Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão số 13 trên Biển Đông
Theo Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hôm nay (1/11) đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão số 13.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tấm lòng người giáo viên
Cô Phạm Thị Huyền là giáo viên tiểu học của một ngôi trường ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1997, vì điều kiện gia đình, cô cùng chồng con chuyển về sinh sống ở phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Nhớ lại thời điểm ấy, cô Huyền kể, khu vực này lúc đó hoang sơ lắm.
Đây cũng là nơi có nhiều trẻ em không được đến trường vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn: “Ở xóm ấy người ta gọi là xóm bụi. Các con cứ từ các vùng quê ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Dương, Sơn La,.. theo cha mẹ về đây để kiếm sống. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nhà không có, cho nên người ta phải thuê những túp lều tạm bợ để đi kiếm sống cho nên không đủ điều kiện cho con đến trường, các con có khi không đủ giấy tờ. Thấy thế nên cô mới bán bộ bàn ghế của nhà cô đi, lấy số tiền ấy mua 3 bộ bàn ghế học sinh rồi tuyển các bạn vào lớp 1”.
Nghĩ và làm, tháng 1/1998, lớp học tình thương của cô Huyền được mở ra với 6 học sinh. Các em được cô dạy chữ, cho làm toán, dạy kỹ năng sống. Cô cũng cho phụ huynh biết lớp học miễn phí; tài liệu học tập, văn phòng phẩm đều được hỗ trợ, giúp họ tháo gỡ mối lo ngại canh cánh trong lòng.
Thế rồi, chỉ 2-3 tháng sau khi mở lớp, cả 6 học sinh ấy đều được cô Huyền dạy cho biết đọc, biết viết. Sau 3 năm, các em đều đã thi đỗ lên cấp 2.
Tiếng lành đồn xa, lớp học của cô Huyền cũng được nhiều học sinh biết đến.
Về sau, khi nhà cô Huyền nằm trong diện giải tỏa, gia đình cô chuyển về phường Thanh Xuân Nam sống, lớp học mới chuyển sang học tại nhà hội họp G5, phường Thanh Xuân Nam.
Cứ như vậy, một mình cô Huyền duy trì lớp học suốt hơn 25 năm. Khi sức khoẻ không đảm bảo, với mong muốn việc học của các em sẽ tiến bộ và tiếp thu kiến thức chắc chắn hơn, cô Huyền đã nhờ cô Lã Thị Bảy - giáo viên dạy Văn đã về hưu của Trường THCS Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Ðịnh đồng hành, tiếp tục đứng lớp cùng mình. Lớp học của cô cũng được mở thường xuyên hơn, từ 8h-10h, thứ hai đến thứ sáu thay vì chỉ dạy một vài buổi trong tuần.
Năm học này, lớp của cô có 15 học sinh. Em nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất 35 tuổi. Thế nhưng mỗi người mỗi cảnh. Cô Bảy tâm sự: “Ở trong lớp này thì 100% học sinh có hoàn cảnh rất là chớ trêu. Trong 15 học sinh này thì có khoảng 5-6 học sinh là có nhận thức bình thường nhưng gia đình không bình thường. Ví dụ, chúng sinh ra trong gia đình bố mẹ vướng vào vòng lao lý hoặc ly hôn, hoặc lấy nhau không giá thú,..Thế rồi sau những khủng hoảng ra đình thì đáng ra ở độ tuổi đi học nhưng chúng lại không được đi học nên không biết chữ, ở nhà lêu lổng. Mà như vậy thì chúng tiếp thu những cái xấu rất nhanh, dễ hơn. Còn lại cũng là những học sinh khuyết tật như lỗi gen, khuyết tật âm thanh, không đọc được. Hoặc học sinh suy dinh dưỡng, yếu lắm, học không học được...”
Hành trình gieo chữ và thay đổi cuộc đời
Cùng một lớp học nhưng có em chưa biết đọc, biết viết; có em đã biết đọc, nhưng chưa biết viết; có em biết viết nhưng không biết làm toán... Học sinh nhiều độ tuổi, trình độ cũng khác nhau, nên cô Huyền, cô Bảy luôn phải soạn nhiều giáo án và thay đổi cách dạy linh hoạt, làm sao đảm bảo mỗi buổi học dạy được hết học sinh trong lớp, để không em nào bị “bỏ rơi”.
Cô Bảy kể: “Xuất phát điểm của tôi thì không phải giáo viên tiểu học, vì vậy, tôi phải đi dự giờ các đồng nghiệp để tôi biết phương pháp dạy cho các con. Hơn nữa, mỗi con một lớp, hướng dẫn từng học sinh, chứ không thể nào một lúc 2 học sinh được. Có khi dạy học sinh lớp 1 như thế này, học sinh lớp 2 như thế này, lớp 3 như thế này, chia 3 phần bảng ra. Có bạn tập chép, có bạn làm toán, có bạn học tự nhiên xã hội. Đầu giờ cô giáo bao giờ cũng giao bài sau đó gọi riêng từng bạn lên để dạy riêng. Ngoài ra cũng chú ý những bạn có nhận thức nhanh để cho bạn ý có thể được lên lớp để các bạn ý đỡ nhàm chán.”
Cũng theo cô Bảy, ngoài việc học văn hoá, cô và cô Huyền cũng thường xuyên có những tiết học nấu ăn, học cắm hoa ngay tại lớp học. Các em cũng có những tiết học ngoại khoá tại các di tích lịch sử, bảo tàng để tìm hiểu thêm về lịch sử, đất nước.
Chia sẻ về lớp học tình thương này, phụ huynh em Nguyễn Thu Tâm và Hoàng Yến Nhi tâm sự, 4 năm trước, nhờ được nhiều người mách bảo, gia đình đã đưa 2 em đến với lớp học của cô Huyền. Đến nay, các em đều có sự thay đổi tích cực, nhanh nhẹn và hoạt bát hơn: “Cháu nhà cô là 1 đứa cháu nội và 1 đứa cháu ngoại, học ở đây được 4 năm rồi. Đến đây sinh hoạt, có bạn có bè, dần dần rồi phát triển như người bình thường thì cô cũng yên tâm hơn. Về nhà thì cũng chào ông, chào bà, biết quét nhà rồi cũng biết dọn dẹp. Ngày trước thì không được thế. Các bạn chỉ ngồi 1 chỗ thôi, ăn xong đi lại khoảng 5 phút xong lại ngồi. Thế nên có người giới thiệu sang thì cô thấy ở đây học tuyệt vời. Cô Huyền quan tâm, thiếu thốn sách vở, gia đình khó khăn thì cô Huyền cũng giúp đỡ”
Nhờ có lớp học linh hoạt và tình yêu thương vô bờ bến của cô Huyền cũng như cô Bảy dành cho các bạn học sinh “đặc biệt” mà suốt hơn 27 năm qua nhiều bạn bị khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, học sinh nghèo, khó khăn… trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) và một số khu vực lân cận đã được biết đến con chữ, có thêm nhiều bạn bè.
Có nhiều em, trước khi đến lớp học, không thể làm được phép tính đơn giản hay không biết đọc, biết viết thì bây giờ đã có thể giải đúng một bài toán, đọc được hết bảng chữ cái. Nhiều em đã hoàn thành chương trình học phổ thông, đi học trung cấp, học nghề, có việc làm, có gia đình riêng, là người có ích cho xã hội.
Những điều ấy khiến cô Huyền nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình đều đáng giá. Chính niềm vui và sự tiến bộ của các em khiến cô càng tin rằng mình đã đúng khi lựa chọn con đường này.
---
Các bạn thân mến.
Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].
Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hôm nay (1/11) đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão số 13.
Khi cơ hội việc làm trong khối báo chí truyền thông thu hẹp, các cơ sở đào tạo cần đổi mới nội dung giảng dạy, tăng cường kỹ năng thực hành và ứng dụng công nghệ mới.
Cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là tuyến giao thông quan trọng nối liền đôi bờ sông Lô, phục vụ hàng nghìn lượt người và phương tiện mỗi ngày, nay đang phải đối mặt với những hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, do mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở làm tắc đường hàng trăm vị trí, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã rất quyết liệt, khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hiện đại, cầu Long Biên với vẻ đẹp trầm mặc, rêu phong vẫn lặng lẽ neo đậu, chất chứa niềm kiêu hãnh bất tận của Thủ đô.
Dọc đôi bờ sông Hồng – mạch nguồn của văn minh châu thổ Bắc Bộ – những con đê đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, từ thời Lý – Trần, triều Nguyễn cho tới hôm nay.
TP.HCM đang lấy ý kiến người dân cả nước về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch.