Những comment tàn ác, thất đức
Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đây là một câu chuyện tranh luận muôn thuở về đúng sai, về cái lý và cái tình trong cách ứng xử trước những tình huống thiên biến vạn hóa về giao thông.
Mời các bạn cùng VOV Giao thông đến với cách xử lý của những người trong cuộc, thông qua cuộc trò chuyện sau:
Tôi đang có mặt trên đường Minh Khai, gần khu vực Chợ Mơ. Bên cạnh là chị Nguyễn Thị Tâm, một chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống.
Chào chị Tâm, chị đặt những những chiếc cọc tiêu ở trước cửa hàng mình lâu chưa?
Mình nói thật là cũng mới đặt được 3 hôm thôi. Nhiều người người ta đến để xe, để hàng ì ra ở đây này. Họ bảo là không có biển báo cấm đỗ nên họ dừng được. Nhưng có những người để rất lâu, nên tôi không cho để. Còn nếu chỉ để 5-10 phút thôi thì tôi vẫn tạo điều kiện, phụ huynh đi đón con chẳng hạn, thì để thoải mái, đừng quá lâu là được. Thật ra ở đây các nhà cũng đều bán hàng cả, mình cũng tạo điều kiện cho các nhà bên cạnh, nhưng đừng lợi dụng, cứ để ì ra.
Cọc tiêu này làm bằng chất liệu gì để không vô tình gây hư hỏng cho các phương tiện?
Cái đấy là cái nhựa thôi. Mình xin về mình chắn vào đấy, có dán phản quang. Còn ô tô nhiều quá thì mình dẹp vào gọn cho họ đi, nhấc lên nhấc xuống được mà. Mình cũng biết có phải đường của mình đâu mà mình cấm.
Câu chuyện người đỗ xe án ngữ ở mặt tiền hàng quán tại nơi không có biển cấm dừng đỗ từng gây tranh luận rất nhiều về cách ứng xử của đôi bên. Theo chị làm thế nào để hài hòa?
Đỗ 5-10 phút thì thoải mái. Đỗ lâu thì mời bác vào bãi gửi kia kìa, cho được cả hai đằng. Chứ mình cũng chẳng gây khó khăn cho ai cả. Ai cũng thế thôi, ra đời thì mỗi người nhường nhịn nhau một tí mà sống.
Cảm ơn chia sẻ của chị.
Tìm hiểu góc nhìn từ phía các chủ xe đỗ xe ở đây, tôi cũng nhận thấy, khi được nhắc nhở một cách chừng mực và lịch thiệp, họ cũng tỏ ra rất hợp tác và cảm thông với các hộ kinh doanh. Chị Kim Chi là một trong số đó.
Chị có nhận ra một số thay đổi gần đây khi dừng đỗ xe để vào đón con?
Tôi thấy trước những cửa hàng họ sử dụng barie có phản quang để đặt dưới đường, sát vỉa hè. Dụng ý nói cho mọi người các phụ huynh biết là đỗ xe ở đấy không được. Một số người thì để biển không đỗ xe ở đây, còn một số người vào buổi chiều thì cũng dọn gọn lại cho phụ huynh vào đón con độ 1-2 phút. Tôi nghĩ đấy là hành động văn minh.
Nếu có nói với nhau thì lời nói có thể gây hiểu nhầm không hay. Họ hành động như vậy ngầm nhắc nhở nhau là không nên đỗ lâu. Dù gì, họ cũng là người kinh doanh, họ cần không gian thoáng đãng để bán hàng. Cái đấy là đương nhiên. Còn phụ huynh ai cũng muốn có chỗ đỗ ô tô cho thuận tiện. Hai bên cần nhìn vào nhau để ứng xử có văn hóa hơn.
Các chủ cửa hàng cho biết, việc không cho đỗ xe tràn lan, đặc biệt ở khu vực gần ngõ ra vào, cũng góp phần hạn chế tai nạn?
Trường ở trong ngõ, lại gần ngã tư, có những người đi ngược chiều một chút. Nếu mình đỗ ô tô ở góc cua thì hạn chế tầm nhìn, dễ gây tai nạn. Tôi thấy việc hạn chế đỗ xe ở chỗ góc cua là điều hay.
Bên cạnh đó, cũng giảm được tai nạn xưa nay rất nhiều ở góc cua. Đỗ ở góc cua đó không được, mà cần đỗ hẳn lên trên vượt qua barie đấy, tôi nghĩ cũng là sáng kiến hay của chủ nhà.
Đúng là tiện công đôi việc. Cảm ơn ý kiến của chị.
Việc dựng lên các cọc tiêu, biển báo không dừng đỗ xe trước cửa cơ quan, công sở, các cửa hàng kinh doanh không phải là hiện tượng hiếm gặp ở Thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh hạn chế về điễm dừng đỗ, không gian công cộng, những xung đột lợi ích là khó tránh khỏi.
Trước mắt, sự nhường nhịn, cân nhắc giữa lý và tình là điều cần thiết để hài hòa, được việc cho cả đôi bên giữa chủ cửa hàng và người đỗ xe. Còn về lâu dài, chính quyền đô thị cần hướng đến chính sách hạn chế ô tô cá nhân đi vào nội đô trên cơ sở phát triển hạ tầng công cộng, quy hoạch hợp lý các bãi đỗ xe, quy hoạch lại các điểm trường học, điểm đông dân cư không bám sát mặt đường.
Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Thông qua hệ thống Camera A.I được lắp đặt trên địa bàn Thành phố, từ ngày 22/12/2025 đến ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 2.580 vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 5/2, giá xăng dầu tiếp tục tăng.
Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.
Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?
Theo phản ánh của 8 hộ dân sinh sống từ số nhà 16 đến số nhà 28, ngõ 44 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở đã tiến hành phá dỡ toàn bộ phần ki-ốt của các hộ dân, sau đó căng dây cáp rào chắn sát khu dân cư.