Vui xuân đừng phiền người khác

Gọi xuân năm nay là đặc biệt, phải ở nhà, tuân thủ điều kiện “bình thường mới” nhưng có lẽ mọi người cũng dần quen với việc này từ thời điểm giãn cách xã hội năm ngoái. Chào xuân mới ở trong nhà không khó, nhưng ở yên trong nhà, bên cạnh là những hàng xóm

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Đừng gây phiền hà những người xung quanh bằng tiếng ồn quá mức. Ảnh: Thanh niên

Tết Tân Sửu 2021 có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất của người Việt Nam trong nhiều năm nay, bởi dịch bệnh phức tạp. Vì vậy mà người người, nhà nhà đều phân vân có nên đi chúc Tết người thân hay đi du xuân như những năm trước hay không? Đương nhiên, số gia đình chọn cách ở yên trong nhà không phải ít.

Gọi xuân năm nay là đặc biệt, phải ở nhà, tuân thủ điều kiện “bình thường mới” nhưng có lẽ mọi người cũng dần quen với việc này từ thời điểm giãn cách xã hội năm ngoái. Chào xuân mới ở trong nhà không khó, nhưng ở yên trong nhà, bên cạnh là những hàng xóm gây phiền hà cho người khác thì chẳng vui chút nào.

Vẫn biết rằng, đầu xuân năm mới là phải có không khí, có sự náo nhiệt, rôm rả, các hoạt động “giải khuây” như hát karaoke, nghe nhạc, thậm chí nuôi một con thú cưng nào đó… sẽ càng được mọi người lựa chọn để giải tỏa tâm trạng bí bách.

Tuy nhiên, thú giải khuây đó được sử dụng sao cho hợp lý lại tùy vào sự “tinh ý” của mỗi người. Thật khủng khiếp nếu cả một ngày trời, nhà bên trái tra tấn lỗ tai chúng ta bởi dàn loa “khủng”, mở nhạc từ sáng đến tối, đủ các thể loại, trong khi nhà bên phải thì “a lô, 1, 2, 3, 4…” sau đó dùng “tiếng hát át luôn tiếng loa”.

Nuôi thú cưng ở chung cư cũng không phải chuyện lần đầu được dân tình bàn tán. Đành rằng nghe tiếng “gâu gâu” rồi nhìn mấy chú cún chạy loanh quanh cũng giúp chúng ta vơi bớt nỗi bứt rứt do không đi ra ngoài, nhưng nếu cả năm rồi ngày nào cũng mất giấc vì tiếng chó sủa inh ỏi, đầu năm mới lại “gâu gâu” vọng từ đầu hành lang đến thang máy, rồi chất thải của thú nuôi vương đầy sàn… thì quả là một sự tra tấn.

Ai cũng có sở thích riêng, điều này mọi người trong cộng đồng dân cư cùng tôn trọng, và hi vọng từng cá thể cũng tôn trọng cộng đồng bằng những điều nhỏ nhất, tinh ý nhất. Xuân là sẻ chia, là niềm vui chung của tất cả, vậy tại sao chúng ta không chia sẻ cho nhau sự thư thái, yên bình, thử một lần lắng nghe thanh âm của tĩnh lặng giữa muôn vàn xô bồ ngoài kia?

Có thể bạn yêu âm nhạc, thích ca hát, vậy xuân này hãy “lắng nghe mùa xuân về” theo cách thật tinh tế, lịch thiệp, và không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, bạn nhé!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 17/2 tại đây: