Người thợ rèn cuối cùng

Người Hà Nội, ở phố cổ, có lẽ ai cũng biết tới phố Lò Rèn. Theo cái tên ấy mà ra thì con phố hàng này hẳn phải là nơi chuyên nghề rèn, lúc nào cũng có những bễ lò rèn đỏ lửa. Nhưng thực ra bây giờ, cũng giống như các phố hàng khác, nghề cũ đã gần như không còn...

Phố Lò Rèn chỉ dài khoảng hơn 100m, không phải là con phố lớn ở trung tâm phố cổ. Ngày nay, cả phố vẫn có nhiều hộ gia đình làm, kinh doanh những mặt hàng liên quan đến sắt thép, nhưng hầu như không thấy bóng dáng những bễ lò rèn đỏ lửa cùng tiếng búa nện thép chan chát...

Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của nhiều cửa hàng trên phố là những đồ inox gia dụng, lồng nuôi thú cảnh
Các cửa hàng chủ yếu trên phố làm nghề hàn sắt thép, inox, gia công các loại mặt hàng gia dụng theo yêu cầu
---
---
---
Các mặt hàng cơ khí rất phổ biến trên con phố này
Những mặt hàng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và kinh nghiệm lâu năm đều được những người thợ ở đây trực tiếp sản xuất theo yêu cầu, không có nhiều mặt hàng nhập từ nơi khác về bán
Một cửa hàng kinh doanh đồ inox trên phố Lò Rèn
---
Một sản phẩm được chuyển đến cho khách hàng từ phố Lò Rèn bằng... xe đạp
---
Phố Lò Rèn cũng là một trong những địa điểm khách du lịch nước ngoài tò mò muốn ghé thăm
Hầu hết những người thợ ở đây đều đã lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm
Nhưng không có ai làm nghề rèn sắt thép như xưa
Ngày nay, hầu hết họ chỉ gia công đồ sắt thép, inox
Bởi nghề rèn kén khách và cũng cần sức khỏe, sự yêu nghề truyền thống
Trên phố Lò Rèn bây giờ, chỉ duy nhất còn 1 bễ lò rèn đỏ lửa của anh Nguyễn Phương Hùng
Nghề rèn sắt gia truyền được anh tiếp nối từ thời cha ông
Những sản phẩm anh Hùng làm được khách hàng đặt riêng theo yêu cầu, và với chất lượng không máy móc nào có thể thay thế thì cửa hàng nhỏ chỉ vài mét vuông của anh không lúc nào hết việc
Điều luyến tiếc nhất của anh Hùng là nghề cũ của cha ông, có lẽ đến đời anh là hết
Bởi các con anh không ai muốn theo nghề này, cái nghề rất vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn, sức chịu đựng cao và tình yêu với nghề
Nhưng anh cũng tự hào vì các con đều trưởng thành, thành đạt với công việc họ chọn lựa
Anh Hùng vẫn cố gắng theo nghề cũ, đến lúc nào sức khỏe không cho phép thì phải dừng lại. Và có lẽ, nghề rèn trên phố cổ Lò Rèn cũng sẽ biến mất khi anh Hùng dừng làm việc...