Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Chạy bộ 200km gây quỹ cho bếp ăn thiện nguyện

Chu Đức: Thứ tư 19/04/2023, 09:59 (GMT+7)

Điểm hấp dẫn của thể thao là luôn hướng người tham gia tới sự thử thách vượt qua giới hạn của bản thân. Càng ý nghĩa hơn nữa là khi những thử thách ấy gắn với các hoạt động thiện nguyện, vì mục đích cộng đồng.

Anh Lê Trọng Nghĩa, người sáng lập “Cộng đồng chạy bộ - Tây Ninh runners”, vừa chinh phục thử thách chạy bộ 200km trong 26 tiếng nhằm kêu gọi đóng góp cho một quỹ từ thiện. Hành trình cảm xúc của anh đã gây ấn tượng với cộng đồng những người yêu chạy bộ, thường xuyên tham gia hoạt động cộng đồng.

Runner Lê Nghĩa quyết định thực hiện thử thách chạy liên tục 200km trong 26 tiếng để gây quỹ cho bếp ăn từ thiện mà anh và những người bạn đang thực hiện ở cơ sở Mái Ấm Mây Ngàn

Runner Lê Nghĩa quyết định thực hiện thử thách chạy liên tục 200km trong 26 tiếng để gây quỹ cho bếp ăn từ thiện mà anh và những người bạn đang thực hiện ở cơ sở Mái Ấm Mây Ngàn

Anh Lê Trọng Nghĩa và các thành viên “Cộng đồng chạy bộ - Tây Ninh runners” đã có một thời gian tổ chức bếp ăn thiện nguyện cho trẻ mồ côi, người già neo đơn đang sống nương tựa tại cơ sở Mái ấm Mây Ngàn (gần chùa Cẩm Phong, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh). Mục đích của nhóm là giúp các bữa ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn tại đây chất lượng và phong phú hơn thông qua việc kêu gọi ủng hộ quỹ thiện nguyện.         

Anh Lê Trọng Nghĩa chia sẻ lý do thực hiện thử thách chạy bộ 200km: “Tụi mình hùn tiền vào để nấu cho bếp ăn. Nhưng mỗi lần hùn đấy thời gian chờ đợi khoản tiền rất lâu, mỗi ngày nấu lên tới vài triệu đồng, nên chúng mình không nấu được thường xuyên. Mình có ước nguyện chạy 200km đó để kêu gọi các mạnh thường quân, bạn bè gần xa cùng chung tay ủng hộ mỗi người một ít, để có thêm nhiều bữa ăn phong phú và ngon hơn cho Mái ấm”         

Do cự ly dài nhất từng chinh phục chỉ là 160km, nên với anh Lê Trọng Nghĩa, 200km là một thử thách vượt giới hạn bản thân. Trên đường chạy từ tòa thánh Cao Đài Tây Ninh đến cầu An Hạ (huyện Hóc Môn, Tp.HCM), vòng qua núi Bà Đen, về điểm xuất phát, anh được sự cổ vũ và hỗ trợ chạy tiếp sức hàng chục cây số của rất nhiều runner từ câu lạc bộ Trảng Bàng, câu lạc bộ Củ Chi.         

Anh Nghĩa chia sẻ: “Các anh em đều rất nhiệt tình, tiếp sức chạy cùng mình. Trên đường chạy, khó khăn nhất là mình bị thiếu nước, khi cơ thể quá tải thiếu nước làm mình có cảm giác bị sốt. Mình đã phải ngừng lại hơn 2 tiếng đồng hồ để hồi phục, sau đó mới tiếp tục hành trình của mình”         

Cơ sở Mái Ấm Mây Ngàn là nơi giúp đỡ trẻ em mồ côi, người già lang thang cơ nhỡ. Bếp ăn từ thiện giúp cải thiện dinh dưỡng cho những hoàn cảnh neo đơn tại đây.

Cơ sở Mái Ấm Mây Ngàn là nơi giúp đỡ trẻ em mồ côi, người già lang thang cơ nhỡ. Bếp ăn từ thiện giúp cải thiện dinh dưỡng cho những hoàn cảnh neo đơn tại đây.

Là người đồng hành cùng anh Nghĩa và Tây Ninh runners trong việc tổ chức các bữa ăn thiện nguyện cho Mái Ấm Mây Ngàn, chị Nguyễn Thanh Thảo ban đầu phản đối ý định chạy 200km vì mạo hiểm với sức khỏe, nhưng cuối cùng, chị và các thành viên đã bị thuyết phục bởi sự quyết tâm của anh Nghĩa: “Tôi rất vui vì thứ nhất là quen biết anh, một người có tâm thiện như vậy. Thứ hai, bản thân tôi cũng muốn làm được gì đó cho cuộc đời này, giống như anh thôi. Khi nghe anh nói về ý định, tôi rất vui và cũng lo cho anh, tôi đã đồng hành với anh trong chặng đường đã qua. Thực sự nó cũng giống như những gì tôi dự đoán, anh bị sốt cao, sốt nóng lạnh, tôi có chuẩn bị thuốc, thực phẩm dinh dưỡng hỗ trợ dọc đường cho anh”

Với sự hỗ trợ của các thành viên trong câu lạc bộ, với 3 người chạy sát trong suốt quãng đường, có thêm người tiếp nước, thuốc men, hỗ trợ giám sát, cùng ý chí kiên cường, anh Lê Trọng Nghĩa đã hoàn thành thử thách và về đích sau gần 26 tiếng đồng hồ chạy xuyên đêm và liên tục.

Đến thời điểm hiện tại, quỹ cho bếp ăn thiện nguyện mà anh Nghĩa và cộng sự gây dựng đã được biết đến nhiều hơn, và có thêm các nguồn thu từ những người ủng hộ.

Tính đến 20/3/2023, thời điểm nhóm ngừng nhận ủng hộ sau sự kiện thử thách chạy 200km, quỹ đã nhận được 2 tấn gạo và gần 100 triệu đồng thông qua chuyển khoản.

Trong quá trình chạy 200km, anh Lê Nghĩa nhận được sự cổ vũ, hỗ trợ nhiệt tình của các hội nhóm chạy bộ dọc đường và các cộng sự trong nhóm thiện nguyện

Trong quá trình chạy 200km, anh Lê Nghĩa nhận được sự cổ vũ, hỗ trợ nhiệt tình của các hội nhóm chạy bộ dọc đường và các cộng sự trong nhóm thiện nguyện

Theo anh Lê Trọng Nghĩa, với sự ủng hộ này, các bữa ăn thiện nguyện tổ chức cho hàng trăm trẻ mồ côi, người già neo đơn tại cơ sở Mái ấm Mây Ngàn phần nào đã được đảm bảo hơn về tần suất tổ chức cũng như chất lượng dinh dưỡng: “Ban đầu mình đến đây thấy những hoàn cảnh rất khó khăn, là những em không có nơi nương tựa, bé khuyết tật được Mái ấm đem về nuôi, chăm sóc. Bên cạnh đó là nhiều người cao tuổi bệnh tật, người tâm thần, khiến mình rất xúc động và thương cảm. Mình rất mong làm gì đó để Mái ấm này có được một bữa cơm ngon và nhiều bữa cơm hơn nữa”

Trong khi đó, chị Nguyễn Thanh Thảo hy vọng, những bữa ăn thiện nguyện sẽ làm vơi bớt đi những khó khăn, đơn đau trong cuộc sống của những số phận, những hoàn cảnh đặc biệt trong cơ sở tình thương: “Cái quỹ này chúng mình không nấu một lần mà nhiều lần. Mỗi lần như vậy, các anh em trong nhóm sẽ sắp xếp, liên hệ với bếp, đăng ký ngày hôm nay chúng mình sẽ xuống nấu, chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn. Chúng mình mong mỏi những món ăn mình nấu ấy sẽ xoa dịu phần nào những thiếu thốn, mất mát, tổn thương từ thân thể đến tâm hồn của những người ở trong trại đó”

Hoạt động chạy gây quỹ vừa qua là một kỷ niệm không thể nào quên đối với cá nhân anh Nghĩa và những người bạn đồng hành. Tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe, hướng tới cộng đồng đã được lan tỏa đúng với tâm niệm mà các thành viên trong nhóm Tây Ninh runners mong mỏi.

 ---

Các bạn thân mến, nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Chu Đức/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.