Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm, gồm 50 tác phẩm về cảnh quan đô thị và 50 tác phẩm về sự kiện xã hội - đời sống - văn hóa như một sự chung tay đóng góp, ghi lại dấu ấn đầy tự hào, yêu thương nơi thành phố mang tên Bác. Triển lãm được bảo trợ của Hội Nhiếp Ảnh TPHCM và của Hội Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam.
NSNA Ngô Thị Thu Ba sinh năm 1962 tại Sài Gòn. Trong 15 năm hoạt động nghệ thuật nhiếp ảnh, nghệ sĩ đạt được nhiều thành tựu nổi bật với các giải thưởng trong nước & quốc tế.
Khi được hỏi về hành trình nhiếp ảnh của mình, nghệ sĩ Ngô Thị Thu Ba chia sẻ, trước đây, chị là chủ một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực in ấn. Nửa đời lo toan, vất vả vì gia đình, năm 2011, nghệ sĩ quyết định dừng công việc kinh doanh và “nghỉ hưu” ở tuổi 50 khi đạt mục tiêu tự do tài chính.
Trong một chuyến đi từ thiện gia đình kết hợp du xuân tại thời điểm đó, nghệ sĩ Thu Ba đã ngẫu hứng cầm máy chụp cây cảnh và những khoảnh khắc vui xuân của người dân thành phố. Như dò được đúng tần số khi ngắm nhìn lại các bức ảnh của mình, chị bắt đầu cảm nhận vẻ đẹp và sức hấp dẫn của bộ môn nhiếp ảnh. Năm 2012, nghệ sĩ Thu Ba đăng ký học nhiếp ảnh và bén duyên với bộ môn nghệ thuật này như một hạnh lành trong hành trình mới của cuộc đời.
Xuất phát từ niềm đam mê cháy bỏng, nghệ sĩ Thu Ba rong ruổi đi dọc mọi ền đất nước. Leo trèo, lội nước với ba lô máy ảnh trên vai nặng cả chục kg cùng nhiều trang thiết bị phụ trợ. Nghệ sĩ Thu Ba đi để cảm nhận, để ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng của thiên nhiên, đi để thấy non sông gấm vóc nước ta thật hùng vĩ, xinh đẹp và hữu tình biết bao. Mỗi bức ảnh là một tình yêu mà chị dành cho vùng đất mà mình đã đi qua và khám phá.
Là một người con của Sài Gòn, NSNA Thu Ba cảm nhận rõ nhịp thở, sự “thay da đổi thịt” từng ngày của thành phố. Chính vì thế trong những năm 2013-2015, chị đã âm thầm say mê sáng tác ảnh nhằm ghi lại những phát triển của vùng đất này.
Thành quả của những tháng ngày ấy là sách ảnh và Triển lãm “Lấp lánh thành phố tôi” vào năm 2015 với 80 tác phẩm ảnh về sự đổi mới, hiện đại của TPHCM. Công trình sách ảnh này cũng được vinh danh ở Giải thưởng Sáng tạo TP. HCM lần thứ 2 vào năm 2021.
Sau 10 năm ệt mài lao động nghệ thuật, NSNA tiếp tục gom góp những đứa con tinh thần của mình vào triển lãm “Lấp lánh thành phố tôi” phần 2 nhân dịp thành phố kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng ền Nam, thống nhất đất nước.
Nghệ sĩ Ngô Thị Thu Ba chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ dõi theo bằng suy nghĩ, tình cảm của mình thôi. Khi tôi đến với nhiếp ảnh thì những suy nghĩ, tình cảm của mình được hiện thực ra bằng tác phẩm ảnh. Điều đó làm mình rất thích và càng thấy thành phố lung linh hơn. Trong triển lãm ảnh “Lấp lánh thành phố tôi” lần trước, nhiều người đến xem và ghi lại rằng ‘tôi sống ở đây lâu năm mà tôi chưa biết là thành phố có nhiều góc đẹp như thế’.
Qua những tác phẩm ảnh này họ thấy được các nét đẹp của thành phố, thì đó là niềm vui của tôi khi mình dành nhiều tình cảm cho vùng đất này, không chỉ trong suy nghĩ mà còn trong tác phẩm của mình. Tôi tin rằng, khi mình nhìn mọi thứ bằng sự rung cảm và yêu thương, thì kể cả những điều bình dị nhất cũng trở nên đặc biệt và có hồn trong khung hình”.
Một số tác phẩm của NSNA Ngô Thị Thu Ba trong triển lãm “Lấp lánh thành phố tôi” phần 2: