Va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô trên QL6, 2 người bị thương
Vào khoảng 14h30 chiều nay (25/9) tại Km130+200 (PT) QL.6 thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến 2 người bị thương.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Vào những ngày cuối tuần, Diên Vĩ, người sáng lập dự án Vải Vụn luôn bận rộn với các hoạt động cùng trẻ em. Những mảnh vải vụn được Vĩ cẩn thận phân loại, rồi lên ý tưởng thiết kế thành những chiếc nơ, bộ đầm xinh xắn. Trẻ em sẽ tham gia thực hiện một vài công đoạn nhỏ như xếp ly, khâu, đính.
Vĩ kiên nhẫn và cực kỳ tỉ mỉ, nên cô có sức hút đặc biệt.
Dù mới hơn 1 năm thành lập, nhưng Vải Vụn đã trở nên quen thuộc trên cộng đồng mạng. Từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng.... các phụ huynh tìm đến Vĩ để đăng ký cho con tham gia các lớp học tái chế. Và quan trọng hơn, là để con nuôi dưỡng tình yêu với môi trường và học cách sẻ chia.
Chị Linh Trần có hai con nhỏ đều là tình nguyện viên đặc biệt của Vải Vụn. Từ đây, câu lạc bộ tiếng Anh Vải Vụn cũng ra đời, giúp tạo thêm không gian để các bé chia sẻ và phát huy khả năng của mình:
“Lần đầu tiên tôi đến đây với tư cách là phụ huynh và cùng các con được cô hướng dẫn biến vải vụn thành sản phẩm có giá trị, được nghe về môi trường, về trẻ em. Em bất giác nhận ra, có những thứ mình biết nhưng biết để đó, giống như việc mình không đến bệnh viện thì không biết có rất nhiều bệnh nhân. Trước đó, tôi cũng không hề quan tâm đến môi trường và vải vụn”.
Tại đêm hội Tiên Thuỷ Tinh vừa diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm các em nhỏ và phụ huynh ngồi chật khán phòng. Cô bé Chíp Chíp, tên thật là An An, 6 tuổi, xúng xính trong bộ đầm làm từ vải vụn và đôi cánh “tiên” làm từ các chai nhựa bỏ đi.
An An được chọn tham gia trong bộ ảnh Tiên Thuỷ Tinh nhằm gây quỹ ủng hộ cho 30 bệnh nhi ung thư và là diễn viên chính của đêm hội. “Con nghĩ con sẽ cố gắng để tiêu diệt “con quỷ” sau lưng bạn. Con đi chụp hình, biểu diễn để mọi người ủng hộ con mua thuốc cho những bạn bị ung thư” - An An nói về ước mơ trong sáng của mình.
Tiên Thủy Tinh hướng tấm lòng đến các bệnh nhi. Dù mỗi ngày phải đối diện với rất nhiều thử thách, và cơn đau luôn chực chờ nhưng em vẫn luôn mạnh mẽ đối diện, mạnh mẽ tiếp nhận điều trị phẫu thuật và luôn vững tin vào một ngày mai khỏe mạnh, như cách thủy tinh được hình thành dưới 1000 độ C.
“Ở nhà mình cũng chia sẻ với bé là có các bạn có hoàn cảnh khác, không được sướng như con, các bạn phải ở bệnh viện. Khi Chip gặp các bạn, Chip ôm các bạn. Mình rất cảm động. Con mình đã trưởng thành từ trong suy nghĩ. Từ đó về nhà, con cũng biết trân trọng hơn. Nhiều khi con ôm chầm lấy ba. À, con hiểu là mình may mắn” - anh Nghĩa, bố của An An nói về sự trưởng thành của con thông qua những hoạt động của Dự án Vải vụn.
Toàn bộ các trang phục của đêm hội Tiên Thuỷ Tinh được nhóm sinh viên của Trường đại học Hòa Bình (Hà Nội) thiết kế từ vải vụn và chai nhựa. Các bạn dành nhiều thời gian và công sức để tạo nên các trang phục vừa thân thiện với môi trường, vừa đảm bảo độ mềm mại, thời trang, tạo sự thoải mái cho các em nhỏ khi mặc.
Chị Vũ Ngọc Linh, Trưởng bộ môn Thiết kế tại Trường đại học Hòa Bình là người đã dẫn dắt nhóm sinh viên sáng tạo trang phục tái chế, cho biết một trong những điều mà người hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thời trang trăn trở, đó là bên cạnh những mảnh vải nguyên vẹn được sử dụng để làm nên những sản phẩm bắt mắt, thì các mảnh vải vụn còn lại sẽ được xử lý thế nào.
“Tôi rất vui khi được đồng hành cùng dự án vải vụn. Đây là chiến dịch CLB thời trang vải vụn ra đời. Tôi hy vọng có thể truyền tải tinh thần nhân ái cho các bạn sinh viên”, chị Linh nói.
Diên Vĩ cũng mong muốn có nhiều đại sứ môi trường trong hiện tại và tương lai. Đó là những bạn trẻ Gen Z trực tiếp tham gia hướng dẫn và hoạt động trong dự án, trong các lớp học, hay các em nhỏ được phụ huynh đưa đến các lớp học của dự án.
Và đặc biệt chính là những phụ huynh, đã trở thành những đại sứ môi trường của Dự án vải vụn:
“Một mình mình, mình có lòng nhưng không làm được điều gì lớn lao. Mỗi người đều mong muốn làm điều đó cho người khác, cho gia đình, cho xã hội. Trong hành trình hướng đến cộng đồng mới thấy sức mình nhỏ bé. Mình có thể dùng một ngôn ngữ nào đó, kêu gọi thật nhiều người hành động với mình...”.
Dự Án Vải Vụn tin bên trong mỗi đứa trẻ luôn ngự trị một tiên sứ đầy tình yêu thương nhưng thường ngủ quên, và tiên sứ sẽ được đánh thức để chắp cánh gieo yêu thương đi muôn nơi nếu có sự hướng dẫn của người lớn, của cộng đồng.
Tiếp nối đêm hội Tiên thuỷ tinh gây quỹ hỗ trợ cho 30 bệnh nhi ung thư, vào 26/5 tới, các thành viên của Dự án Vải Vụn sẽ tới bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM) để tạm ứng tiền viện phí cho các em.
Vào khoảng 14h30 chiều nay (25/9) tại Km130+200 (PT) QL.6 thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến 2 người bị thương.
Hằng năm vào giai đoạn từ tháng 8-10 (âm lịch), TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ thường chịu ảnh hưởng của triều cường, năm nay cộng với mưa kéo dài trên diện rộng sẽ làm đảo lộn cuộc sống người dân ít nhiều.
Theo số liệu thống kê trong năm 2023 và Quý I năm 2024, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.
Sau những nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cao tốc Bến Lức – Long Thành đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, các gói thầu/hạng mục công trình đã quay trở lại nhịp thi công để bù cho quãng thời gian chậm tiến độ vừa qua.
Hàng năm mỗi dịp đầu năm học mới lực lượng CSGT TP Hà Nội đều phối hợp chặt chẽ với các nhà trường tuyên tuyền Luật TTATGT và Luật giao thông đường bộ tới học sinh các cấp và phụ huynh. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp học sinh vi phạm ngay trong tháng cao điểm về ATGT:
Hiện nay, chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
Bộ hành qua phố, bạn sẽ rất muốn dừng chân dưới gốc si già để tìm chút bóng mát, chờ chút nghỉ ngơi trong sự vội vàng, ngột ngạt của phố phường đông đúc. Dưới gốc si già cũng có nhiều con người, nhiều câu chuyện thường nhật diễn ra rất phù hợp và thú vị trong góc nhìn của Bộ hành qua phố.