Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Multimedia

Hơn 70 tuổi vẫn đam mê biến rác thành nhà ở: Còn sức khoẻ còn làm...

Hồng Lĩnh - Phan Nhơn: Thứ sáu 25/11/2022, 14:50 (GMT+7)

Hơn 30 năm dành tâm sức và tiền bạc cho công việc tái chế rác thải nhựa và làm ra căn nhà từ vật liệu vỏ trấu và rác thải đặt tại ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, mặc dù đã ở tuổi ngoài 70 nhưng ông Phan Trọng Hoàn vẫn không dừng lại đam mê của mình.

Nhiều người gọi ông là “khùng” bởi chẳng ai nghĩ rác lại có thể “hô biến” thành ngôi nhà theo đúng nghĩa đen của từ nhà. Ngôi nhà từ rác được lắp ghép theo kiểu của lego, từ lúc bắt đầu cho đến khi “chìa khoá giao tay” chỉ mất 5 ngày và 5 công thợ; chi phí chưa đến 200 triệu đồng.

Đặc biệt, 10 năm kể từ ngày hoàn thiện, ngôi nhà chưa có dấu hiệu xuống cấp và có tuổi thọ có thể lên đến … 100 năm.

Không ít lần gặp vấn đề về sức khoẻ, nhưng sau khi bình phục, ông Hoàn lại nghĩ và đưa ra nhiều sản phẩm mới: “Sau những căn nhà làm từ vật liệu là rác thải, tôi có còn nghĩ dùng nhựa tái chế làm đê chắn sóng biển, làm nhà nổi, nhà trên biển.

Phải xoay vòng đời của rác thải, để chính nó là một nguồn mang lại hiệu qủa kinh tế chứ không hẳn chỉ mang ý nghĩa là rác như cái tên mà nhiều người né tránh khi nghe đến”.

1-1008

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàn cho rằng “khởi nghiệp” ở tuổi nào cũng không thành vấn đề. Với ông, rác không chỉ là … rác rưởi, mà rác còn có thể là kho báu.

Hồng Lĩnh - Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn