Ngõ Hội Vũ - một phần của ký ức Hà Nội

Ngõ Hội Vũ, con ngõ khá đặc biệt khi nối với 3 phố lớn nhất nhì phố cổ, là Tràng Thi, Quán Sứ và Hàng Bông... nhưng Hội Vũ lại khá tĩnh lặng, không ồn ào náo nhiệt, đôi khi đứng ở giữa con ngõ này, có cảm giác giống như đang ở một khu tập thể cũ vắng người...

Có lẽ ở phố cổ Hà Nội không có con ngõ nào đặc biệt như Hội Vũ, khá "lắt léo" khi con ngõ này nối hẳn với 3 con phố chính là Tràng Thi, Hàng Bông và Quán Sứ. Ngõ khá lớn, và có lẽ gần với phố nhiều hơn là một con ngõ. Nhưng nếu ở trong ngõ này mới thấy, không gian ấy, lối sống ấy, thì đúng là một con ngõ vắng mà chẳng mấy "xôn xao"...

Vì nối hẳn với 3 phố nên ngõ Hội Vũ khá dài, nhiều người lạc vào đây, sẽ phân vân giữa ngã 3, cứ ngỡ rằng mỗi ngã rẽ là 1 ngõ khác, nhưng hóa ra vẫn chỉ là cùng một ngõ.

Tương truyền xưa kia, ngõ này có cô Tư Hồng sở hữu rất nhiều nhà và biệt thự ở đây. Bà cũng là một nữ doanh nhân thành đạt vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Một "kỳ tích" trong giới nữ thời đó... Cô Tư Hồng cũng nổi tiếng với những việc làm thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào khắp các tỉnh thành trong cả nước mỗi khi thiên tai, bão lụt, mất mùa... đến mức được vua Thành Thái ban cho bà hàm ‘Ngũ phẩm nghi dân, với biển vàng "Lạc quyên nghĩa phụ".

Một đầu ngõ Hội Vũ nối ra phố Hàng Bông, một trong những con phố sầm uất nhất Thủ đô
Ở Hội Vũ, vẫn còn giữ lại những ngôi biệt thự từ thời Pháp, xen lẫn với những kiến trúc hiện đại, như một sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại
Anh Phạm Hiếu ở phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Hầu như con ngõ này không có nhiều sự thay đổi, từ bé anh vẫn thấy cuộc sống ở đây như vậy và sau nửa đời người, vẫn không khác nhiều. Chỉ có một vài nhà đầu ngõ đã được sửa sang, hay xây mới thành những khách sạn cho khách du lịch ở, còn giữa ngõ, vẫn những ngôi nhà ấy, con người ấy, cuộc sống ấy, rất đậm chất Hà thành khi xưa
Cuộc sống bên trong ngõ Hội Vũ cũng khác xa với bên ngoài, Con phố rất tĩnh lặng, với cuộc sống của cư dân khá bình dị, không có cảnh buôn bán sầm uất như những con phố chính đầu ngõ
Những ngách sâu trong ngõ Hội Vũ cũng khá gần với "đặc trưng" của người phố cổ, sâu hun hút và chật chội
Yên tĩnh đến kỳ lạ với một con ngõ giữa lòng Thủ đô
----
Một vài người bán hàng rong thường dừng xe trong ngõ, nhưng không làm mất đi cảm giác, không gian yên tĩnh ở đây, họ cũng không "diễn cảnh" chào mời xôn xao như những cái chợ cóc đâu đó, yên lặng và bán hàng cho những người khách quen sinh sống trong ngõ
---
Một khu biệt thự giữa ngõ với cây cối xum xuê
Đứng ở ngã ba giữa ngõ gần như có thể nhìn thấy cả 3 con phố Hàng Bông, Tràng Thi và Quán Sứ
Có rất ít hàng quán vỉa hè ở ngõ này
---

 

Không gian luôn giữ được sự tĩnh lặng, yên bình
---
Giao thông ở đây cũng không ồn ã, rất ít xe cộ qua lại, chỉ có người trong ngõ chứ ít khi thấy người khác đi qua đây. Dù ngõ dài khoảng 256m, rộng tới 6m, đủ cho các loại phương tiện khá thoải mái đi qua
---
Một quán cà phê đầu ngõ nối Tràng Thi thu hút giới trẻ tụ tập
Đến ngõ này, những ai thích thú tìm hiểu ẩm thực phố cổ cũng có thể có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng, như ến lươn, bánh cuốn, bún chả... hay những món ăn vặt vào buổi chiều tối, rất được các bạn trẻ ưa thích
Đầu ngõ nối với phố Tràng Thi
Con ngõ nhỏ yên tĩnh nên thường được những người lao động chọn làm nơi nghỉ ngơi khi đêm về
Khung cảnh ngõ Hội Vũ ban đêm rất hấp dẫn với những người ưa vẻ đẹp tĩnh lặng đặc trưng của phố cổ