Trực thăng vượt mưa giông đưa ngư dân gặp nạn giữa biển về đất liền

Ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi không may gặp nạn, đa chấn thương vùng bụng kín, chảy máu ổ bụng vỡ gan, dập ruột nguy kịch. Tổ cấp cứu đường không đã dùng trực thăng vượt mưa giông gần 8 tiếng để đưa bệnh nhân về đất liền điều trị.

Trực thăng sau 8 tiếng vượt mưa giông đã đưa ngư dân gặp nạn ngoài khơi về cứu chữa

Ngày 01/10, ngư dân Trịnh Tăng Tiến (31 tuổi, quê Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuận) đang hành nghề đánh bắt trên tàu cá BĐ 96714 TS. Trong lúc khai thác hải sản trên biển, ngư dân Tiến bị ngã, đập mạnh người vào dây túi kéo cá của tàu. Các bạn thuyền đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cấp cứu.

Tại Trung Tâm y tế Thị trấn Trường Sa, ngư dân gặp nạn được bác sĩ cấp cứu trong tình trạng: chấn thương vùng bụng kín, chảy máu trong ổ bụng nhiều, vỡ gan phải, tổ thương dập ruột. Qua hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM,  nhận thấy bệnh nhân tiên lượng nặng  nên đề nghị đưa vào đất liền điều trị.

Nhận lệnh, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC 225 số hiệu VN 8618  cất cánh do cơ trưởng Phạm Ngọc Hoài  cầm lái. Trực thăng đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 xuất phát vào lúc 22giờ ngày 1/10,  tại sân bay Tân Sơn Nhất bay đến đảo Trường Sa để đưa bệnh nhân về đất liền.

Bệnh nhân sau khi vào đất liền được cấp cứu theo dõi điều trị

Đến 6 giờ 30 sáng ngày 2/10, trực thăng sau 8 tiếng vượt  mưa giông, đã hạ cánh thành công  xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175..

“Trong điều kiện thời tiết khó khăn, mưa, giông,  đường bay xa bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, chúng tôi phải khắc phục rất nhiều khó khăn. Tổ lái không chỉ đáp ứng được an toàn bay mà còn phải đáp ứng được an toàn cho bệnh nhân theo yêu cầu của tổ cấp cứu đường không, trần bay thấp dưới 1200m, có những lúc phải bay ở ở độ cao chỉ khoảng 300m. Tuy nhiên, vượt qua rất nhiều khó khăn chuyến bay đã đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình BVQY175 an toàn” - Thượng tá Phạm Ngọc Hoài, Phó Giám đốc huấn luyện bay Công ty Bay Miền Nam (Binh Đoàn 18) cho biết.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu tiếp tục điều trị.