài hưởng thụ…

Cũng giống như những người thành phố về quê không có kỹ năng làm nông nghiệp, sống nhờ đồng ruộng, họ - những người sinh ra đã là nông dân, không có khả năng để kiếm tiền ngoài việc đồng áng, lâm vào cảnh khốn khó. Và cuối cùng, họ - những người nông dân trở nên cô đơn trên chính mảnh đất đã sinh ra mình, bởi đã không còn ruộng vườn cày cấy, trồng trọt. Mọi thứ vốn trước đây chỉ cần ra ruộng, ra vườn là có cho bữa ăn của mình, giờ phải bỏ tiền ra chợ mà mua.

Trên hết những vấn đề đó, xã hội chúng ta đang gặp phải một vấn đề, đó là sự phát triển không đồng đều. Có sự chênh lệch mức sống rất lớn giữa thành thị và nông thôn, dẫn đến những áp lực đè nặng lên suy nghĩ, cuộc sống của cả người thành phố và người ở quê. Khiến ai cũng muốn thoát ra khỏi cuộc sống mà họ nghĩ rằng mình đang phải “chịu đựng”. Và như thế, sinh ra “những kẻ mộng mơ” như đã nói.

Cuộc sống an nhàn với vườn cây ao cá, khung cảnh làng quê thanh bình, luôn là ước mơ của hầu như tất cả chúng ta. Nhưng có lẽ, không phải là nơi dành cho tất cả mọi người…

 

Quang Hùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bão số 11: Cảnh báo gió mạnh gây thiệt hại ven biển nhiều tỉnh, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to

Bão số 11: Cảnh báo gió mạnh gây thiệt hại ven biển nhiều tỉnh, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to

Hồi 7h sáng 5/10, bão số 11 ở cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Dự báo, hoàn lưu bão gây gió mạnh và mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trong đó Hà Nội có mưa vừa đến mưa to từ sáng 6/10.

Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 6/10, chuyển sang học trực tuyến

Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 6/10, chuyển sang học trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (bão Matmo), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai), đồng thời chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đỗ xe trước nhà dân: Khó khả thi nếu quản lý lòng đường, vỉa hè và bãi xe còn lúng túng

Đỗ xe trước nhà dân: Khó khả thi nếu quản lý lòng đường, vỉa hè và bãi xe còn lúng túng

Mới đây, một đại biểu quốc hội có ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng: Cơ quan có thẩm cần quyền hướng dẫn cách đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ.

5 cảng hàng không trực 24/24 giờ để ứng phó bão Matmo

5 cảng hàng không trực 24/24 giờ để ứng phó bão Matmo

Trước diễn biến phức tạp của bão Matmo (bão số 11), Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ra văn bản khẩn, yêu cầu các cảng hàng không Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Vinh và Thọ Xuân chủ động kiểm tra hạ tầng, triển khai trực 24/24 giờ để ứng phó với bão.

Hà Nội xây dựng 4 cấp độ ứng phó ngập úng, phối hợp thông tin qua VOV Giao thông

Hà Nội xây dựng 4 cấp độ ứng phó ngập úng, phối hợp thông tin qua VOV Giao thông

Sở Xây dựng Hà Nội vừa hoàn thiện phương án ứng phó với tình huống ngập úng trên địa bàn, chia thành 4 cấp độ tương ứng với độ sâu ngập từ dưới 10 cm đến trên 30 cm, cùng các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu thiệt hại.

Kẹt xe “tứ phía” tại ngã tư Thủ Đức

Kẹt xe “tứ phía” tại ngã tư Thủ Đức

Sáng thứ 2 đầu tuần (6/10), các tuyến đường xung quanh khu vực ngã tư Thủ Đức (TP. Thủ Đức cũ, TP.HCM) kẹt xe nghiêm trọng khiến hàng ngàn người “chôn chân”.

Chuyện hạ cờ Pháp và treo cờ Việt Nam

Chuyện hạ cờ Pháp và treo cờ Việt Nam

Sáng ngày 10/10/1954, người Hà Nội vỡ oà xúc động khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ – thay cho lá cờ thực dân từng ngạo nghễ suốt hơn 80 năm. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu Thủ đô hoàn toàn giải phóng, mà còn khép lại một chương đầy đau thương, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.