Ngõ Văn Chương nối liền ba tuyến phố lớn là phố: Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng và Trần Quý Cáp. Gọi là ngõ nhưng thực chất đây cũng là trung tâm của phường Văn Chương, một trong những phường tập trung đông dân cư và khá "phức tạp" của quận Đống Đa.
Nói "phức tạp" không hẳn là về vấn đề an ninh, mà ở con ngõ này, tập trung rất đông dân cư với hàng ngàn hộ dân sinh sống. Điều đặc biệt đây cũng là một trong những khu vực hiếm hoi còn sót lại những khu nhà tập thể 2 tầng cũ kỹ của Hà Nội.
Hầu hết những khu nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều nơi giống như "ổ chuột", cuộc sống của những cư dân trong những khu nhà này rất bất tiện bởi họ vẫn phải dùng chung nhà tắm, nhà vệ sinh công cộng...
Theo tài liệu cũ thì nơi đây do gần với Văn Miếu - Quốc Tử Giám - nơi tổ chức các kỳ thi của triều đình phong kiến khi xưa, nên trở thành địa điểm thuê trọ của các sĩ tử về kinh ứng thí. Có lẽ vì vậy nên người ta mới gọi địa danh này là Văn Chương (?).
Ngõ Văn Chương xưa còn nổi tiếng là nơi tá túc, ở trọ của các đào nương, ca kỹ.
Nếu là người mới lần đầu đến Ngõ Văn Chương, hay thậm chí đã qua lại vài lần, sẽ dễ bị lạc lối trong các con hẻm ngoắt nghoéo như một ma trận khổng lồ. Những căn nhà cũ kỹ, tạm bợ, những kiến trúc đan xen cũ mới khiến nơi này rất khó có thể định hình là ngõ hay phố?
Anh Long, một người dân sinh sống ở đây hơn nửa thế kỷ, từ lúc mới sinh ra cho biết, khoảng hai mươi năm trước, có một đơn vị đã đến đây khảo sát nghiên cứu và đề xuất dỡ bỏ những khu nhà tập thể hai tầng, 5 tầng cũ nát để xây chung cư 21 tầng.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương không phê duyệt phương án này, và chỉ cho phép xây cao nhất là 7 tầng. Chính vì vậy, đơn vị kia đã bỏ cuộc, và từ đó đến nay vẫn chưa có một dự án cải tạo, xây mới nào, dù cho các toà nhà ở đây đã xuống cấp nghiêm trọng...