Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Con nước rằm tháng tám âm lịch vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, ngoại trừ khu vực bến Ninh Kiều bị nước tràn, các khu vực vùng lõi thành phố thuộc quận Ninh Kiều (cũ) đã được bảo vệ bởi hệ thống cống và âu thuyền ngăn triều nên khá khô ráo. Tuy nhiên, một số vùng nằm ngoài vùng bảo vệ này, đặc biệt là khu vực quận Bình Thủy (cũ) bị ngập nặng.
Trong đó, khu vực chợ Bình Thủy nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (cũ) nay thuộc phường Bình Thủy được xem là “rốn ngập” của thành phố bởi mức độ ngập rất sâu. Khi nước triều vừa rút, bà Trần Thị Giàu sinh sống ở khu vực chợ Bình Thủy lại lặng lẽ quét từng mảng bùn loang lổ trước sân. Nước rút đến đâu, bùn rác bám lại đến đó. Điều này, khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn và nguy cơ ô nhiễm cao.
"Đợt trước là ngập 10 ngày rồi, sau đó nó ngưng 1 tuần, bây giờ ngập lại nữa, đâu có buôn bán gì được đâu. Sáng ngập từ lúc 3 giờ khuya tới 6-7 giờ sáng, có khi 9 giờ mấy, hơn 10 giờ mới rút. Giờ đó dọn ra là hết khách rồi. 2 giờ chiều nước lên nữa rồi. Có rác nhiều, nước nó cao quá thì nó trôi ra.
Nước rút lên rồi bắt đầu là phải chà, chà rửa quét ra. 4 giờ sáng là chị thức dậy, chị lấy cái cây để chị kỳ. Tại vì nếu mà em không chà cái nhà thì phù sa đóng vô ghê lắm. Đẩy nước từ trong nhà, đẩy từ trước ra sau, từ sau ra trước. Dọn từ 4 giờ rưỡi mà tới gần 7-8 giờ nó còn chưa xong, nó chưa hết nữa. Bây giờ hiện tại trong nhà chị còn nước nhiều lắm luôn đó."
Không riêng nhà bà Giàu, nhiều hộ quanh khu chợ cũng đang tất bật dọn dẹp sau khi nước rút. Người nâng nền, xây thêm bậc cao để tránh nước tràn; người khác tranh thủ tát nước, lao dọn nhà cửa. Dòng nước đục ngầu vẫn còn đọng trong hẻm nhỏ, mang theo rác và mùi bùn đặc trưng sau mỗi con nước.
Mỗi tháng hai đợt triều, cuộc sống người dân ở đây lại đảo lộn. Việc buôn bán ở chợ Bình Thủy bị ngưng trệ, học sinh đi học phải lội nước, sinh hoạt gia đình bị ảnh hưởng nặng. Không chỉ thiệt hại vật chất, điều khiến người dân lo nhất là nguồn nước ô nhiễm, rác trôi nổi khắp nơi, gây nguy cơ bệnh tật. Ông Nguyễn Văn Thi chia sẻ:
"Năm rồi cũng ngập nhưng mà năm nay ngập hơn năm rồi khoảng cỡ 1 tấc. Một tháng kéo dài cỡ 3-4 ngày. Triều cường một lần nước cỡ 4 ngày. Có chỉ nước phù sa nó sình thôi, nước thì không có đen. Một tháng vậy 2 đợt như là rằm với 30. Mỗi một con nước như vậy là kéo 3-4 ngày."
Triều cường là quy luật tự nhiên, nhưng những tác động của đô thị hóa và hệ thống thoát nước chưa đồng bộ khiến tình trạng ngập càng thêm nghiêm trọng. Khi con nước đi qua, những người dân Bình Thủy lại tất bật dọn rửa, khắc phục hậu quả. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, công tác vệ sinh sau khi nước rút còn đòi hỏi sự vào cuộc của ngành chức năng trong việc khơi thông miệng cống, hố ga để bảo đảm tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cục bộ.
Bên cạnh đó, việc làm sạch bùn đất, rác thải tồn đọng còn mang ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh. Bởi môi trường ẩm thấp sau ngập là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, muỗi truyền bệnh – đặc biệt là sốt xuất huyết – sinh sôi, phát triển. Do đó, tổng vệ sinh môi trường không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là giải pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.
Chính quyền xã Hoà Sơn (xã Yang Reh, huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk phát hiện đồi thôn 4 Yang Reh có hiện tượng sạt trượt, mặt đất nứt toác nhiều mảng lớn nên đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.
Khoảng 14h chiều nay (25/11), trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.
Tháng 11 này đánh dấu tròn một năm Quốc hội Việt Nam ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Giữa những ngày miền Trung, Tây Nguyên oằn mình trong con nước dữ, khi nhiều địa phương chìm sâu trong biển nước, cuộc sống của hàng vạn người dân bị đảo lộn, thì ở Hà Nội, tinh thần sẻ chia, truyền thống “tương thân tương ái” đang được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sáng 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.