Người thương binh thầm lặng làm sạch dòng kênh

VOVGT - Ông Nguyễn Ngọc Đức, thương binh hạng 4/4, năm nay 63 tuổi, sức khỏe dần yếu nhưng hàng ngày vẫn thầm lặng vớt rác dọc kênh Chiến Lược.

Ở khu phố 8, phường Bình Trị Ðông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người biết ông Nguyễn Ngọc Ðức, thương binh hạng 4/4, hội viên Hội Cựu chiến binh luôn lặng lẽ làm nhiều việc tốt giúp bà con.

Với cái tên thân thương “ông Đức vớt rác” được người dân đặt cho, đã hơn bốn năm nay, ông thường ngày thầm lặng đi khắp ngóc ngách trên dòng kênh Chiến Lược để vớt từng mảng rác, góp sức bảo vệ môi trường.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Thương binh Nguyễn Ngọc Đức hàng ngày vớt rác trên dòng kênh Chiến Lược

Ông Nguyễn Ngọc Đức, năm nay 63 tuổi, sức khỏe dần yếu nhưng hàng ngày vẫn luôn mang những vật dụng đơn sơ là cây vợt cùng chiếc xe máy cũ nát, kéo theo chiếc thùng chạy dọc kênh Chiến Lược vớt rác. Bất kể thời tiết nắng hay mưa, cứ vào 8 giờ sáng hàng ngày, ông Đức lại đi dọc bờ kênh, dùng cây sào có lưới để vớt rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những đoạn kênh ông đi qua trở nên sạch sẽ. Không chỉ vớt rác dưới nước, những đống rác bỏ lăn lóc trên lề đường cũng được ông cẩn thận nhặt sạch cho vào thùng. Khi rác đầy thùng, ông lại lên xe máy kéo đi đổ tại một khu tập kết rác gần đó, xong quay về dòng kênh tiếp tục công việc.

Ông Đức cho biết:  “Tôi thấy dân ý thức kém lắm sau rồi thấy tôi cứ lụi cụi làm hoài vậy đó thì nói chung là đến bây giờ cũng đỡ nhiều lắm rồi. Tôi thấy dân cũng ý thức được nhiều. Tôi chỉ mong muốn là có sức khỏe, nếu có sức khỏe tôi sẽ phục vụ cho cái kênh luôn sạch đẹp.”

 

Người thương binh Nguyễn Ngọc Đức gắn bó với công việc vớt rác dọc dòng kênh Chiến Lược cách đây hơn 4 năm. Nhân dịp Ngày Môi trường thế giới năm 2013, Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông đã phát động phong trào ra quân dọn dẹp kênh và ông Đức là một thành viên trong số đó. Ông mời đại diện Khu phố 8 mình đang ở tiếp tục dọn rác và thực hiện luôn các đoạn kênh khác trên địa bàn.

Chị Huỳnh Kiều Thư ở ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông cho biết, trước đây dòng kênh không có ai dọn dẹp thường xuyên nên ô nhiễm, nước bốc mùi nồng nặc. Chị Thư chia sẻ: “Từ khi được ông Đức vớt rác đến nay, dòng kênh như thay đổi hẳn, dù nước còn đen nhưng không còn hôi thối như xưa. Ông Đức làm việc rất chăm chỉ, ngày nắng cũng như mưa, mọi người luôn thấy ông xuất hiện dọc theo bờ kênh với cây sào vớt rác hằng ngày. Mọi người ở đây ai cũng biết ợn và quý mến ông Đức” .

 

Ông Đức và chiếc xe máy trở rác tự chế cũ kỹ

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông cho biết, kênh Chiến Lược qua địa bàn phường dài khoảng 900 mét, thường xuyên xảy ra tình trạng rác nổi gây tắc nghẽn dòng chảy, chủ yếu do khách vãng lai xả xuống. Hàng năm, Ủy ban nhân dân phường tổ chức ra quân vệ sinh phát hoang cây cỏ, vớt rác trên kênh, mỗi lần thu gom khoảng 50 tấn rác. Đồng thời, phường cũng vận động người dân xung quanh khu vực, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở ven kênh thực hiện vớt rác trên kênh Chiến Lược. Ghi nhận sự đóng góp của ông Nguyễn Ngọc Đức thường xuyên tham gia vớt rác trên kênh, mỗi tháng phường trích hỗ trợ ông 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng cho biết: “Chú Đức là người có tấm gương tốt để thực hiện công tác vớt rác trên kênh như vậy để cho các hộ dân sống dọc trên kênh đó thấy được chính quyền địa phương rất bảo vệ vệ sinh môi trường trên kênh. Việc làm của chú vừa tác động tới các hộ dân không bỏ rác xuống lòng kênh vừa tuyên truyền tác động tới những người dân đi trên đường đảm bảo vệ sinh môi trường.”

 

Theo Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông, từ khi có thương binh Nguyễn Ngọc Đức tham gia thực hiện vớt rác trên dòng kênh thì tình trạng rác thải trôi nổi đã giảm đáng kể. Số lượng rác do người đi đường, khách vãng lai thiếu ý thức vứt xuống dòng kênh cũng giảm. Với sự nỗ lực âm thầm cống hiến, ông Nguyễn Ngọc Đức được nhận nhiều giấy khen từ quận và phường. Đặc biệt vào tháng 11/2016, ông Đức vinh dự được Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả".