Nồng ấm tình cảm người dân Lại Đà

Trong gần hai ngày diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã có hàng vạn người dân từ nhiều tỉnh thành trong cả nước thành kính đến thắp nén hương để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân.

Về với quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những ngày này, người dân cả nước càng thấy ấm lòng vì những tình cảm chan chứa, những sự quan tâm chu đáo của người dân nơi đây.

 

Ngay từ đầu làng thôn Lại Đà đến Nhà Văn hóa thôn, nơi diễn ra Lễ viếng, lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cứ cách vài mét lại có một chiếc quạt điện công suất lớn được các gia đình trong thôn tự nguyện đem ra phục vụ cho người dân đến viếng.

Cùng với đó, nhiều chiếc bàn đặt nước uống, quạt giấy, nước chanh, sữa, bánh mì  được kê ngay bên vệ đường…  được phục vụ ễn phí, ai cần cũng có thể lấy một phần.

Nước uống, sữa, bánh mì được phục vụ ễn phí

Các gia đình ở đây cho biết, thấy trời nắng nóng nên bà con không ai bảo ai, tự nguyện mang quạt ra phục vụ các đoàn đến viếng bác Tổng Bí thư:

"Quạt đấy là chúng em tự nguyện mang ra, không phải ai bắt buộc và em đi mượn xung quanh hàng xóm, của nhà 4-5 cái quạt mang ra phục vụ bà con; có chanh đường, sữa, bánh mì phát ễn phí. Tấm lòng của Bác cũng rất là cao thượng, chúng em cũng nghĩ cái tâm, về tấm lòng của Bác, nên vợ chồng em cũng thành tâm có tấm lòng để mời mọi người đi xa đến viếng, đỡ mệt hơn".

"Hai hôm nay, dân đến viếng rất đông, nóng quá thì gia đình tôi sát đường nên cho tất cả các loại quạt ra để phục vụ người dân. Cũng xuất phát từ tinh thần cũng như Bác Trọng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chúng tôi cũng cống hiến cống hiến được những gì, chúng tôi cứ cống hiến".

Những chiếc quạt được các gia đình trong thôn tự nguyện đem ra phục vụ cho người dân

Ngoài các lực lượng chức năng, người dân nơi quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù được phân công nhiệm vụ hay không ai nấy cũng đều hết sức mình tham gia phục vụ Lễ tang Tổng Bí thư, với ước nguyện để Lễ tang diễn ra thật chu đáo, để người dân thập phương về với Lại Đà hôm nay ai cũng đều được đón tiếp chu đáo.

Chính vì vậy, mặc dù tuyến đường vào nhà văn hóa thôn tuy đã cấm các phương tiện giao thông nhưng vẫn thấy xuất hiện nhiều chiếc xe máy do các bạn thanh niên tình nguyện chở các cụ già, những người đi lại khó khăn vào đến tận cổng Nhà Văn hóa.

Bạn Nguyễn Hồng Loan, đoàn Thanh niên thôn Đông Ngàn, Đông Anh, Hà Nội bày tỏ: "Em có mặt tại đây từ lúc 5 giờ sáng để làm tình nguyện giúp đỡ mọi người di chuyển, giúp đỡ mọi người xếp hàng, quạt cho mọi người đỡ nóng. Đây là một công việc mà mình làm được thì người tuổi trẻ mà mình cứ cống hiến được bao nhiêu thì mình cống hiến. Em rất là quý ông, em ngưỡng mộ tính giản dị của ông".

Càng về trưa, trời càng nắng nóng, dòng người vẫn nối dài từ cổng làng Lại Đà đến Nhà văn hóa thôn, đủ mọi lứa tuổi, nhưng ai nấy đều thành kính, xếp hàng nghiêm túc, chờ đến lượt để được vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân trong làng Lại Đà mang quạt phục vụ các đoàn đến viếng bác Tổng Bí thư

Nhiều vị khách cho biết, khi chờ được vào viếng, họ rất cảm động vì những tình cảm ấm lòng từ sự quan tâm rất giản dị nhưng chu đáo của người dân nơi quê hương của Tổng Bí thư.

"Từ sáng đi vào đây viếng, chưa ăn gì cả, đi về đây được phát nước uống, được các cô cấp cho bánh mì, sữa nước uống và bánh mỳ. Chúng tôi cảm ơn Đoàn thanh niên và nhân dân rất nhiệt tình để cho bà con thập phương đến viếng bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

"Cả làng chu đáo quá, phục vụ nước uống, các thứ đầy đủ, các tình nguyện viên quá nhiệt tình. Cả làng để tang Bác tôi thấy quá xúc động".

Sự khiêm nhường, giản dị nhưng luôn chu đáo, ấm áp tình người, tình đồng chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và đang lan tỏa tới mọi người dân Lại Đà. Kính trọng, yêu mến Tổng Bí thư, người dân quê hương ai nấy cũng đều tâm nguyện sẽ nỗ lực noi gương Tổng Bí thư để dựng xây quê hương Lại Đà ngày một ấm no, hạnh phúc, để Lại Đà mãi trên đà phát triển./.

Những chiếc quạt được các gia đình trong thôn tự nguyện đem ra phục vụ cho người dân Nước uống, sữa, bánh  mì được phục vụ ễn phí Người dân trong làng Lại Đà mang quạt phục vụ các đoàn đến viếng bác Tổng Bí thư