Phố Nguyễn An Ninh

VOVGT - Tuyến phố mang tên Nguyễn An Ninh- một nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà cách mạng tiêu biểu ở nước ta đầu thế kỷ 20.

1.Giới thiệu về con đường, tuyến phố, lý do lựa chọn….

Tuyến đường mang tên Nguyễn An Ninh- một nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà cách mạng tiêu biểu ở nước ta đầu thế kỷ 20.

Tiến sĩ sử học Pháp Daniel Héméry từng nhận xét “Nguyễn An Ninh là người có ảnh hưởng lớn đến trí thức ền Nam Việt Nam trong những năm 1920, 1940, người đã thức tỉnh cả một thế hệ”.

2. Số phận con đường

Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh sinh năm 1900 là một nhà yêu nước lớn, quê ở xã Mỹ Hòa, Hoóc Môn, nay thuộc Tp.HCM. Là nhà trí thức lớn, NAN hết học ở SG, ra HN và sang Pháp học tiếp, đỗ cử nhân luật năm 1920. Vừa học, vừa làm, tức là hoạt động yêu nước, Nguyễn An Ninh là nhà báo hoạt động yêu nc rất tích cực và viết cho nhiều báo chí, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nhà yêu nước nổi tiếng đương thời. Năm 1922, trở về nước, Nguyễn An Ninh là nhà viết báo , tổ chức diễn thuyết, kêu gọi đấu tranh yêu nc rất tích cực. Đặc biệt, ông là người chủ trương tờ báo Tiếng Chuông rè, ra đời dc 7 số mà số đầu tiên đã cho đăng nguyên bản là Bản yêu sách 8 điểm của dân tộc VN của Ng Ái Quốc viết. Tháng 3 Năm 1925, bị bắt lần đầu tiên, được ra tù, ông lại tiếp tục hoạt động yêu nước, bền bỉ, sôi nổi và lại bị tù nhiều lần nữa và bị đày đi Côn Đảo. Ở địa ngục trần gian ông đã kiệt sức và mất ở đó vào năm 1943.

3. Điểm dừng

Đến với phố Nguyễn An Ninh, bạn sẽ thấy ngỡ ngàng bởi không gian của những ngôi nhà ở đây khá nhỏ hẹp, thiết kế kiểu mái ngói nghiêng, mặt tiền được thiết kế khéo léo trở thành những cửa hàng kinh doanh nhỏ. Những ngôi nhà ống chủ yếu được xây từ cuối thế kỉ XX. Bên trong những ngôi nhà này là những lối đi nhỏ chằng chịt hay những bức tường vẫn còn nguyên những hòn gạch cũ kĩ in dấu thời gian.

Tuyến phố Nguyễn An Ninh

Có thể nói điểm nhấn của phố Nguyễn An Ninh chính là hệ thống các quán ẩm thực vỉa hè vô cùng đa dạng. Chỉ cần đặt chân tới con phố đông đúc và ồn ào này vào buổi tối, bạn sẽ bị choáng ngợp ngay bởi vô số quán ăn từ vỉa hè đến cửa hiệu khang trang.

Nắng cũng như mưa, cứ tàn buổi chiều là người ta lại kê bàn, bày than ra vỉa hè để bán và chế biến thức ăn. Cả một đoạn phố dài sực mùi chân gà nướng, ốc luộc, bún, phở, lòng mề... Sôi động nhất là khi bóng tối đổ sập, người ta tràn ra ăn uống, trò chuyện vô tư như trong sân nhà mình.

Nếu có dịp đến với phố Nguyễn An Ninh hãy thử trải nghiệm phong cách đường phố, cuộc sống vỉa hè nơi đây. Nó không chỉ là nơi để ăn uống duy trì sự sống, thưởng thức các món đặc sản mà còn là nơi lý tưởng để mọi người đến thư giãn, giao lưu và gặp gỡ bạn bè, người thân trong những dịp cuối tuần.

4/ Cảm nhận của tôi

Trong rất nhiều lần xa phố Nguyễn An Ninh nơi từng gắn bó một quãng ngắn của tuổi trẻ, tôi chợt nhận ra, hằn trong tâm trí là một tình cảm rất riêng mà mình đã trót nhớ thương và giành cho nó. Có đôi lúc nơi ấy khiến tôi phát cáu vì sự bụi bặm, ồn ào, đông đúc. Nhưng khi đã có một thời gian từng sống ở đây, chắc hẳn khi đi xa, bạn sẽ lại có những góc nhìn đa sắc, đa cạnh hơn. Không như nhiều con phố lớn khác, phố Nguyễn An Ninh mang trong mình nét đẹp ở những điều vô cùng bình dị, ở chiều sâu văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Một con phố uốn lượn quanh co với những hang xà cừ cổ thụ đã bao nhiêu năm tuổi rồi chẳng ai biết rõ. Nhớ một ngày đông năm nào mưa phùn, gió bấc lây rây, những cặp môi hồng thiếu nữ chợt làm cho ai đó từng xao xuyến. Rồi hình ảnh các bà, các chị duyên dáng bên gánh hàng hoa cùng nụ cười tỏa nắng khiến cho ai ngang qua cũng phải ngoái lại mỉm cười nhìn thật lâu.

Những ngày mưa, nhất là mưa phùn, trời lại se lạnh, còn gì sung sướng bằng ngồi trong một quán trà đá hay quán cóc liêu xiêu vỉa hè mà nhâm nhi ly tách trà nóng, kể cho nhau nghe đủ chuyện tào lao trên trời dưới bể. Lối sống của người thủ đô ở một góc nào đó rất đặc biệt như vậy.

Ai đã từng một lần lang thang trên phố Nguyễn An Ninh, đi sâu vào mọi ngõ ngách, ghé vào quán trà nóng, trà đá vỉa hè, đầu ngõ, rồi lại có lần lặng người lắng nghe tiếng rao đêm... hẳn sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái hồn của con phố ấy, đẹp bình lặng duyên dáng trong cái tấp nập ồn ào của Hà Nội.

5/ Thông tin hữu ích

Phố Nguyễn An Ninh dài gần 800m được nối từ phố Trương Định đến phố Vọng. (đoạn cuối phố Nguyễn An Ninh cũ ngắt ra lập thành phố Tương Mai). Chiều rộng của phố chừng hơn 5m, các phương tiện có thể lưu thông nhịp nhàng theo hai chiều. Phố không có điểm dừng đỗ xe bus. Tuy nhiên, trong khung giờ cao điểm phố thường xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ do tại đây tập trung nhiều trường học.