Nhà hát Lớn Hà Nội- công trình kiến trúc độc đáo

VOVGT - Nhà hát lớn-công trình kiến trúc văn hóa hơn 100 năm tuổi, là niềm tự hào của người dân Hà Nội, một địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Trong nhịp sống hối hả với bộn bề những lo toan của thời nay, người ta vẫn không quên tìm về một Hà Nội với những nét đẹp xưa cũ, một vẻ đẹp yên bình và sâu lắng. Hãy cùng khám phá Hà Nội xưa và nay qua những địa danh lịch sử vượt thời gian để hiểu hơn về mảnh đất “nghìn năm văn hiến” này cùng hành trình khám phá của chương trình Bánh xe đồng vọng hôm nay.

Chúng ta sẽ có một hành trình đặc biệt đến với một địa điểm, một công trình rất quan trọng trong quần thể khu vực Hồ Gươm. Đó chính là Nhà hát lớn -công trình kiến trúc văn hóa hơn 100 năm tuổi, là niềm tự hào của nhiều người con Hà Nội, một địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước hiện nay.

Nhà hát lớn Hà Nội

Đến với công trình này, các bạn sẽ được hình dung cụ thể về lịch sử hình thành và phát triển của Nhà hát lớn và một câu chuyện vô cùng ý nghĩa đối với ngành sân khấu điện ảnh Việt Nam đã được ghi dấu ấn tại đây qua lời kể của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, báo Hà Nội mới ngay sau đây:

 

Điểm Dừng

Cửa chính nhà hát mở ra một ngã sáu, nay gọi là Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, điểm khởi đầu của phố Tràng Tiền và một trục phố kéo dài đến Phủ Chủ tịch. Qua cửa chính là vào tới sảnh chính rộng rãi được lát bằng đá vân thạch, tường trang trí những họa tiết cổ điển, những chùm đèn cầu kỳ. Một cầu thang lớn nhưng mềm mại hình chữ T dẫn lên phòng gương ở tầng hai. Đây là nơi thường diễn ra những nghi lễ quan trọng hoặc tổ chức các cuộc họp báo, các chương trình nghệ thuật thính phòng.

Sàn phòng gương lát đá, tường treo những tấm gương lớn. Các đèn treo, đèn chùm cũng như bàn ghế trong phòng gương đều mang phong cách cổ điển, tinh tế và sang trọng.

Bên trong Nhà hát lớn Hà Nội

Trong ký ức của bà Ngô Thị Huyền, một người Hà Nội, Nhà hát lớn mang trong mình một vẻ đẹp cổ điển sang trọng: "Đây là kiến trúc kiểu Pháp, bây giờ tôn tạo nhưng cô thấy nó có một cái gì đó cổ kính nhưng vẫn giữ được nét hiện đại. Sau này, cô ít vào nhà hát lắm nhưng hồi bé cô có vào, rạp Đại Nam, nhà hát phố Hàng Da cũng vào. Ở đây, không gian không thực sự lớn nhưng vào xem có một cảm giác gì đó khó tả, trang trọng. Đấy là cái riêng mà rất nhiều nhà hát đó không có được".

 

Còn trong ký ức của ông Trần Văn Huy, một người tuy không được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng địa danh Nhà hát lớn lại gắn bó đặc biệt cùng tuổi thơ ông, đó là những ngày lẽo đẽo theo cha vào đây để xem biểu diễn Kịch. Ông Huy nhớ lại: "Ngày bé, hay theo ông lên đây biểu diễn. Ông ấy ở đoàn kịch Hà Nam. Nói chung là ở Hà Nội này chỉ nhớ ngày bé theo ông lên nhà hát lớn đi biểu diễn thôi chứ còn khi lớn thì chú đi công tác. Năm 69, 70, chú còn bé mới có 8-9 tuổi. Bây giờ, Nhà hát lớn đẹp hơn ngày xưa, không gian nó cũng quang đãng hơn ngày xưa.

 

Có lẽ với một đứa trẻ trong đầu còn nhiều những suy nghĩ non nớt thì được vào Nhà hát lớn ngày ấy là một niềm hạnh phúc lớn. Ông xúc động kể: "Chú cảm thấy cái Nhà Hát Lớn nó to lắm, nó quá cao, quá to so với tuổi thơ của mình lúc bấy giờ. Sau này, chú lớn lên rồi thì nghe nói vào Nhà Hát lớn khó lắm. Cũng muốn có một dịp vào xem, cũng muốn xem lại một buổi biểu diễn thật sự bằng nghệ thuật của một vở kịch nói như là đoàn Hải Phòng hoặc là đoàn Nam Hà ngày xưa người ta biểu diễn. Thời kỳ đó người ta biểu diễn hay lắm. Ví dụ chú nhớ hồi đó đoàn Hải Phòng người ta biểu diễn vở Hà My của tôi hay lắm. Thường thường bố chú biểu diễn là chú đi theo, đến đêm cũng được một xuất ăn bồi dưỡng cũng như người ta thế là mừng rồi. Lúc bây giờ, diễn viên nghèo lắm, chú nhớ mỗi tháng hồi đấy được nửa cân đường, một hộp sữa thì con uống hết rồi con không có nữa đâu".

 

Không chỉ là một địa điểm văn hóa, Nhà hát Lớn còn là chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Ngày 19/8/1945, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường nhà hát, tạo nên một cuộc mít tinh đánh dấu thời điểm quyết định của Cách Mạng Tháng Tám. Cũng chính nơi đây Quốc hội của nước Việt Nam mới thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Nhà Hát Lớn trở thành một vọng gác. Từ trên nóc nhà hát, chiếc còi báo động phát ra một thứ âm nhạc đặc biệt hối thúc người dân xuống hầm trú ẩn khi máy bay Mỹ đến và báo yên khi nguy hiểm tạm qua. Thời chiến, Nhà Hát Lớn còn là nơi diễn ra những cuộc chia tay đầy xúc động của hậu phương với những người ra trận.

Và ngày nay, Nhà Hát Lớn là địa điểm mơ ước của giới nghệ sĩ là nơi kết nối nghệ thuật và tình hữu nghị, đồng thời cũng mở rộng cửa cho các sự kiện kinh tế, xã hội ngày càng đa dạng hơn. Có lẽ vì thế, hình ảnh nhà Hát lớn đã luôn gắn liền với Hà Nội, với Hồ Gươm trong ký ức của rất nhiều thế hệ người Hà Nội.

Cảm nhận của tôi

Nhà hát lớn hiện nay có vị trí nằm ngay đầu phố Tràng Tiền, một nơi thuận tiện về giao thông. Sau khi tham quan Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền, bạn có thể tới Nhà Hát Lớn, đứng chụp ảnh ở bên ngoài khuôn viên nhà hát cũng sẽ là những trải nghiệm thú vị. Không gian cổ kính sang trọng của nơi đây sẽ giúp bạn có nhiều bức hình lung linh chẳng kém gì bầu trời châu Âu.

Bản thân nhà hát đã là một công trình kiến trúc tuyệt vời và khi thực sự đắm mình trong một chương trình biểu diễn trong nhà hát bạn mới cảm nhận được sự tuyệt mĩ trong thiết kế. Nhắc đến Nhà Hát Lớn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một nơi thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao sang trọng. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn và có điều kiện vào đây xem biểu diễn bởi giá vé vào đây thường khá cao, ít thì vài trăm nghìn và cao hơn thì có thể lên tới vài triệu.

Cùng với chiều dài lịch sử của đất nước, Nhà hát Lớn đã và đang trở thành địa chỉ văn hóa tham quan du lịch của Hà Nội, mỗi năm đón tiếp hàng ngàn du khách và đây cũng là nơi chụp ảnh lưu niệm trước lễ cưới của nhiều đôi uyên ương, của nhiều sinh viên trong ngày tốt nghiệp, tạo nên một nét rất thanh lịch, riêng có của người Hà Nội.