Trung tâm Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng

VOVGT - Tòa nhà trung tâm triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ, nơi diễn ra các triển lãm văn hóa của thủ đô.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Hồ Gươm như một lẵng hoa đẹp của Hà Nội được bao quanh bởi nhiều phố lớn như phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay. Ngày nay, dễ dàng nhận thấy không gian bao quanh khu vực Hồ Gươm có nhiều công trình lịch sử, tôn giáo với những nét kiến trúc Âu- Á đan xen.

Một trong những công trình đáng chú ý nằm đối diện trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza hiện nay là tòa nhà trung tâm triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, một nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ, nơi diễn ra các triển lãm văn hóa của thủ đô.

Hành trình Bánh xe đồng vọng sẽ khắc sâu hơn những ấn tượng về công trình văn hóa độc đáo này qua những câu chuyện chưa nhiều người biết, được nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ ngay sau đây:

 

Tòa nhà trung tâm triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng

Điểm Dừng

Có lẽ khi nghe câu chuyện mà nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ thì không chỉ bạn mà chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ khi tòa nhà vốn rất quen thuộc trên Hồ Gươm này trước đây lại là 1 quán Bar của người Pháp và cũng là nơi ra đời của món cà phê trứng ông Giảng nức tiếng Hà Thành. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá nhiều câu chuyện thú vị về ngôi nhà số 93 phố Đinh Tiên Hoàng qua lời tâm sự của những người sinh sống ở đây cũng như chia sẻ của những du khách khi có dịp ghé qua ngôi nhà triển lãm này.

Theo lời kể của ông Nguyễn Minh Quang, người dân sống trên phố Hàng Nón thì ngôi nhà số 93 Đinh Tiên Hoàng có bề dày lịch sử khá lâu đời xuất hiện trước nhiều công trình văn hóa lớn: "Chú năm nay 63 nhưng phải nói so với nhà này chú rất ít tuổi. Nhà này chú xem trong bức tranh hôm nọ trưng bày ở Hoàng thành Thăng Long thì nó có đầu tiên, Toàn bộ phố Tràng Tiền này là đồng không hết. Thế thì có nghĩa là cái nhà này rất lâu đời rồi, khoảng hơn 100 năm thì đương nhiên rồi". 

 

So với nhiều địa điểm diễn ra các chương trình triển lãm ở Hà Nội thì nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng hiện nay có diện tích khá khiêm tốn, bố cục bài trí đơn giản. Điểm cộng duy nhất có lẽ là vị trí đắc địa của tòa nhà khiến cho nó luôn có sức hút đặc biệt với những người làm nghệ thuật.

Nghệ sĩ đương đại Lập Xuân trong một lần ra Hà Nội, ghé thăm không gian triển lãm đã không giấu nổi cảm xúc của mình: "Nói chung, trong khuôn khổ và trong phạm vi cho phép này thì mình khó mà có thể nắm bắt được hết nhưng nó cho mình cái gu để từ đó mình có thể lần tìm những cái mà mình quan tâm về văn hóa và lịch sử của đất nước, giống như là với vai trò là 1 nghệ sĩ đương đại những cái này cho mình hiểu biết rõ hơn về lịch sử văn hóa trong sáng tác của mình".

 

Trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc sống, dạo quanh nhiều con phố không khó để bạn tìm một không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, sang trọng. Nhưng để tìm về một thời lịch sử vàng son thực sự của Hà Nội nhiều thập kỷ trước thì có lẽ tòa nhà 93 phố Đinh Tiên Hoàng sẽ là một gợi ý hoàn hảo.

Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện nhiều hơn với ông Nguyễn Minh Quang- hiện ông đang làm bảo vệ tại khu triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Trước khi đến với công việc này, ông từng làm kiến trúc sư trong lĩnh vực xây dựng. Là một người yêu nghệ thuật nên khi về hưu ông xin về đây làm, vừa để thưởng thức tranh ảnh vừa để nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ của mình.

 

Câu chuyện và những hồi ức về địa chỉ 93 Đinh Tiên Hoàng được ông Nguyễn Minh Quang chia sẻ với chương trình bằng tất cả tình yêu hồn hậu và sâu lắng nhất ông dành cho Hà Nội. Tình yêu ấy được nhân lên trong rất nhiều từ “đẹp lắm, thanh bình lắm”, trong từng khoảnh khắc, từng sự vật đã được ông lưu giữ mãi trong trái tim. Hành trình của mỗi chương trình Bánh xe đồng vọng sẽ càng thêm ý nghĩa khi mang tình yêu Hà Nội của những người như ông Quang lan tỏa đến nhiều người hơn nữa.