Ngôi nhà nhỏ lưu giữ kỷ niệm về Bác Hồ

Đã hơn 112 năm kể từ ngày Bác Hồ từ thành phố Sài Gòn – Gia Định cất bước ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc. Ít ai biết rằng tại TP.HCM xưa có 1 ngôi nhà nhỏ người từng sống, học tập nghiên cứu đi đến quyết định ra đi cứu nước.

Giờ đây, địa chỉ này trở thành di tích cho đồng bào, học sinh đến viếng thăm, tưởng nhớ vào các dịp sinh nhật Bác.

THĂM NƠI BÁC DỪNG CHÂN TRƯỚC LÚC RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa đến Sài Gòn –Chợ Lớn vào tầm cuối 1910 đầu 1911 để tìm kiếm một cơ hội sang Pháp. Tại đây, Người được sự giúp đỡ của các sĩ phu hội Liên Thành và sống tại số 1-2-3 Quai Testard, Chợ Lớn nay là số nhà 1-3-5 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TP.HCM.

Nơi đây được công nhận di tích cấp quốc gia vào 16/11/1988 và được Trung tâm văn hóa Quận 5 tiếp nhận, bảo quản từ năm 1997.

Căn nhà số 5 Châu Văn Liêm, quận 5, được công nhận Di tích cấp quốc gia.

Theo ông Nguyễn Đắc Lộc, PGĐ Trung tâm Văn Hóa quận 5, TP.HCM chia sẻ: “Để phát huy hết các giá trị của di tích lịch sử  này, hằng năm có những đợt sinh hoạt chính trị lớn như tới 19/5. Tất cả ban ngành, đoàn thể, học sinh các trường thuộc Phòng Giáo dục quận 5 luân phiên đến đây thắp hương viếng Bác. Ghi nhớ công ơn của Người và qua đây tiếp tục câu chuyện học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Em Lê Gia Hân học sinh lớp 6/8 Trường THCS Kim Đồng quận 5 bày tỏ niềm vui: “Em cảm thấy tự hào hơn khi đến đây mỗi ngày, càng ghi nhớ và tự hào hơn về lịch sử dân tộc ta. Ở đây không gian rộng rãi, có rất nhiều bức tranh lịch sử rất đẹp, lịch sử ra đi cứu nước của bác Hồ. Những hình ảnh hiện vật cụ thể để ghi nhớ hơn ở trong trường”.

Công an Phòng an ninh Nội địa, Công an TP.HCM thăm di tích nhân ngày 19/5

 

Thuyết nh viên đang thuyết nh về cuộc đời sự nghiệp của Người, những năm tháng sống tại Sài Gòn –Chợ Lớn.
Học sinh mẫu giáo thường được đến đây dâng hương dâng hoa được nghe những câu chuyện của Bác Hồ.
---
---