Quân đội tiếp tục trao tặng 4.000 tấn gạo, 100.000 phần quà tới người dân TP.HCM

Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quân đội bằng tình cảm, trách nhiệm tiếp tục đến thăm động viên gửi tặng 4.000 tấn gạo (trị giá 50 tỷ đồng) và 100.000 phần quà (trị giá 30 tỷ đồng) tới nhân dân TP.HCM để chia sẻ phần nào những khó khăn trong thời gian g

 

VIDEO: SƯ ĐOÀN 302, QUÂN KHU 7 TRAO TẶNG NHỮNG PHẦN QUÀ ĐẾN TAY NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN Q.7, HUYỆN NHÀ BÈ, TP.HCM

Ngày 26/8, Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quân đội tiếp tục đến thăm động viên gửi tặng 4.000 tấn gạo (trị giá 50 tỷ đồng) và 100.000 phần quà (trị giá 30 tỷ đồng) tới nhân dân TP.HCM để chia sẻ phần nào những khó khăn của nhân dân thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. 

Bằng tình cảm, lẫn tinh thần trách nhiệm, Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quân đội đã đến thăm động viên gửi tặng 4.000 tấng gạo và 100.000 phần quà đến người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Theo Đại tá Nguyễn Văn Phụng - Phó Chính ủy Sư đoàn 302: "Trong những ngày tới Sư đoàn sẽ hỗ trợ cho các địa phương tại TP.HCM tuần tra kiểm soát địa bàn. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ địa phương đưa lương thực thực phẩm cho người dân, trao các gói an sinh đến tận tay người dân... và sẽ chung tay cùng với các địa phương để vượt qua đại dịch này".

---

Cũng trong chiều cùng ngày, các đơn vị quân đội thuộc Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai các hoạt động phân phát lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại nhiều địa phương.

Trong đó, 600 phần quà gồm: gạo, đồ ăn khô, rau củ, trái cây và nhu yếu phẩm được Sư đoàn 302, Quân khu 7 khẩn trương tăng gia sản xuất mang từ Đồng Nai lên trao tặng cho bà con nghèo tại Quận 7 và huyện Nhà Bè, TP.HCM.

---

Sau khi nhận được những món quà trực tiếp từ tay các chiến sỉ bộ đội anh Trần Văn Thi -Hẻm 125/23/13/, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM chia sẻ:

"Gia đình em 2 vợ chồng, hai đứa con với mẹ là 5 người, nói chung mùa dịch này cũng vất vả rồi, thất nghiệp ở nhà nay cũng mấy tháng rồi. Lúc trước đi làm thì cũng để dành lo cho mấy đứa con nhỏ giờ dịch quá có nhiêu thì lo gia đình hết nhiêu, nghe nói mấy chú bên bộ đội hôm nay đến hỗ trợ quà cả nhà mừng từ sáng tới giờ, có đồ ăn đỡ đói qua mùa dịch".

Cùng hoàn cảnh cô Nguyễn Thị Phụng xúc động nói: "Mỗi lần tui giữ em bé bây giờ dịch này người ta không gửi nữa khó khăn không có gì ă, con cũng nghèo nó đi làm lao động tự do “ mần hồ” rồi giờ không đi làm nó cũng khổ, tui cũng khổ. Gạo bây giờ có mấy chú bộ đội cho thì cũng sống tạm tui cũng mừng, lần này là lần đầu tiên được nhận, từ trước giờ gạo thóc gì cũng không có hết trơn mới lần này được nhận nè".