Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hành trình hơn 1.800 cây số của những phượt thủ U60, U70 vào TP.HCM dự đại lễ

Minh Thùy - Hồng Lĩnh: Thứ tư 30/04/2025, 08:41 (GMT+7)

Khi dòng người đang đổ về TP.HCM hướng đến đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, có những thành viên đặc biệt vượt hơn 1.800 cây số từ Hà Nội đến TP.HCM bằng hành trình “đạp xe xuyên Việt”.

Đó là những “phượt thủ” cựu chiến binh U60, U70 thuộc câu lạc bộ phượt Hà Nội và câu lạc bộ phượt Thái Nguyên. Hành trình của họ không chỉ là chinh phục đam mê mà còn mang theo tấm lòng của người lính đến với Thành phố mang tên Bác trong “ngày hội non sông” của đất nước.

Hành trình hơn 1.800 cây số của những phượt thủ U60, U70 vào TPHCM dự đại lễ

Ngày càng có rất nhiều người chọn bộ môn đạp xe thể thao, thế nhưng không chỉ có những người trẻ mà có những người thuộc thế hệ U50, U60, thậm chí là U70.

Và quãng đường họ đạp không chỉ có vài cây số, hàng chục cây số, hàng trăm cây số mà quãng đường họ đạp là quãng đường hàng cây số xuyên Việt Nam, với tình yêu họ dành cho đất nước và quãng đường họ di chuyển từ miền bắc “Thủ đô gió ngàn”, từ Hà Nội đến thành phố mang tên Bác.

Những “phượt thủ” cựu chiến binh U60, U70 thuộc câu lạc bộ phượt Hà Nội và câu lạc bộ phượt Thái Nguyên.

Những “phượt thủ” cựu chiến binh U60, U70 thuộc câu lạc bộ phượt Hà Nội và câu lạc bộ phượt Thái Nguyên.

Từ những thành viên U60, U70 có niềm đam mê bộ môn xe đạp để rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ phượt Hà Nội và câu lạc bộ Thái Nguyên đã “gặp nhau” “viết nên” hành trình “đạp xe xuyên Việt” với chiều dài 1.895 km. Xuất phát từ ngày 13/4 tại Thái Nguyên và từ ngày 14/4 tại Hà Nội, các thành viên của hai câu lạc bộ đã “hội tụ” ở Thanh Hóa để cùng nhau cán đích đến tại Sài Gòn vào ngày 28/4.

Ông Đào Nguyên Hà - CLB Phượt Hà Nội chia sẻ, đây là chặng đường xuyên Việt đầu tiên sau khi câu lạc bộ thành lập không lâu. Đối mặt với những chặng đường vất vả nhưng các thành viên đã quyết tâm “vượt lên chính mình” để chinh phục những chặng đường dài của Tổ quốc.

“Câu lạc bộ phượt Hà Nội mới thành lập cũng là lần đầu xuất quân chuyến dài nhất từ bắc vào nam, để rèn luyện sức khỏe, vượt lên chính mình, đường dài của đất nước. Các yếu tố để trở thành vượt thủ đam mê xe đạp, có bản lĩnh, nghị lực, lòng quyết tâm để trải qua những chặng đường dài nắng mưa”.

Chỉ với một chiếc balo, hai bộ quần áo, một bộ phụ tùng xe đạp thay thế, một bình nước để giải nhiệt và tiếp thêm năng lượng dưới cái nắng và mặt đường như “đổ lửa”, những “phượt thủ” đã vượt qua 14 chặng đường từ Hà Nội vào TP.HCM.

Kể về những chặng đường khó khăn của đoàn, ông Đinh Xuân Cầm - Đơn vị Bộ tư lệnh Pháo binh 351, là Chủ Nhiệm CLB Xe đạp Cựu chiến binh Hà Nội chia sẻ: “Với chiều dài là 2.000 km, những chặng đầu tiên chúng tôi vượt qua là dốc Đèo Ngang, đèo Hải Vân và Đèo Cả. Để chinh phục những con đường đèo, với cái nắng và cái gió vận tải, chúng tôi luôn luôn chấp hành luật lệ giao thông, luôn nhắc nhở anh em rằng an toàn của đoàn phượt là lên hàng đầu”.

Đây là chuyến đi xuyên Việt lần thứ hai của bà Phạm Thị Hoa, năm nay 60 tuổi thuộc CLB phượt Thái Nguyên, cũng là một trong 10 nữ “phượt thủ” trong chuyến đi xuyên Việt lần này. Dù là một phượt thủ nữ sẽ có nhiều vất vả hơn khi tham gia bộ môn đạp xe xuyên Việt, nhưng với vai trò là một người vợ, cùng đồng hành với người lính năm xưa vượt qua những cung đường để rèn luyện sức khỏe và nêu cao tinh thần thể thao.

“Phượt thủ nữ thì phải làm sao luôn giữ mình không để bị căng cơ, vì trong quá trình di chuyển có những cung đường rất vắng vẻ, không dễ để sơ cứu. Đầu tiên là chỉ dám đi 10 cây số, sau đó tăng dần lên, leo dốc, leo đèo để tăng sức dẻo dai. Vào dịp kỷ niệm 50 năm non sông liền một dải, vợ chồng cũng muốn có hành trình đáng nhớ và để làm gương cho các con cháu học tập là “có sức khỏe là có tất cả”.

Các thành viên đều trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng trước khi bắt đầu các chuyến đi phượt.

Các thành viên đều trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng trước khi bắt đầu các chuyến đi phượt.

Không chỉ bằng đam mê và quyết tâm, để chuẩn bị cho chuyến hành trình kéo dài qua nhiều vùng miền của Tổ quốc, các thành viên đoàn đều trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng trước khi bắt đầu các chuyến đi phượt, như: chế độ dinh dưỡng, thức uống bù nước, bù nhiệt độ, trang bị thuốc men đặc trị như huyết áp, tim mạch, dụng cụ phụ tụng xe đạp thay thế.

Và trong suốt hành trình ấy còn có sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần đồng lòng của những người lính đã đem lại chuyến hành trình an toàn và ý nghĩa.

Kết thúc chuyến đi 15 ngày, có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, niềm vui xúc động không đơn giản là chinh phục qua nhiều vùng hiểm trở, mà còn là niềm phấn khởi, tự hào khi ngước nhìn cờ hoa ngập tràn tại miền đất lịch sử, được hoàn thành “giấc mơ” cùng người dân cả nước chứng kiến thời khắc diễu binh, diễu hành thiêng liêng trong ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ông Đinh Xuân Cầm - Đơn vị Bộ tư lệnh Pháo binh 351 xúc động: “Đến bây giờ đã trải qua 50 năm đất nước liền một dải, nên hôm nay cùng anh em cựu chiến binh đã đạp 14 chặng đường 1.895 km trở về đất của Thành phố mang tên Bác, một Dinh Độc Lập của 50 năm đổi mới. Là một cựu chiến binh mang trong mình tấm lòng của người lính về đến TP.HCM, tôi có một cảm giác lâng lâng và bùi ngùi về qua những năm tháng chiến tranh, hòa bình để dành được độc lập. Và chúng tôi thấy rất tự hào”.

Cùng chung niềm xúc động, ông Nguyễn Văn Chiển - Đơn vị Z127 - Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc Phòng) cho hay, chuyến hành trình “đạp xe xuyên Việt” từ Hà Nội đến TPHCM là dịp để những người lính năm xưa ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc.

Qua đó khẳng định tinh thần thể thao “khỏe vì nước” để bảo vệ, gìn giữ hòa bình của quê hương.

“Bản thân chúng tôi đã được rèn luyện ý chí và sự quyết tâm. Và hôm nay chúng tôi về đây rất mừng là đất nước mình ngày càng phát triển. Một điều nhấn mạnh nữa là tổng cộng từ Thái Nguyên về đến đây là 1975 km, bằng đúng năm giải phóng. Các thế hệ mãi mãi ghi dấu ấn của những năm tháng hào hùng của ông cha ta. Chúng tôi cũng mong muốn các bạn trẻ cũng nhìn tấm gương người đi trước để cố gắng rèn luyện sức khỏe và ý chí để bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Không chỉ có Hà Nội, Thái Nguyên, Hòa Bình mà còn có các phượt thủ đến từ Nha trang, trên suốt hành trình nhiều ngàn km, anh Chu Văn Hiếu – CLB Phượt Bike Nha Trang chia sẻ, bên cạnh những chặng đường khó khăn mà các phượt thủ phải vượt qua, có rất nhiều khung cảnh đẹp để lại ấn tượng khó quên, khiến những ai đã một lần ghé qua càng thêm yêu và tự hào về đất nước.

“Từ tháng 1 đến nay đi được 5.000 cây số từ Bắc vào Nam, từ Nha trang ra Hà Nội đi và vào Sài Gòn, xong ngày 30/4 tôi tiếp tục đạp xe về miền Tây. Đây là lần thứ 3 tôi đi xuyên Việt. Hà Nội vào TP.HCM đợt này thì cung đường rất là đẹp như cung đường Trường Sơn...”

Hành trình của những “phượt thủ” cựu chiến binh U60, U70 không chỉ là chinh phục đam mê mà còn mang theo tấm lòng của người lính đến với Thành phố mang tên Bác trong “ngày hội non sông” của đất nước.

Hành trình của những “phượt thủ” cựu chiến binh U60, U70 không chỉ là chinh phục đam mê mà còn mang theo tấm lòng của người lính đến với Thành phố mang tên Bác trong “ngày hội non sông” của đất nước.

Những giọt mồ hôi đã rơi trên mặt những phượt thủ của ngày hôm nay. Nhưng mà ngay tại đây Hồng Lĩnh cũng cảm nhận được rằng trong họ có một động lực có một tình yêu mãnh liệt dành cho Tổ quốc.

Trên một hành trình vô cùng ý nghĩa, không chỉ là cung đường mang ý nghĩa vật lý, mà còn là cung đường có rất nhiều đổi mới về hạ tầng giao thông và quang cảnh tại thành phố sôi động nhất nước.

“TP.HCM rất đẹp, rực rỡ cờ hoa. Các cô cảm thấy, thật bỏ công các cô đã leo bao nhiêu chặng đường để đến với Thành phố mang tên Bác”.

“Chỉ thấy màu đỏ của cờ hoa, người nào cũng cảm vui vẻ, tươi cười. Đoàn diễu binh của đất nước nên ai cũng phấn khởi”.

“Bản thân mình là cựu chiến binh, đã trải qua những băn tháng chiến tranh nên khí thế quyết tâm vượt qua nắng, mưa để đến đây. Với không khí này, với người dân mình tin rằng đất nước mình sẽ đổi mới, giành được nhiều thắng lợi hơn nữa”.

Minh Thùy - Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chật vật tìm tài xế xe hạng nặng

Chật vật tìm tài xế xe hạng nặng

Trong bối cảnh hạ tầng chưa đồng bộ, ùn tắc thường xuyên xảy ra, nhiều tài xế, đặc biệt là lái xe khách, container, bị áp lực vì thời gian làm việc giới hạn và lo lắng bị xử phạt, dẫn đến nhiều đơn vị vận tải thiếu hụt lái xe, khó tuyển dụng mới.

Phân luồng để sửa chữa Vành đai 3 trên cao, được đi vào làn khẩn cấp

Phân luồng để sửa chữa Vành đai 3 trên cao, được đi vào làn khẩn cấp

Sở Xây dựng vừa thông báo tổ chức giao thông trên đường vành đai 3 trên cao đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Dịch (giai đoạn 3) để thi công sửa chữa 16 khe co giãn. Thời gian thực hiện từ ngày 12/5/2025 đến ngày 01/7/2025.

Bảng thông tin tại nhà chờ xe buýt không có thông tin

Bảng thông tin tại nhà chờ xe buýt không có thông tin

Các bảng thông tin điện tử được lắp đặt tại các nhà chờ xe buýt ở TP.HCM từng mang lại nhiều tiện ích cho hành khách, giúp họ dễ dàng theo dõi lộ trình, thời gian đến của xe và thông tin tuyến đi, góp phần nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Phân luồng phục vụ thi công ga ngầm đường sắt trên đường Trần Hưng Đạo

Phân luồng phục vụ thi công ga ngầm đường sắt trên đường Trần Hưng Đạo

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được rào chắn tổ chức phục vụ thi công ga ngầm trên đường Trần Hưng Đạo.

Từ 1/6, hộ kinh doanh phải dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Từ 1/6, hộ kinh doanh phải dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Từ 1/6 tới, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo ngành thuế, việc đăng ký sử dụng rất đơn giản, 'chỉ 5 phút là xong'.

Dọn “mạng nhện” trên phố, làm sao để không còn cảnh “nay đào, mai lấp”?

Dọn “mạng nhện” trên phố, làm sao để không còn cảnh “nay đào, mai lấp”?

Tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt như "mạng nhện" trên không từng là hình ảnh quen thuộc ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn không ít nguy cơ về an toàn. Để từng bước giải quyết vấn đề này, thành phố đã triển khai nhiều dự án ngầm hóa hạ tầng.

Tăng giá điện: Áp lực tăng chi phí sinh hoạt và kinh doanh?

Tăng giá điện: Áp lực tăng chi phí sinh hoạt và kinh doanh?

Từ ngày 10/5/2025, mức giá bán lẻ điện bình quân sau khi điều chỉnh là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Việc tăng giá bán lẻ điện có thể khiến hóa đơn tiền điện của người dân lập "hat-trick" tăng 3 tháng liên tục. Điện tăng giá liệu các mặt hàng khác có “tát nước theo mưa”?