Hơn 300 người nhập viện do ăn bánh mỳ, đề nghị điều tra
Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính đến chiều nay (2/5), đã có hơn 300 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng ở thành phố Long Khánh.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
PV VOV Giao thông đã có dịp gặp gỡ anh Phan Văn Vũ, trưởng nhóm CSC Tây Ninh những người tình nguyện nhặt rác giữ cảnh quan du lịch mãi xanh:
PV: Xin chào và cảm ơn anh Phan Văn Vũ, trưởng nhóm CSC Tây Ninh tham gia chương trình. Vừa qua, nhóm mình có một chuyến nhặt rác với hơn 100 tình nguyện viên tham gia làm sạch Núi Bà. Anh có thể chia sẻ về hành trình này?
Anh Phan Văn Vũ: Từ năm 2018 tụi anh tập leo lúc đầu chỉ rèn sức khỏe thôi. Lối đi bộ xuyên rừng thì có rác. Một số người thử đi hoặc muốn trải nghiệm nhiều khi mệt quá họ vứt. Rác có chai nhựa, đồ ăn vỏ bánh kẹo, các cái bọc.
Tụi anh đầu tiên đi rèn sức khỏe thấy rác nhiều quá mới bắt đầu nhặt. Lúc đầu hơi khó vì mọi người vứt trong bụi cây, xuống vực. Sau mình hùn lại người góp công, góp sức tạo thành giỏ rác để ở lối đi cho người ta bỏ vô đó, tuyên truyền chứ không người ta cứ xả hoài.
Nhân sự kiện chuẩn bị khánh thành tượng phật, tụi anh leo trước đó 1 tuần rác nhiều quá ở lối đi tự phát. Mình góp một tay dọn sạch rác để bảo vệ môi trường núi trong lành. Lúc đầu huy động tưởng 5, 6 chục người thôi mà sau gần 200 người đăng ký.
Khi làm kế hoạch chỗ ban quản lý, tỉnh đoàn cũng tham gia, hỗ trợ bao đựng rác, nước uống vì thấy việc này nó tốt mọi người rất ủng hộ. Trong ngày hôm ấy lượng rác gom được khoảng 84 bao.
PV: Việc leo núi rèn luyện sức khỏe hàng tuần và tình nguyện làm sạch môi trường cảnh quan điểm di tích, cảnh quan thiên nhiên đã mang tới niềm vui ra sao cho các thành viên trong nhóm?
Anh Phan Văn Vũ: Đầu tiên mình leo núi khỏe rồi mà trên đường đi thấy rác không thoải mái lắm. Dọn rác sạch xong đi qua cung đường vậy vui hơn.
Những địa điểm linh thiêng, giữ gìn nó sạch sẽ mình cũng cảm thấy thoải mái như đóng góp cho cộng đồng, bảo vệ môi trường cảnh quan của núi quê hương mình. Nghĩ mục tiêu như vậy nên tụi anh tự nguyện làm thôi.
PV: Cảm ơn anh Phan Văn Vũ và những người bạn CSC Tây Ninh đã góp công sức vì môi trường du lịch trong lành hơn.
Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính đến chiều nay (2/5), đã có hơn 300 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng ở thành phố Long Khánh.
Sáng 2/5, tại Ga Cao Xá, Tổng công ty Đường sắt VN và UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Cao Xá (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tham gia hành trình liên vân quốc tế sau 83 ngày cải tạo, nâng cấp giai đoạn 1.
Trên đường Cổ Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), nếu sang đường ở nơi có vạch kẻ đường thì nhiều người dân sinh sống ở khu vực này phải trèo qua dải phân cách. Lý do là bởi, vạch sang đường "húc thẳng" vào dải phân cách giữa đường.
Trong những năm qua, TP.HCM đã có nhiều kế hoạch bảo tồn các di tích song trên thực tế kết quả vẫn chưa được như mong muốn.
Trong tư tưởng và hành động của hầu hết cha mẹ đều có ý thức muốn bảo vệ con em mình, vậy nhưng, chiếc mũ bảo hiểm giúp giảm thiểu được chấn thương cho trẻ khi sự cố không may xảy ra lại đang bị xem nhẹ.
Tại Hà Nội, chung cư cao tầng kiểu mới bắt đầu xuất hiện từ những năm 2000, và phát triển mạnh mẽ trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Mô hình chung cư cao tầng bên cạnh việc là xu thế phát triển của đô thị, cũng đồng thời giải quyết bài toán tốc độ tăng dân số chóng mặt hiện nay…
Thời gian qua VOV Giao thông liên tục ghi nhận phản ánh của thính giả về tình hình giao thông rất lộn xộn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, nối thành phố Thủ Đức và các quận Bình Thạnh, Gò Vấp.