Giữa những ngày nắng như đổ lửa ở Sài Gòn, khi đi trên đường, bạn sẽ mát lòng mát dạ biết bao khi có những bình trà đá ễn ở vỉa hè…
Còn nếu như bạn vô tình bị hỏng xe trên đường mưu sinh phải dắt bộ dưới nắng hay trong đêm hôm khuya vắng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy một tiệm sửa xe ghi dòng chữ: “Sửa xe ngày và đêm: Có tiền cũng vá, không tiền cũng vá. Tự bơm ễn phí. Gọi đừng ngại”.
Đó là tiệm sửa xe của ông Võ Thanh Vinh (60 tuổi), ở địa chỉ 691 Âu Cơ, quận Tân Phú, TP.HCM.