Vườn tái chế NNC: “Không ai vô dụng và không có thứ gì hoàn toàn bỏ đi”

Tại xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn), "Vườn tái chế - NNC" do bà Nguyễn Thị Thanh Nga sáng lập đã trở thành một mô hình độc đáo. Đây là "mái nhà chung", nơi tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người khuyết tật thông qua việc thu gom, tái chế phế liệu.

Dưới bàn tay của họ, rác thải như nhựa, vải vụn, giấy... được "hồi sinh" thành các sản phẩm thủ công hữu ích và mang giá trị kinh tế.

VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thanh Nga, nhà sáng lập “Vườn tái chế - NNC” để tìm hiểu thêm:

PV: Chúng tôi rất ngưỡng mộ dự án "Vườn tái chế - NNC" một mô hình đầy ý nghĩa và độc đáo. Khu vườn không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra một không gian sáng tạo và sinh kế cho các bạn trẻ khuyết tật.

Để công chúng có thể hiểu rõ hơn về dự án này, bà có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa cô đến với ý tưởng thành lập "Vườn tái chế - NNC"? Động lực lớn nhất thôi thúc bà thực hiện dự án này là gì?          

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Thật ra vườn tái chế NNC đến với cô một cách rất là tự nhiên, vì từ chính những trải nghiệm ở trong mùa Covid, cô và gần 20 em học viên khuyết tật bị kẹt lại trong khu nội trú. Cứ ba bữa ăn mỗi ngày đều được các mạnh thường phát. Tất cả đồ ăn đều đựng trong hộp xốp, túi ni long… Điều là những đồ sử dụng một lần. Đó cũng tạo ra một lượng rác khổng lồ.

Đó cũng là nguyên do khiến cô và cái các bạn trẻ ở đây bắt đầu quan tâm đến vấn đề môi trường và thầy trò cùng nhau tìm hiểu, tự đọc, tự học tài liệu, rồi hình thành ý tưởng về một nơi tái chế rác thải và chính các bạn khuyết tật thực hiện. Vườn tái chế được thành lập vào tháng 7/2021.

Tại xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn), Vườn tái chế - NNC do bà Nguyễn Thị Thanh Nga sáng lập đã trở thành một mô hình độc đáo

PV: Tên gọi "Vườn tái chế - NNC" mang ý nghĩa đặc biệt gì ạ?

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Từ vườn nó không đơn thuần là một không gian xanh, đó là một cái biểu tượng của sự sống, sự tái sinh, nuôi dưỡng và phát triển. Vườn không chỉ là mình tái chế vật chất mà mình còn gieo trồng niềm tin, ước mơ và sự tự tin cho những người tham gia và đặc biệt là các bạn khuyết tật.

Còn chữ NNC là viết tắt của ba giá trị cốt lõi, thứ nhất là Niềm tin thứ hai là phải Nỗ lực và thứ ba đó là sự Cống hiến và cô tin vào khả năng thay đổi, nỗ lực không ngừng để trưởng thành và cống hiến, để tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Vườn tái chế NNC thu hút nhiều học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập. Từ đó lan tỏa tình yêu môi trường, thiên nhiên

PV: Các bạn trẻ khuyết tật tham gia vào những công đoạn nào trong quá trình tái chế? Làm thế nào để bà và các cộng sự có thể khơi dậy và phát huy khả năng sáng tạo của các bạn ấy?

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Như em biết có người khuyết tật thì có nhiều dạng tật lắm, mỗi một loại khuyết tật nó có những khó khăn khác nhau. Chính từ đó cho nên là mình phải tùy theo khả năng và sở trường của từng bạn để có thể tham gia vào nhiều công đoạn khác nhau như là các bạn có thể thu gom, phân loại, làm sạch, hiết kế sản phẩm hoặc đứng đó thuyết nh cho cho khách đến tham quan.

Cô cũng không áp đặt hay gò bó theo một phương mẫu nào hết  mà sẽ để cho các em tự chọn, cô luôn khuyến khích các bạn tự chọn lĩnh vực phù hợp với năng lực và  đam mê của các em để các em có thể làm tốt hơn.

Đây là mái nhà chung, nơi tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều bạn khuyết tật. Dưới bàn tay của họ, rác thải như nhựa, vải vụn, giấy... được hồi sinh thành các sản phẩm hữu ích

PV: Thông qua "Vườn tái chế - NNC", bà mong muốn gửi gắm thông điệp gì đến với cộng đồng và xã hội?

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Một cái thông điệp rất là rõ ràng, rất là chân phương và rất là bình dân, giản dị từ vùng tái chế đó là “Không ai vô dụng và không có thứ gì hoàn toàn bỏ đi”. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà rác thải nó ngập tràn và đôi khi con người cũng có dễ bị lãng quên nếu họ khác biệt, nếu mà mình thay đổi cách nhìn, bao dung với con người và đầy cái sáng tạo về vật chất thì cả những cái điều tưởng chừng như vô ích cũng có thể tạo nên những giá trị bền vững.