"Tiền hôm nay không kiếm thì mai kiếm, người nghèo thì phải giúp"

“Tôi có nói với bố mẹ, tiền hôm nay không kiếm thì ngày mai có thể kiếm, nhưng những hoàn cảnh khó khăn hôm nay mà con không giúp thì chắc gì ngày mai con đã có cơ hội giúp...

Của cho không bằng cách cho, đó là lý do mà khi trao tặng số tiền cho những người yếu thế, lúc nào tôi cũng tạo cho họ cảm giác thân tình như người nhà. Các ông bà đã sống một cuộc đời khó khăn quá lâu, tôi chỉ muốn quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời, họ được tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất....” 

May mắn sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng sau khi đi du học Australia trở về, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (28 tuổi, TP.HCM) lại quyết định làm thiện nguyện. Gần 5 năm qua, hơn 200 hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em đã được cô kêu gọi giúp đỡ.

“Cô tiên nhỏ” của những mảnh đời bất hạnh tự nhận mình chỉ là là người “gieo duyên”, còn tất cả là nhờ vào sự tin tưởng và tấm lòng của mạnh thường quân trên cả nước.

“Trên đường đời khi đã lựa chọn làm từ thiện đã là một lựa chọn đúng đắn. Mong các bạn luôn theo con đường đúng đắn đó thật sự trong sáng trong tâm hồn của mình để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa...” – Trúc Phương chia sẻ.

Trúc Phương đi du học ở Australia được 10 năm, sau đó trở về Việt Nam để tiếp quản công việc kinh doanh khách sạn của gia đình
Tôi chưa từng hoài nghi về lựa chọn của ̀nh
Tôi mong có thể đưa đến một tia sáng nào đó tới cho những mảnh đời bất hạnh
Ai cũng sống một cuộc đời thôi, tôi may mắn hơn vì được sinh ra trong một gia đình khá giả, nên tôi muốn chia sẻ, muốn _cho đi_ để giúp đỡ mọi người được
Nhiều trẻ em nghèo còn cần đến tôi, tôi vẫn làm hết sức ̀nh
Bên cạnh những cụ già có hoàn cảnh khó khăn...
Các ông bà đã sống một cuộc đời khổ cực quá lâu - Tôi muốn họ được tận hưởng những điều hạnh phúc trong quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời
Chiếc bánh kem sinh nhật đầu tiên ở tuổi 80....
Có những thứ đơn giản với ̀nh nhưng với nhiều người cả đời cũng không dám mơ ước
Của cho không bằng cách cho
Giọt nước mắt hạnh phúc của ông Lê Văn Sót khi nhận số tiền giúp đỡ của mạnh thường quân. Ông không tin đây là sự thật...
Ông Lê Văn Sót làm nghề bán vé số và lượm ve chai kiếm sống qua ngày