1.Giới thiệu về con đường, tuyến phố, lý do lựa chọn….
Chắc chắn thế hệ những người Việt Nam sau này sẽ còn kể cho nhau nghe nhiều hơn về câu chuyện chàng thanh niên xứ Nghệ ôm tạc đạn cảm tử giết tên toàn quyền thực dân Pháp Méclanh năm 1924 tại Sa Điện, Quảng Châu, Trung Quốc. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Điện đã thôi thúc Bác Hồ sớm trở về phương Đông. Người cho rằng tiếng bom Sa Điện không những góp phần thức tỉnh thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, mà còn gây tiếng vang trên toàn thế giới.
2. Số phận con đường
Phạm Hồng Thái sinh năm 1985, quê tỉnh Nghệ An, nay thuộc Vinh. Tên thật là Phạm Thành Tích. Năm 1916, học ở trường kỹ nghệ Hải phòng, làm công nhân các nhà máy ở Vinh, bắc Cạn, Hải Phòng, sau đó xuất biên hoạt động cách mạng ở Hải ngoại và kết nạp vào tổ chức Tâm tâm xã. Ngày 19/4/1925, Phạm Hồng Thái nhân toàn quyền Đông Dương là Méc Lanh ghé qua tô giới của Pháp, ăn tiệc ở khách sạn tại Sa Diện, Quảng Châu thì đã cải trang thành nhà báo, lọt vào bữa tiệc ném bom, định giết toàn quyền đông dương Méc Lanh nhưng chỉ giết được vài tùy tùng còn Mec lanh chỉ bị thương nhẹ. Việc ám sát ko thành, Phạm Hồng Thái bỏ chạy ra phía sông Châu Giang, bị truy đuổi nên ông nhảy xuống sông và hy sinh. Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái có tác dụng cổ vũ tinh thần yêu nước rất lớn ở thời bấy giờ.
3. Điểm dừng
Cùng với thời gian, con phố Phạm Hồng Thái cũng có những đổi thay theo quy luật tất yếu. Nếu trước kia, Phạm Hồng Thái là con phố với những ngôi nhà 1 tầng lợp mái ngói, cũ kỹ, không gian tĩnh mịch thì nay, đây là 1 trong những con phố tấp nập nhất nhì Hà Nội. Sự thay đổi đó như thế nào? Đó chính là câu chuyện mà Điểm Dừng của Bánh xe đồng vọng hôm nay muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn.
Phố Phạm Hồng Thái ngày nay
PV: Đầu tiên, cô có thể giới thiệu cho các bạn thính giả được biết về mình không ạ
Cô sống ở đây lâu rồi, đến nay là 50 năm, nhà ở số 17 Phạm Hồng Thái
PV: Cô thấy con phố Phạm Hồng Thái có những thay đổi như thế nào?
Thay đổi nhiều. Ngày xưa nhà chỉ có 1 tầng thôi giờ nhà nào cũng phải 4 đến 5 tầng. Ngày xưa rác nhiều, bây giờ có vệ sinh môi trường nên được cái sạch sẽ hơn. Ngày xưa cung vắng lăm, chả có ai, bây giờ thì nhộn nhịp. Ngày xưa ở đây cũng chả có hàng quán nào cả, mấy năm gần đây mới nhiều, nói chung nhiều mặt hàng lắm, mỗi nhà một kiểu. Nhà thì cơm, bún, phở, nhà thì trà đá, café. Bây giờ cũng chả còn di tích, trước có Nhà máy điện nhưng giờ xây thành nhà cao tầng rồi.
PV: Vậy cô thấy con phố Phạm Hồng Thái có những điểm gì đặc biệt ?
Giao thông thì tốt đấy, không có mấy vụ va quệt, xe thì lúc nào cũng đạu trên vỉa hè. An ninh thì cũng tốt thôi.
PV: Vâng xin cám ơn cô.
4. Cảm nhận của tôi
Sớm tinh mơ, sau một giấc ngủ dài, phố xá như bừng tỉnh. Những ngôi nhà cao tầng hai bên phố Phạm Hồng Thái bắt đầu mở cửa. Phố ở đây nhỏ hẹp nên các hộ dân không mở cửa hàng buôn bán. Điều này cũng giúp không gian đường phố khá sạch đẹp, thoáng mát. Nhà nào cũng kín cổng cao tường với những hàng rào trồng cây dây leo rất đẹp và duyên dáng. So với các dãy phố khác, nơi đây khá yên tĩnh. Có nhiều nhà đã biến ban công nhà mình thành một khu vườn trên không xinh xắn nhiều màu sắc với những chậu hoa cây cảnh nho nhỏ. Nhà nào không thích hoa thì lại tranh thủ trồng rau trên sân thượng.
Đã hơn hai năm nay người dân trên phố Phạm Hồng Thái dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông bán tào phớ quê Nam Định cùng chiếc xe đạp cà tàng vẫn ngày ngày cần mẫn đi bộ dọc phố. Quán tào phớ thô sơ di động của ông không hiện đại như những quán tào phớ ở các cửa hàng lớn, không có mái che hay máy lạnh nhưng lúc nào cũng đông người mua.
Đây chỉ là một trong vô vàn những người lao động rất đỗi bình dị mà tôi gặp trong mỗi chuyến đi. Chính họ đã tô điểm thêm cho bức tranh phố phường Hà Nội những gam màu trầm rất đẹp, cái đẹp của tình yêu lao động hăng say chân chính luôn có sức lay động trái tim mỗi người.
5/ Thông tin hữu ích
Phố Phạm Hồng Thái dài khoảng 600m, nối từ Hàng Than đến phố Châu Long, cắt ngang các phố Yên Ninh, hàng Bún, Cửa Bắc.
Phố Phạm Hồng Thái có vỉa hè rộng, thuận lợi cho việc kinh doanh. Khi tham gia giao thông qua đây quý vị có thể lưu thông theo hai chiều mà không sợ tắc đường. Phố không có hệ thống đèn giao thông cũng như xe bus đi qua. Lòng đường hẹp đủ cho 2 ô tô con tránh nhau.
Tuy nhiên, quý vị có thể dễ dàng đến phố Phạm Hồng Thái bằng các tuyến xe buýt qua các tuyến phố lân cận phố Phạm Hồng Thái như tuyến số 01; tuyến số 04; tuyến số 08; tuyến số 10…..