Tất bật ra sông đưa ông Táo về trời

Chiều ngày 04/2 (23 âm lịch), người dân TP.HCM kéo nhau ra bến Bạch Đằng để phóng sinh cá chép tiễn ông Táo về trời.

Theo phong tục dân gian, 23 tháng chạp là ngày ông Táo về trời và cá chép là 'phương tiện chuyên dụng' của vị thần này. Chính vì vậy, hàng năm vào ngày này, người dân thường mua cá chép sau đó thả phóng sinh.

Tại bến Bạch Đằng kéo dài dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng người dân TPHCM đổ xô ra sông Sài Gòn để phóng sinh. Dù tất bật đưa ông Táo về trời, nhưng người dân TpHCM vẫn không quên đeo khẩu trang khi ra đường để phòng dịch.
Vừa phóng sinh cá chép, chị Lan, một người dân TP.HCM, vừa gửi gắm những lời cầu mong bước sang năm mới thật nhiều may mắn và xua tan dịch bệnh.
Một tín hiệu đáng mừng là năm nay đa số người dân TpHCM đựng cá chép trong hộp, thùng... hạn chế bằng bọc nilon nhằm bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp sử dụng bọc nilon để đựng cá chép.
Theo ghi nhận, còn nhiều trường hợp người dân ý thức chưa tốt, sau khi phóng sinh thì tiện tay vứt bọc nilon bừa bãi