Số phận con đường
Là hậu duệ của danh nhân Đào Duy Từ ở xứ đàng trong. Ông sinh năm 1845 ở làng Vĩnh Thịnh, bây giờ là Phúc Lộc, Tuy Viễn, Bình Định. Năm 1887, Đào Tấn đỗ cử nhân, từ đó bước chân vào quan trường.… Là người yêu nước, Đào Tấn khi làm tổng đốc Nghệ An đã che đỡ cho Phan Bội Châu vào năm 1901 khi lần đầu tiên chàng trai trẻ Phan Bội Châu huy động lực lượng đánh vào thành Nghệ An để phản kháng chế độ nô dịch của Thực dân Pháp. Đào Tấn là người cương trực, thẳng thắn nên khi làm quan đã xảy ra sự việc lớn là chống lại quyền thần Nguyễn Thân là tay sai của Pháp thời bấy giờ, cho nên có lần đã bị cách chức và trở về quê. Thời gian ở quê cũng như ở triều, Đào Tấn còn nổi tiếng là một tác giả văn chương tài năng và đặc biệt là một thầy tuồng, một đạo diễn soạn giả nghệ thuật tuồng rất nổi tiếng. Đào Tấn là tác giả của những vở tuồng chỉnh lý như Tam nữ đồ vương, còn những vở tuồng do Đào Tấn trực tiếp soạn thì nhiều vô kể, trong đó có Trầm hương các, diễn võ đường được cả triều đình và dân chúng rất hâm mộ.
Điểm dừng
Phố Đào Tấn dài gần 1km nằm trên phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây được coi là một trong những tuyến phố trung tâm của thủ đô. Tại nút giao Liễu Giai Đào Tấn có hai tòa tháp nổi tiếng đẹp về kiến trúc và sang trọng về đẳng cấp đó là trung tâm thương mại Lotte và khách sạn Daiwoo.
Tòa nhà trung tâm thương mại Lotte trên phố Đào Tấn
Chị Trần Hằng - một nhân viên văn phòng chia sẻ khi tham gia lưu thông trên phố mỗi ngày: “Mình thấy khu phố Đào Tấn này rất đẹp và nhộn nhịp. Mình làm ở khu Nguyễn Chí Thanh nên thường xuyên đi qua đây. Dù có hơi tắc và giờ cao điểm xong đi qua đây rất thích vì nhìn tòa Lotte rất vĩ đại. Khi có đèn xanh đèn đỏ là kiểu gì mình cũng phải nhìn ngắm công trình kiến trúc nổi tiếng của thủ đô này. Và mình thấy tự hào vì điều đó”.
Công viên Thủ Lệ nằm cạnh khách sạn Daewoo cũng là một điểm nhấn sinh động trên phố Đào Tấn, một điểm đến cho ngày cuối tuần thú vị. Thế giới động vật thu nhỏ đầy ngộ nghĩnh với cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa trong năm. Công viên giúp cân bằng hệ sinh thái, như một lá phổi xanh của thành phố với những thảm cỏ xanh mượt, những bồn hoa rực rỡ sắc màu và những tán cây xanh tỏa bóng mát. Dạo bước trong công viên, hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận sự bình yên của Hà Nội sau những vội vã hối hả của cuộc sống thường ngày chắc hẳn sẽ là những giây phút thảnh thơi cho ngày cuối tuần hạnh phúc. Bạn Thu Giang một người sống gần phố Đào Tấn tâm sự: “Mình ở khu đường Bưởi mà cách công viên Thủ lệ nằm trên phố Đào Tấn khoảng 300m thôi. Mỗi sáng sớm nhất là mùa hè mình thường mang xe đạp chạy từ nhà ra công viên. Vừa tập thể dục cho khỏe người vừa hít thở không khí trong lành. Cảm giác lúc ấy rất thoải mái và thư giãn cho một ngày làm việc. Mình thì mình nghĩ là Hà Nội nên có nhiều nơi trồng cây đặc biệt là như công viên Thủ Lệ để nó có thể thanh lọc không khí thủ đô đang bị ô nhiễm bởi khói bụi. Những nơi có nhiều cây như thế này không chỉ mình mà những người yêu thiên nhiên khác thì cũng rất là yêu thích. Nó vừa giúp cho mình cảm giác thân thiện vừa giúp mình xả stress trong ngày nếu mình cảm thấy mệt mỏi”.
Hiện nay thành phố đã có nhiều khu vui chơi hiện đại nhưng công viên Thủ Lệ vẫn là một địa chỉ quen thuộc của người dân Hà Nội mỗi dịp cuối tuần, trở thành một phần kí ức tuổi thơ của rất nhiều người nơi đây và là một trong những điểm đến khó có thể bỏ qua của du khách khi đến với phố Đào Tấn.
Cảm nhận của tôi
Với những đóng góp quan trọng cho nghệ thuật truyền thống nước nhà, tên của Đào Tấn đã được chọn đặt cho một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội.
Một trong những Điểm nhấn thú vị trên phố Đào Tấn hiện nay Đài quan sát Sky Walk nằm trên tầng 65 của tòa nhà tọa lạc ngay tại giao lộ Liễu Giai- Đào Tấn . Với thiết kế đồ sộ và hiện đại, tòa tháp cho phép du khách nhìn thấy toàn cảnh thành phố Hà Nội từ trên cao. Đứng trên đài quan sát phóng tầm mắt ra xa để ngắm Hà Nội là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.
Mỗi du khách khi có mặt tại đài quan sát Sky Walk sẽ có cho mình những cảm nhận khác nhau khi chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. Hà Nội lúc ấy đẹp như một bức tranh vẽ. Ở mỗi thời điểm khác nhau, bức tranh được điểm tô thêm nhiều cảnh sắc khác nhau để rồi bạn sẽ phải trầm trồ ngạc nhiên trước một thành phố mới, lạ, đẹp lung linh và nhiều sắc màu . Ban ngày những tia nắng mặt trời le lói chiếu qua khung kính ánh lên những màu sắc độc đáo. Ban đêm những đốm vàng cam le lói bắt đầu thắp sáng thành phố. Một Hà Nội bình yên mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, vừa bé nhỏ nhưng cũng rộng lớn ngay trong tầm mắt của bạn. Đặc biệt qua ống kính thiên văn, bạn có thể trọn vẹn ngắm nhìn Hồ Tây, cầu Nhật Tân mới, cầu Long Biên cùng nhiều địa điểm nổi bật khác trong lòng thành phố. Quảng trường Ba Đình, sông Hồng, hồ Ngọc Khánh, hồ Thành Công , đài truyền hình Việt Nam,… từ trên cao cũng hiện lên với nét đẹp cuốn hút. Cả thành phố rộng lớn sẽ nằm trọn trong tầm ngắm của bạn.
Ồn ã, nhộn nhịp, xô bồ... nhưng nếu có những phút giây được nhìn Hà Nội từ trên cao, bạn vẫn có thể tận hưởng cảm giác thư thái, cảm nhận đôi nét lãng mạn của thủ đô ban ngày và ban đêm. Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt ra thật xa để cảm nhận Hà Nội đang phát triển ra sao với những tòa cao ốc chọc trời. Hà Nội tươi đẹp ra sao bằng những mảng cây xanh bao phủ. Hà Nội sôi động, náo nhiệt nhường nào dưới dòng người, xe cộ qua lại tấp nập.
Chỉ có ở trên cao, chúng ta mới thấy được nơi này có sự giao thoa và dung hòa với rất nhiều vẻ đẹp từ hiện đại đến cổ kính qua những kiến trúc cổ, những địa điểm có giá trị lịch sử gắn liền với mảnh đất Hà Thành.
Thông tin hữu ích
# Phố Đào Tấn dài gần 1km nối từ đường Bưởi đến phố Liễu Giai. Lúc đầu phố chỉ dài gần 300m. Vào tháng 12-2004 phố được quy hoạch lại nối dài thêm hơn 600m đến đường Bưởi.
# Đây là phố hai chiều khá rộng với mỗi chiều đảm bảo lưu thông từ 2-3 làn xe ô tô. Tuy nhiên do phố nối với các phố ở trung tâm nên thường xảy ra tắc đường vào giờ cao điểm.
# Các phố cắt qua phố Đào Tấn: Linh Lang, Nguyễn Văn Ngọc. Trên phố có tuyến bus số 12 đi qua với lộ trình tuyến Công viên Nghĩa Đô- Đại Áng, tần suất hoạt động là 10-12-15 phút/lượt.