Tượng đài vua Lê bên Hồ Gươm

VOVGT - Tượng đài vua Lê Thái Tổ bên là di tích của Hà Nội, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tôn thêm vẻ đẹp của thắng cảnh hồ Gươm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 

Khu Di tích tượng đài Vua Lê

Hành trình khám phá những câu chuyện lịch sử quanh khu vực Hồ Gươm sẽ tiếp tục với một trong những điểm nhấn rất đặc biệt ở nơi này. Đó là những tượng đài quanh Hồ gươm. Mỗi bức tượng được chọn đặt ở nơi linh thiêng này hẳn đều phải có lý do và ý nghĩa rất đặc biệt và chắc chắn, lịch sử những bức tượng đã từng và đang được đặt quanh Hồ Gươm sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều câu chuyện ý nghĩa, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử phát triển của Thăng Long – HN nói chung và Hồ Gươm nói riêng.

Có thể các bạn đã có rất nhiều lần dạo hết một vòng Hồ Gươm, ngắm từng loài cây, từng ngôi nhà, từng khoảng không gian xanh mát và chắc chắn là khó có thể bỏ qua những bức tượng về các nhân vật lịch sử được đặt ở nơi này. Trong đó, đặc biệt phải kể đến tượng vua Lê Thái Tổ bên bờ Hồ Gươm bởi nơi đây đã gắn liền với truyền thuyết vua Lê trả gươm báu cho thần Kim Quy.

Ngay trong tùy bút "Tượng vua Lê bên bờ Hồ Gươm" nhà văn Băng Sơn đã từng viết: Với người Hà Nội, Hồ Gươm là một mảnh hồn mình. Ta không thể nào quên được cái gió xanh cứ bay lên từ mặt hồ lồng lộng. Ta không thể nào quên những đám mây đầy lòng hồ và lòng hồ đã biến thành một khoảng trời xanh biếc…

Dù đi xa ngàn dặm, ta vẫn nhớ về gương hồ xinh xắn đó, càng xa càng nhớ, càng gần càng thương. Đất nước Việt Nam từng sản sinh một Lê Lợi, một Nguyễn Trãi, một Hồ Chí Minh. Đất nước này sẽ xanh tươi, bền vững mãi mãi, như màu xanh của bầu trời đang soi bóng xuống Hồ Gươm và đậu vào vai người anh hùng còn đứng đó”.

Với những đóng góp to lớn cho dân tộc, vào khoảng những năm 1889, đời Thành Thái nhà Nguyễn đã cho xây dựng tượng vua Lê trên khu vực đền thờ cũ vua Lê Thái Tổ. Đây là di tích của thủ đô Hà Nội, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tôn thêm vẻ đẹp của thắng cảnh hồ Gươm. Hành trình bánh xe đồng vọng ngày hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu vẻ đẹp của di tích lịch sử này. Trước tiên là những câu chuyện của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến.

 

 

Điểm Dừng

Ngày nay, Tượng vua Lê đặt ở phía Tây hồ Hoàn Kiếm, trên bệ đá cao chót vót hình trụ tròn, chân bệ choãi ra như một chiếc trống đồng lịch sử. Lê Thái Tổ, mình mặc áo hoàng bào, đầu đội mũ bình thiên, đang uy nghi cầm kiếm nhìn ra phương Bắc. Đây là pho tượng cổ thuộc vào loại hiếm của Hà Nội với hình ảnh thanh kiếm đã đi vào truyền thuyết của dân tộc.

Ông Nguyễn Kháng Chiến- Trưởng ban quản lý Di tích Đình Nam Hương cho biết: Tượng của ngài gắn liền với huyền thoại Hồ Gươm. Và tượng đài Lê Thái Tổ là một quần thể di tích trong đó có cả Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu.

 

Tượng đài Lê Thái Tổ

Theo một số tài liệu ghi chép lại, khi Lê Thái Tổ mất (năm 1433), ngoài việc cả nước nhớ ơn vị anh hùng dân tộc có công đuổi giặc, giành độc lập cho nước nhà, riêng làng Kiếm Hồ thuộc huyện Thọ Xương ở kinh thành Thăng Long còn lập đền thờ riêng. Đền đó chính là chỗ sau này dựng pho tượng mà hiện nay chúng ta vẫn biết được di tích đó với tên gọi quen thuộc là đình Nam Hương. Phía trước tượng còn có nhà phương đình xây gạch kiểu hai tầng mái.

Nói về các lễ hội diễn ra tại đây để tưởng nhớ vua Lê, ông Nguyễn Kháng Chiến cho biết thêm: Hằng năm, ở đình có ba lễ hội. Ngày 21/2 âm lịch là kỷ niệm ngày giỗ mẫu trong đình. Ngày 15/4 là ngày vua Lê đăng quang. Năm nào cũng tổ chức tế lễ rất là trọng đại. Còn năm chẵn thì thành phố sẽ tổ chức. Ngày 22/8 là ngày giỗ vua Lê thì ở đây cũng sẽ tổ chức. Thường thì vào ngày đó sẽ có đoàn tế lễ, rước, có lần năm chẵn rước vòng quanh bờ hồ, tổ chức long trọng để mọi người dân thủ đô đều đến đây chiêm ngưỡng đồng thời tưởng nhớ đến công ơn của các vị vua.

 

Gần 10 năm gắn bó với Đình Nam Hương, với di tích lịch sử tượng đài vua Lê, với ông Chiến đó là một niềm tự hào rất lớn: Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì mình đã được ra để phục các vị vua, vị thánh ở đây, cuối đời già rồi mà được phục vụ các ngài là niềm hạnh phúc cho gia đình.

 

Mỗi khi đi dạo bên bờ bạn có thể dừng chân chiêm ngưỡng pho tượng người xưa và hiện ra trong lòng biết bao suy nghĩ về đất nước và con người Việt Nam. Bạn Phạm Thúy, sinh viên năm cuối trường Đại học Thủy Lợi phấn khởi chia sẻ:

 

Cảm nhận của tôi

Khi đến với Hồ Gươm, đến với tượng vua Lê Thái Tổ ngày nay sẽ thấy hình ảnh một ông đồ già vẫn ngày đêm mải ết viết nên những nét chữ thư pháp mềm mại sau bức bình phong của đền- đó là ông đồ già Lê Đỗ Việt Sơn.

Ông đồ Việt Sơn đang cặm cụi vẽ lên những tác phẩm thư pháp trong đền vua Lê. Ảnh: Sài gòn Giải phóng

Hơn 20 năm gắn bó với di tích lịch sử này, chứng kiến những lượt khách tới viếng thăm đình và thắp hương trước anh linh của vị vua đáng kính, chính ông cũng góp phần tạo nên và gìn giữ vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của không gian nơi đây. Đặc biệt, trong ánh mắt ông luôn ánh lên niềm vui và sự tin tưởng mỗi khi nhìn thấy ngày một nhiều những gương mặt trẻ đến với nơi này và một lòng thành kính tham quan, dâng hương.

Lòng hiếu nghĩa, biết ơn nguồn cội và những nét đẹp của truyền thống dân tộc mà giới trẻ ngày nay hướng tới dù bằng cách này hay cách khác, cũng đã mang đến cho những con người như ông đồ già ngồi viết thư pháp dưới chân tượng đài vua Lê Thái Tổ thêm nhiệt tâm múa nét bút và truyền nguồn say mê, cảm hứng đó cho những thế hệ sau:

Đôi nét tương đồng giữa người và cảnh quan ở góc hình chân tượng đài vua Lê Thái Tổ sẽ còn gợi nhiều cảm xúc hơn nữa khi các bạn được hòa mình trực tiếp trong không gian linh thiêng này. Sự độc đáo trong kiến trúc tượng vua Lê, không gian hài hòa của cảnh quan thiên nhiên, những tiếng niệm Phật đều đều phát ra từ đình Nam Hương luôn mang sức hút riêng níu chân du khách. Truyền thuyết về vị vua gắn liền với sự tích trả gươm bên hồ Hoàn Kiếm vẫn được các thế hệ qua đây kể lại cho nhau nghe với sự ngưỡng mộ đặc biệt. Và lịch sử đất nước mỗi ngày vẫn đang được viết tiếp từ những điều nhỏ bé và bình dị như vậy.