Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kênh VOV Giao thông: Thứ sáu 26/07/2024, 05:54 (GMT+7)

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội); tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Từ 7h đến 13h hôm nay (26/7), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội); tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 15h ngày 26/7/2024 tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Ban Lễ tang gồm 35 thành viên do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Lễ tang gồm 27 thành viên, do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm Trưởng Ban.

Đoàn linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đến nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Bằng)

Đoàn linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đến nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Bằng)

Đoàn linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đến nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Bằng)

Đoàn linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đến nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

Một số hình ảnh PV VOV Giao thông ghi nhận khi linh xa đi qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia để đến Nghĩa trang Mai Dịch (Ảnh: Hải Bằng)

Một số hình ảnh PV VOV Giao thông ghi nhận khi linh xa đi qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia để đến Nghĩa trang Mai Dịch (Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

Ảnh: Phúc Tài

Ảnh: Phúc Tài

Cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm tiễn biệt Tổng Bí thư

Cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm tiễn biệt Tổng Bí thư

Ảnh: Quang Hùng

Ảnh: Quang Hùng

Đoàn Linh xa chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua khu vực Sân vận động Mỹ Đình trên đường Lê Quang Đạo (Clip: Khắc Chính)

Cô Hồng Vân (bên trái) ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội)cầm di ảnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng chờ trên đường Điện Biên Phủ, chia sẻ: “Đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi dành lòng kính yêu vô hạn. Bác mất đi là tổn thất lớn, toàn dân, toàn quân ta sẽ theo lời dạy của bác để tiến tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”. (Ảnh: Mai Lan)

Cô Hồng Vân (bên trái) ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội)cầm di ảnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng chờ trên đường Điện Biên Phủ, chia sẻ: “Đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi dành lòng kính yêu vô hạn. Bác mất đi là tổn thất lớn, toàn dân, toàn quân ta sẽ theo lời dạy của bác để tiến tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”. (Ảnh: Mai Lan)

Hình ảnh đoàn xe đi qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Hàng Khay. (Ảnh: Phúc Tài)

Hình ảnh đoàn xe đi qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Hàng Khay. (Ảnh: Phúc Tài)

(Ảnh: Phúc Tài)

(Ảnh: Phúc Tài)

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua phố Hàng Khay (Ảnh: Quang Hùng)

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua phố Hàng Khay (Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

Đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghĩa trang Mai Dịch di chuyển qua đường Nguyễn Chí Thanh - Pháo Đài Láng

Đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghĩa trang Mai Dịch di chuyển qua đường Nguyễn Chí Thanh

Đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghĩa trang Mai Dịch di chuyển qua ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ và Trần Phú - Ông Ích Khiêm

Đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghĩa trang Mai Dịch di chuyển qua ngã 5 Cửa Nam

Đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghĩa trang Mai Dịch di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng

Lực lượng y tế túc trực để hỗ trợ người dân. (Ảnh: Lê Hưng)

Lực lượng y tế túc trực để hỗ trợ người dân. (Ảnh: Lê Hưng)

Cụ bà hơn 80 tuổi cũng có mặt tại trước khu vực Nghĩa trang Mai Dịch để để tiễn đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Lê Hưng)

Cụ bà hơn 80 tuổi cũng có mặt tại trước khu vực Nghĩa trang Mai Dịch để để tiễn đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Lê Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Tổng bí thư đã di chuyển khỏi nhà tang lễ. (Ảnh: Chấn Hải)

Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Tổng bí thư đã di chuyển khỏi nhà tang lễ. (Ảnh: Chấn Hải)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Hưng)

Ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền: Đoàn xe đội nghi lễ di chuyển về nghĩa trang Mai Dịch

Thượng tá Trần Quốc Trung (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), được phân công ứng trực trên đường Điện Biên Phủ, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi biết tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tất cả anh em trong đơn vị đều vô cùng thương tiếc Tổng bí thư, một người lãnh đạo mẫu mực, vì nước vì dân”. (Ảnh: Mai Lan)

Thượng tá Trần Quốc Trung (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), được phân công ứng trực trên đường Điện Biên Phủ, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi biết tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tất cả anh em trong đơn vị đều vô cùng thương tiếc Tổng bí thư, một người lãnh đạo mẫu mực, vì nước vì dân”. (Ảnh: Mai Lan)

Người dân xếp hàng ở ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng chờ tiễn biệt Tổng Bí thư

Niềm tiếc thương của những người trẻ

PV Như Ngọc của VOV Giao thông đang có mặt ở gần khu vực ngã tư Nguyễn Cơ Thạch – Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), ít phút nữa thôi, Linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ di chuyển qua đây.

Lúc này, tôi thấy các tuyến đường như Nguyễn Cơ Thạch – Hồ Tụng Mậu dường như quá nhỏ bé nếu so với tình cảm và tấm lòng của hàng nghìn người đã đổ ra dọc tuyến đường để chờ đợi khoảnh khắc đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối cùng, trước khi đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Nhiều người dân ở đây cho biết, đã có mặt từ trưa, nhiều người mặc áo đen để bày tỏ niềm đau buồn, tiếc thương vô hạn.

Sau đây, chúng tôi sẽ trò chuyện với một bạn trẻ để hiểu hơn về những tình cảm, ấn tượng sâu sắc của giới trẻ về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình và là một người trẻ, bạn có những ấn tượng sâu sắc nào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Vâng, em là Thảo Linh – đang là sinh viên. Không chỉ em mà nhiều bạn trẻ khác, đều bày tỏ niềm thành kính, tiếc thương đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Em rất xúc động khi đọc những câu chuyện nói về sự giản dị của Tổng Bí thư, như câu chuyện về chiếc áo khoác mùa đông được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc rất nhiều lần, qua rất nhiều năm dù đã sờn cũ. Hay câu chuyện về bức thư chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cô giáo cũ.

Đó đều là những câu chuyện nhỏ, giản dị, nhưng giúp cho những người trẻ như em thấy được một nhân cách lớn lao, trọn đời vì nước, vì dân của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vậy cảm xúc của bạn lúc này ra sao khi chỉ ít phút tới, Linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ di chuyển qua đây?

Lúc này không chỉ riêng em mà nhiều người khác ở đây đều đang mong ngóng được nhìn thấy đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng cũng cảm thấy rất buồn và tiếc nuối vì đây là lần cuối cùng được đưa tiễn Bác. Lúc này, em chỉ có thể bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xin cảm ơn bạn!

Chỉ giây lát nữa thôi, Linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ di chuyển tuyến đường Hồ Tùng Mậu, trước khi đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Chắc chắn, tôi và nhiều người ở đây sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người cộng sản tận tụy, kiên trung và liêm khiết – Một tấm gương bình dị của một nhân cách lớn lao.

Đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình, người dân đã đứng chờ đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh Khắc Chính)

Đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình, người dân đã đứng chờ đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh Khắc Chính)

13h ngày 26/7, đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang điều hành Lễ truy điệu.

- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

⁃ Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng!

⁃ Thưa gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

⁃ Thưa đồng bào, đồng chí

Đề tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong lễ viếng hôm qua và sáng nay đã có hàng trăm đoàn đại biểu, đại diện các cơ quan, đoàn thể địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang Nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất ⁃ TP.HCM và đến trực tiếp xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế cũng đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta cùng gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, vào thời khắc linh thiêng này, chúng ta tập trung tại đây để tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang tôi xin tuyên bố Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu.

Ngay lúc này, tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ (lối vào Nghĩa trang Mai Dịch), nhiều người dân đứng đợi đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua.

Hình ảnh tại quê nhà, trước khi đưa tiễn linh cữu cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hải Bằng)

Hình ảnh tại quê nhà, trước khi đưa tiễn linh cữu cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hải Bằng)

Những người dân cuối cùng vào Hội trường Thống Nhất viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phan Nhơn)

Những người dân cuối cùng vào Hội trường Thống Nhất viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

Đoàn xe nghi lễ đã sẵn sàng chuẩn bị. (Ảnh: Chấn Hải)

Đoàn xe nghi lễ đã sẵn sàng chuẩn bị. (Ảnh: Chấn Hải)

(Ảnh: Chấn Hải)

(Ảnh: Chấn Hải)

Đội CSGT Số 6, Phòng CSGT, CA TP.Hà Nội cấp phát nước cho người dân đứng chờ đưa linh cữu cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Bằng)

Đội CSGT Số 6, Phòng CSGT, CA TP.Hà Nội cấp phát nước cho người dân đứng chờ đưa linh cữu cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Hải Bằng)

Trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia, rất đông người dân chờ đợi tiễn đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ. (Ảnh: Chấn Hải)

Trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia, rất đông người dân chờ đợi tiễn đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ. (Ảnh: Chấn Hải)

Tại đường Lê Quang Đạo, đường Lê Đức Thọ, các lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn các điểm giao cắt và bố trí người đứng dọc suốt tuyến đường. (Ảnh: Khắc Chính)

Tại đường Lê Quang Đạo, đường Lê Đức Thọ, các lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn các điểm giao cắt và bố trí người đứng dọc suốt tuyến đường. (Ảnh: Khắc Chính)

Thanh niên tình nguyện có mặt hỗ trợ lực lượng chức năng phân luồng, đảm bảo TTATGT tại nút giao Kim Mã - Núi Trúc.

Cô Nguyễn Thị Điểm (50 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ: “Sáng nay mình từ Hải Phòng lên Hà Nội, mình đã vào viếng bác Trọng rồi, bây giờ mình ra đây đứng chờ để được tiễn đưa bác một đoạn đường, bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ hôm nghe tin bác mất, mình thực sự rất xúc động. Mình đọc các bài báo về bác, rơi nước mắt vì thương bác, cảm tưởng như người cha của mình mất đi”. (Ảnh: Phúc Tài)

Cô Nguyễn Thị Điểm (50 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ: “Sáng nay mình từ Hải Phòng lên Hà Nội, mình đã vào viếng bác Trọng rồi, bây giờ mình ra đây đứng chờ để được tiễn đưa bác một đoạn đường, bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ hôm nghe tin bác mất, mình thực sự rất xúc động. Mình đọc các bài báo về bác, rơi nước mắt vì thương bác, cảm tưởng như người cha của mình mất đi”. (Ảnh: Phúc Tài)

Cô Nguyễn Thị Điểm (50 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ: “Sáng nay mình từ Hải Phòng lên Hà Nội, mình đã vào viếng bác Trọng rồi, bây giờ mình ra đây đứng chờ để được tiễn đưa bác một đoạn đường, bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ hôm nghe tin bác mất, mình thực sự rất xúc động. Mình đọc các bài báo về bác, rơi nước mắt vì thương bác, cảm tưởng như người cha của mình mất đi”. (Ảnh: Phúc Tài)

Cô Nguyễn Thị Điểm (50 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ: “Sáng nay mình từ Hải Phòng lên Hà Nội, mình đã vào viếng bác Trọng rồi, bây giờ mình ra đây đứng chờ để được tiễn đưa bác một đoạn đường, bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ hôm nghe tin bác mất, mình thực sự rất xúc động. Mình đọc các bài báo về bác, rơi nước mắt vì thương bác, cảm tưởng như người cha của mình mất đi”. (Ảnh: Phúc Tài)

Người dân đứng chờ tại ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu

Em Ngô Ngọc Anh (19 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội): “Chúng em sẽ cùng nhau đứng chờ ở phố Hàng Khay để đứng chờ xe tang của bác đi qua, đưa bác đoạn đường cuối. Tối qua em đã đi viếng Bác ở Lại Đà rồi ạ. Còn hôm nay em có mặt ở đây. Em dành trọn 2 ngày này để tiễn biệt Bác. Em cũng như toàn thể người dân Việt Nam đều vô cùng đau lòng, tiếc thương sự ra đi của bác Nguyễn Phú Trọng. Em biết 2 tiếng nữa xe mới đi qua nhưng em muốn đứng đợi ở đây từ bây giờ”. (Ảnh: Phúc Tài)

Em Ngô Ngọc Anh (19 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội): “Chúng em sẽ cùng nhau đứng chờ ở phố Hàng Khay để đứng chờ xe tang của bác đi qua, đưa bác đoạn đường cuối. Tối qua em đã đi viếng Bác ở Lại Đà rồi ạ. Còn hôm nay em có mặt ở đây. Em dành trọn 2 ngày này để tiễn biệt Bác. Em cũng như toàn thể người dân Việt Nam đều vô cùng đau lòng, tiếc thương sự ra đi của bác Nguyễn Phú Trọng. Em biết 2 tiếng nữa xe mới đi qua nhưng em muốn đứng đợi ở đây từ bây giờ”. (Ảnh: Phúc Tài)

Tại Trần Duy Hưng, các chiến sĩ Sư đoàn 361, quân chủng phòng không không quân đã có mặt để tiễn đưa cố Tổng bí thư. (Ảnh: Hải Bằng)

Tại Trần Duy Hưng, các chiến sĩ Sư đoàn 361, quân chủng phòng không không quân đã có mặt để tiễn đưa cố Tổng bí thư. (Ảnh: Hải Bằng)

12h30 tại đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)

Gia đình chị Lê Thị Dung, ở phường Khương Đình ngày hôm qua không vào viếng Tổng Bí thư được do quá đông. Hôm nay, 6 người nhà chị đi từ sớm ra khu vực trước cửa số nhà 62 Nguyễn Chí Thanh để tìm vị trí tốt, dõi theo linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư trên đường về nghĩa trang Mai Dịch.

Chị Dung nói: "Bác Nguyễn Phú Trọng mất, chúng tôi rất buồn và muốn tỏ lòng thành với bác, hòa vào lòng tiếc thương của nhân dân với bác. Hôm nay chúng tôi thành tâm muốn tiễn đưa bác lần cuối".

Ảnh: Chu Đức

Ảnh: Chu Đức

Nằm trong lực lượng bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dọc lộ trình linh xa đi qua, ông Triệu Nguyên Hùng, ở tổ 10, phường Ô Chợ Dừa, rất xúc động khi được hỏi về tình cảm với Tổng Bí thư.

Ông Hùng cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo được nhân dân tin yêu và rất kính trọng. Ông mong muốn mọi người dân ra tiễn đưa Tổng Bí thư cần giữ trật tự, duy trì không khí trang nghiêm.

'Tôi mong Tổng Bí thư yên nghỉ, và linh hồn của Tổng Bí thư sẽ phù hộ cho dân tộc, đất nước mình ngày càng thịnh vượng', ông Hùng - bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dọc lộ trình linh xa đi qua chia sẻ. (Ảnh: Chu Đức)

"Tôi mong Tổng Bí thư yên nghỉ, và linh hồn của Tổng Bí thư sẽ phù hộ cho dân tộc, đất nước mình ngày càng thịnh vượng", ông Hùng - bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dọc lộ trình linh xa đi qua chia sẻ. (Ảnh: Chu Đức)

Không khi về trưa nắng gắt, một số người dân, doanh nghiệp trong khu vực và lực lượng chức năng cũng đã bổ sung nước lọc đóng chai để phục vụ người dân chờ linh xa đi qua.

Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, nhiều người dân bắt đầu xếp hàng chờ xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phúc Tài)

Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, nhiều người dân bắt đầu xếp hàng chờ xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phúc Tài)

Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, nhiều người dân bắt đầu xếp hàng chờ xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phúc Tài)

Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, nhiều người dân bắt đầu xếp hàng chờ xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phúc Tài)

Nhiều người dân đã có mặt tại gần khu vực Nghĩa trang Mai Dịch để đưa tiễn cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, các thanh niên tình nguyện cấp phát nước cho người dân trong lúc chờ đợi (Ảnh: Hải Bằng)

Nhiều người dân đã có mặt tại gần khu vực Nghĩa trang Mai Dịch để đưa tiễn cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, các thanh niên tình nguyện cấp phát nước cho người dân trong lúc chờ đợi (Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

Nghĩa trang Mai Dịch - nơi yên nghỉ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Hải Bằng)

Nghĩa trang Mai Dịch - nơi yên nghỉ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Hải Bằng)

Những người dân cuối cùng vào viếng Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất trước giờ làm lễ truy điệu (Ảnh: Huy Hoàng)

Những người dân cuối cùng vào viếng Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất trước giờ làm lễ truy điệu (Ảnh: Huy Hoàng)

Rất nhiều người dân sau khi viếng xong vẫn nán lại tại Công viên 30/4, mắt hướng về hội trường Thống Nhất để chờ đến thời khắc truy điệu, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Huy Hoàng)

Rất nhiều người dân sau khi viếng xong vẫn nán lại tại Công viên 30/4, mắt hướng về hội trường Thống Nhất để chờ đến thời khắc truy điệu, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Huy Hoàng)

Trong các tuyến phố nội đô Hà Nội, lực lượng CSGT đang tích cực phân làn trước giờ cấm các tuyến đường (Ảnh: Hải Bằng)

Trong các tuyến phố nội đô Hà Nội, lực lượng CSGT đang tích cực phân làn trước giờ cấm các tuyến đường (Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

(Ảnh: Hải Bằng)

Một cụ bà đi xe lăn được tình nguyện viên hỗ trợ vào viếng cố Tổng Bí thư tại Hội trường Thống nhất vào những giờ phút cuối cùng. (Ảnh: Phan Nhơn)

Một cụ bà đi xe lăn được tình nguyện viên hỗ trợ vào viếng cố Tổng Bí thư tại Hội trường Thống nhất vào những giờ phút cuối cùng. (Ảnh: Phan Nhơn)

Bé Trần Cát Tường, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trà Nóc (TP Cần Thơ) nắn nót từng dòng chữ ghi trong Sổ tang. Bé Tường đi cùng 2 người chị họ, đến TP.HCM từ chiều hôm qua, ở lại nhà người thân để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bé Tường viết: 'Con đã nhớ lời bác Trọng dạy: Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương; nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng; nếu là đá, hãy là đá kim cương; nếu là người, hãy là người cộng sản. Con sẽ chăm ngoan học giỏi, để làm người tốt. Con chúc bác lên thiên đường bình yên'. (Ảnh: Phan Nhơn)

Bé Trần Cát Tường, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trà Nóc (TP Cần Thơ) nắn nót từng dòng chữ ghi trong Sổ tang. Bé Tường đi cùng 2 người chị họ, đến TP.HCM từ chiều hôm qua, ở lại nhà người thân để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bé Tường viết: "Con đã nhớ lời bác Trọng dạy: Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương; nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng; nếu là đá, hãy là đá kim cương; nếu là người, hãy là người cộng sản. Con sẽ chăm ngoan học giỏi, để làm người tốt. Con chúc bác lên thiên đường bình yên". (Ảnh: Phan Nhơn)

Ông Nguyễn Đình Phúc (cựu tù chính trị, 95 tuổi, 60 năm tuổi Đảng) sáng sớm nay được người thân đưa từ Gò Vấp đến hội trường Thống nhất chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo vì nước, vì dân. Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ, chúng tôi mất đi một người bạn rất quý mến và Việt Nam mất đi một người lãnh đạo vì nước vì dân” (Ảnh: Phan Nhơn)

Ông Nguyễn Đình Phúc (cựu tù chính trị, 95 tuổi, 60 năm tuổi Đảng) sáng sớm nay được người thân đưa từ Gò Vấp đến hội trường Thống nhất chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo vì nước, vì dân. Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ, chúng tôi mất đi một người bạn rất quý mến và Việt Nam mất đi một người lãnh đạo vì nước vì dân” (Ảnh: Phan Nhơn)

Nhiều người viết sổ tang và tỏ lòng thành kính đến cố Tổng Bí thư tại điểm viếng thôn Lại Đà (Ảnh: Hải Bằng)

Nhiều người viết sổ tang và tỏ lòng thành kính đến cố Tổng Bí thư tại điểm viếng thôn Lại Đà (Ảnh: Hải Bằng)

Tại thôn Lại Đà (quê nhà của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), trong sáng nay (26/7), nhiều người dân đã xếp hàng từ sáng để vào viếng. Tất cả người dân đều nghiêm túc xếp hàng qua cửa kiểm soát an ninh và vào viếng theo hướng dẫn (Ảnh: Hải Bằng)

Tại thôn Lại Đà (quê nhà của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), trong sáng nay (26/7), nhiều người dân đã xếp hàng từ sáng để vào viếng. Tất cả người dân đều nghiêm túc xếp hàng qua cửa kiểm soát an ninh và vào viếng theo hướng dẫn (Ảnh: Hải Bằng)

Gần trưa 26/7, tại nhà văn hoá thôn Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội), người dân tiếp tục tới viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Hải Bằng)

Gần trưa 26/7, tại nhà văn hoá thôn Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội), người dân tiếp tục tới viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Hải Bằng)

Một bạn trẻ không cầm được nước mắt khi ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Huy Hoàng)

Một bạn trẻ không cầm được nước mắt khi ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Huy Hoàng)

Bên trong phòng ghi sổ tang tại Hội trường Thống Nhất (Ảnh: Huy Hoàng)

Bên trong phòng ghi sổ tang tại Hội trường Thống Nhất (Ảnh: Huy Hoàng)

An ninh được kiểm soát chặt chẽ, tất cả người dân vào viếng đều được yêu cầu xuất trình CCCD hoặc các giấy tờ tùy thân trước khi vào viếng tại Nhà Tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Hải Bằng)

An ninh được kiểm soát chặt chẽ, tất cả người dân vào viếng đều được yêu cầu xuất trình CCCD hoặc các giấy tờ tùy thân trước khi vào viếng tại Nhà Tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Hải Bằng)

Nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để đợi tới lượt vào viếng (Ảnh: Hải Bằng)

Nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để đợi tới lượt vào viếng (Ảnh: Hải Bằng)

Nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để đợi tới lượt vào viếng (Ảnh: Hải Bằng)

Nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để đợi tới lượt vào viếng (Ảnh: Hải Bằng)

Bà Đỗ Thị Hoà (75 tuổi, ngụ Phường Võ Thị Sáu, quận 3) từ mờ sáng đã xếp hàng cùng nhiều bạn trẻ để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Hoà nghẹn ngào: “ Tôi rất kính trọng Tổng Bí thư, một con người tận tụy với dân hết, lòng vì nước, con người sống trong sạch vì dân làm việc đến những giây phút cuối đời. Câu nói của Tổng Bí thư tôi ấn tượng nhất chính là: “Đời người ta chỉ sống có một lần thôi, danh dự là điều quý giá nhất”, vì vậy mong thanh niên ghi nhớ lời dặn sống, phấn đấu để nước mình mạnh hơn, giàu hơn”.

Bà Đỗ Thị Hoà (75 tuổi, ngụ Phường Võ Thị Sáu, quận 3) từ mờ sáng đã xếp hàng cùng nhiều bạn trẻ để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Hoà nghẹn ngào: “ Tôi rất kính trọng Tổng Bí thư, một con người tận tụy với dân hết, lòng vì nước, con người sống trong sạch vì dân làm việc đến những giây phút cuối đời. Câu nói của Tổng Bí thư tôi ấn tượng nhất chính là: “Đời người ta chỉ sống có một lần thôi, danh dự là điều quý giá nhất”, vì vậy mong thanh niên ghi nhớ lời dặn sống, phấn đấu để nước mình mạnh hơn, giàu hơn”.

Em Lê Gia Hân (bên phải) - Lớp 10A4 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) bày tỏ cảm xúc khi cùng thầy cô và các bạn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đoàn em có mặt ở trường vào lúc 7h sáng sau đó di chuyển qua Hội trường Thống Nhất để vào viếng Tổng Bí thư. Chúng em đều cảm thấy thương tiếc khi đất nước mình mất đi một vị lãnh đạo tài năng”. (Ảnh: Phan Nhơn)

Em Lê Gia Hân (bên phải) - Lớp 10A4 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) bày tỏ cảm xúc khi cùng thầy cô và các bạn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đoàn em có mặt ở trường vào lúc 7h sáng sau đó di chuyển qua Hội trường Thống Nhất để vào viếng Tổng Bí thư. Chúng em đều cảm thấy thương tiếc khi đất nước mình mất đi một vị lãnh đạo tài năng”. (Ảnh: Phan Nhơn)

Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội triển khai đảm bảo ATGT tại các tuyến đường quanh khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. (Ảnh: Hải Bằng)

Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội triển khai đảm bảo ATGT tại các tuyến đường quanh khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. (Ảnh: Hải Bằng)

Người dân TP.HCM bắt đầu vào hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư

Người dân TP.HCM bắt đầu vào hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư

Ngã ba Lò Đúc - YecXanh rất đông người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ quốc gia, mật độ phương tiện đông di chuyển chậm qua đây. (Ảnh: Chấn Hải)

Ngã ba Lò Đúc - YecXanh rất đông người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ quốc gia, mật độ phương tiện đông di chuyển chậm qua đây. (Ảnh: Chấn Hải)

Từ 3h sáng 26/7, ông Đinh Xuân Thanh (61 tuổi) bắt xe từ Nam Định lên Hà Nội và xếp hàng từ 5h30 sáng với mong muốn được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VOV)

Từ 3h sáng 26/7, ông Đinh Xuân Thanh (61 tuổi) bắt xe từ Nam Định lên Hà Nội và xếp hàng từ 5h30 sáng với mong muốn được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VOV)

Chưa đến 7h sáng trước Hội trường Thống Nhất, hàng trăm người dân TP.HCM, các lực lượng chiến sĩ quân đội, công an, dân quân xếp hàng ngay ngắn chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phan Nhơn)

Chưa đến 7h sáng trước Hội trường Thống Nhất, hàng trăm người dân TP.HCM, các lực lượng chiến sĩ quân đội, công an, dân quân xếp hàng ngay ngắn chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

(Ảnh: Phan Nhơn)

tieu-su-tbt-nguyen-phu-trong

 

 

Kênh VOV Giao thông/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa hồng: Đã chuyển các bé về nơi chăm sóc an toàn

Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa hồng: Đã chuyển các bé về nơi chăm sóc an toàn

Sáng nay (4/9), báo Thanh niên có bài phản ánh về tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM). Những hình ảnh, clip ghi lại cảnh các em bé bị bảo mẫu đánh đập dã man tại Mái ấm Hoa Hồng đã khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Thêu ước mơ trên chiếc áo đồng phục

Thêu ước mơ trên chiếc áo đồng phục

Một chiếc biển hiệu nhà may quần áo trẻ em như rất nhiều cửa hàng khác trên phố Hàng Trống, nhưng đặc biệt hơn khi có dòng chữ: “Đức Hạnh: Bà Trần Thức Lễ sáng lập năm 1950” gợi cho bộ hành qua phố nhiều ký ức, hoài niệm.

Cần chế tài mạnh để trị tận gốc

Cần chế tài mạnh để trị tận gốc

Việc tịch thu phương tiện vi phạm giao thông, nhất là hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng… đã được quy định từ Nghị định 100/2019, nghị định 123/2021 và cả Luật Xử lý Vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

Xóm lồng đèn Phú Bình tất bật dịp Trung thu

Xóm lồng đèn Phú Bình tất bật dịp Trung thu

Càng gần đến dịp Trung Thu thì xóm lồng đèn Phú Bình, quận 11 (TP.HCM) lại càng nhộn nhịp hơn, rộn ràng hơn với những chiếc lồng đèn truyền thống được làm thủ công đón đêm hội trăng rằm.

TP.HCM trước áp lực bệnh nhân “vượt tuyến” gây thiếu thuốc, vật tư y tế

TP.HCM trước áp lực bệnh nhân “vượt tuyến” gây thiếu thuốc, vật tư y tế

Vừa qua Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khám chữa bệnh ngoại trú của toàn thành phố đạt hơn 20 triệu lượt khám, chưa tính lượng bệnh ở các BV tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố (tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2023).

Ấn Độ: Liên tiếp tai nạn đường sắt vì chỉ mua mới, ít bảo trì

Ấn Độ: Liên tiếp tai nạn đường sắt vì chỉ mua mới, ít bảo trì

Dù sở hữu hệ thống đường sắt lớn hàng đầu thế giới, nhưng hình ảnh đường sắt Ấn Độ trong mắt nhiều người vốn không mấy tốt đẹp. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, liên tiếp các sự cố, tai nạn đường sắt xảy ra tại Ấn Độ khiến làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội.

Sau vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng: Yêu cầu xử lý nghiêm và rà soát các cơ sở chăm sóc trẻ em

Sau vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng: Yêu cầu xử lý nghiêm và rà soát các cơ sở chăm sóc trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công điện đề nghị UBND TP.HCM kiểm tra, xác minh vụ việc xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe hành vi ngược đãi, bạo hành, xâm hại trẻ em.