1.Giới thiệu về con đường, tuyến phố, lý do lựa chọn….
Nhà tri thức Phan Văn Trường là một trong những nhà yêu nước đi đầu trên mặt trận báo chí, tư tưởng đã góp phần tạo nền tảng cho việc tìm ra một đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam sau này tiến tới thành công. Tìm hiểu về nhân vật lịch sử này, chúng ta sẽ không khỏi xúc động và khâm phục về ý chí đấu tranh kiên cường và bền bỉ của ông dành cho sự nghiệp đấu tranh yêu nước.
2. Số phận con đường
Phan Văn Trường sinh năm 1876, quê ở làng Chèm, bây giờ thuộc quận bắc từ liêm, HN. Là nhà trí thức yêu nước, khởi nghiệp làm chân phiên dịch ở văn phòng phủ thống sứ bắc kỳ, rồi dạy học. Ông ở bên Pháp 1 thời gian vừa dạy học, vừa theo học đại học ở đấy và đỗ cử nhân luật. Năm 1914, ở Pháp, Phan Văn Trường bị động viên vào quân đội ở Pháp và có thời gian bị đi tù cùng Phan Chu trinh vì các hoạt động yêu nước ở đấy. Năm 1917, ra tù, Phan Văn Trường đi làm lính thợ 1 thời gian rồi đến năm 1919 mở văn phòng luật sư ở Paris, tiếp tục học thêm và thi đỗ tiến sĩ luật học. Ông tiếp tục hoạt động yêu nước ở hải ngoại và quan hệ chặt chẽ với Ng An Ninh, Ng Ái quốc. Năm 1923, Phan Văn Trường trở về nước, hoạt động yêu nước công khai trên mặt trận báo chí. Ông là người viết nhiều tờ báo nổi tiếng của ptrao đấu tranh yêu nước công khai bấy giờ như tờ Chuông Rè, Nước Nam, do đó bị tù. Năm 1933, trở về quê nhà làng Chèm và mất ở đấy.
3. Điểm dừng
Chợ Nhà Xanh là được mệnh danh là thiên đường mua sắm của sinh viên Hà Nội. Chợ nằm trên đường Phan Văn Trường thuộc quận Cầu Giấy, một vị trí đắc địa và cũng là trung tâm của rất nhiều trường cao đẳng và đại học như Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học quốc gia, Học viện báo chí, Đại học Thương mại... Hơn nữa giao thông ở đây còn rất thuận tiện vì có nhiều tuyến xe bus đi qua như 16,26,27.... Hầu như sinh viên nào cũng biết tới Chợ Nhà Xanh và ít nhất một lần đặt chân tới thăm quan cũng như mua sắm ở chợ.
Chợ Nhà Xanh nằm trên tuyến phố Phan Văn Trường
Chợ mở cửa từ 8h-22h30 tất cả các ngày trong tuần. Tuy nhiên vì là chợ sinh viên, hàng hóa lại đa phần được nhập từ Trung Quốc nên đối tượng phục yếu của chợ là các bạn học sinh, sinh viên, khi ví tiền giành cho việc chi tiêu hàng tháng còn eo hẹp. Giá cả hàng hóa tại chợ khá mềm song thái độ phục vụ của người bán hàng cũng làm nhiều người ái ngại khi khách không có nhu cầu mua hàng người bán thường trèo kéo, o ép thậm chí dọa nạt. Bên cạnh đó, một số người bán hàng tại chợ Nhà Xanh còn nói giá cao, thái độ phục vụ chưa tốt.
Song song với việc bán các mặt hàng thời trang, tại chợ Nhà Xanh còn có bán các loại thực phẩm. Điều này khiến cho chợ có nhiều rác và mùi hôi. Dù có nhiều bất tiện là vậy, xong chợ vẫn đông khách và chả mấy khi vắng người. Từ sáng đến tối, các sạp hàng luôn tập nập người ra kẻ vào.
Nếu lần đầu tiên đến chợ Nhà Xanh trên phố Phan Văn Trường chắn chắn bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp với giá cả của các mặt hàng tại đây: Áo sơ tại chợ được bán với giá từ khoảng 35.000-50.000 đồng/áo, quần ngố thì được bán ở mức 40.000 đồng/chiếc... Và Nếu như không quá vội, hãy thử tìm cho mình một chỗ gửi xe để khám phá phố thời trang đậm chất sinh viên tại Hà Nội này nhé.
4/ Cảm nhận của tôi
Phan Văn Trường(1876-1933) là một trong những tiến sĩ luật khoa đầu tiên của Việt Nam. Ông được các nhà Cách mạng Việt Nam đánh giá rất cao. Tên tuổi của ông được đặt cho một con phố nhỏ ở thủ đô HN, thuộc quận Cầu Giấy. Phố dài chừng hơn 200m, tuy là phố nhỏ nhưng khá sầm uất, nối từ đường Xuân Thủy đến phố Trần Quốc Hoàn. Sự sầm uất này bắt nguồn từ chợ Nhà Xanh ngay đầu phố. Sở dĩ gọi là chợ Nhà Xanh bởi lẽ ban đầu chợ nguyên là nơi bán rau.
Còn nhớ khu ký túc xá của trường đại học Sư phạm nhiều năm về trước, cứ mỗi tối lại đông vui nhộn nhịp. Lũ bạn tôi thường ý ới gọi nhau từ sớm, hoàn thành xong bài tập để tối đi chợ sinh viên ngắm đồ. Với những cô cậu sinh viên từ quê ra thủ đô học thì mua quần áo ở các shop ngoài cửa hàng là điều gì đó thật xa xỉ, mấy đứa bạn tôi chỉ dám vào đó để ngắm nghía ướm thử các món đồ sang chảnh cho sướng mắt rồi lại ngẩn ngơ đặt vào giá treo của cửa hàng với một vẻ thèm thuồng lưu luyến. Thế giới của chúng tôi là cả khu chợ Nhà Xanh ồn ào ở ngoài kia. Có đi mòn chân mỏi gối các sạp hàng tại chợ cũng phải săn lùng cho bằng được kiểu áo rất ưng ở mấy Shop đó. Sinh viên cũng lạ, họ thích mua thật nhiều quần áo rẻ tiền bình dân thay vì mua 1-2 bộ đồ thật chất với giá cắt cổ, có thể thói quen ưa số lượng hơn chất lượng bắt nguồn từ đấy chăng ? Không ít lần tôi được chứng kiến mấy cô bạn của mình vì mải mê mua đồ mà tiền trong ví bỗng chốc vụt biến mất một cách kỳ diệu. Để rồi bạn tôi phải ra về trong nước mắt và liên tiếp sau đó là những bữa ăn mì tôm kéo dài nhưng vẫn không ngăn được thói quen đi chợ Nhà Xanh của chúng tôi. Giờ đây, khi bạn bè tôi ra trường đi làm, đã có thể mở hầu bao sắm những bộ đồ thật đẹp nhưng mỗi lần gặp nhau chúng tôi vẫn nhớ và kể cho nhau nghe những lần đi chợ ngoạn mục với nhiều giai thoại cười ra nước mắt - Một nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp của cuộc đời sinh viên.
5/ Thông tin hữu ích
Phố Phan Văn Trường dài chừng hơn 200m, là phố nhỏ nối từ đường Xuân Thủy đến phố Trần Quốc Hoàn, đây là phố hai chiều và không có điểm dừng xe bus.
Đầu phố là khu chợ Nhà Xanh nổi tiếng sầm uất, tập nấp người mua, kẻ bán. Đoạn đầu phố giao với đường Xuân Thủy, các phương tiện lưu thông qua đây chỉ có thể di chuyển chậm, giảm tốc độ, phải liên tục phanh và bấm còi xe bởi lượng người mua sắm đi bộ tràn ra lòng đường khá đông. Nếu có nhu cầu tham quan mua hàng ở đây thì quý vị cũng nên tìm cho mình một chỗ gửi xe ở gần chợ để đi bộ sẽ thuận tiện hơn.
Chợ Nhà Xanh nằm gần các đường Xuân Thủy, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng... nơi có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Bởi thế, vào giờ cao điểm, việc ra và vào chợ gặp nhiều khó khăn.
Cuối phố Phan Văn Trường gần đoạn giao cắt phố Trần Quốc Hoàn, có nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nên đường khá bụi, lộn xộn và nhiều ổ gà khuyến cáo các phương tiện đi buổi tối chú ý tập trung quan sát.