Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 kết thúc: Sĩ tử nhẹ lòng sau hai ngày “vượt vũ môn”
Sáng 27/6, tại TP.HCM, gần 100.000 thí sinh đã chính thức hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025.
Nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với gương mặt nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ. Phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường cũng thở phào khi thấy con hoàn thành một chặng đường quan trọng.
Tại TP.HCM, kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh dự thi tăng gần 9.000 em so với năm 2024, với 99.578 em đăng ký. Thành phố bố trí 171 điểm thi với 4.242 phòng thi, trong đó 168 điểm thi dành cho chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 và 3 điểm thi dành cho chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2006.
Mỗi điểm thi có 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.
Kỳ thi năm nay đặc biệt khi lần đầu tiên tổ chức hai bộ đề thi song song, tương ứng với hai chương trình học khác nhau. Phần lớn học sinh lớp 12 năm nay học chương trình mới – với nội dung gọn hơn, nhưng đòi hỏi tư duy phân tích và phản biện cao hơn. Trong khi đó, chương trình 2006 vẫn thiên về truyền thống, kiến thức toàn diện, dễ luyện đề (Ảnh: Thu Trang)Trong ba ngày thi từ 25 đến 27/6, các môn thi lần lượt diễn ra gồm: Ngữ văn, Toán, bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội), và Ngoại ngữ. Theo ghi nhận tại các điểm thi như THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) và THPT Lê Hồng Phong (quận 5) đa số thí sinh nhận xét đề thi năm nay phù hợp, có tính phân loại nhưng không đánh đố (Ảnh: Thu Trang, Lê Na)Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi với nụ cười nhẹ nhõm sau môn thi cuối cùng. Các bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện nhanh chóng trao nước, bánh và lời chúc mừng, tiếp thêm niềm vui sau ngày thi cử căng thẳng (Ảnh: Lê Na)Là một trong những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, bạn Thành Danh,trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) không giấu được sự phấn khích, lớn tiếng hô “Con làm được rồi ba mẹ ơi!” (Ảnh: Lê Na)Bạn Phạm Tấn Khoa (THPT Trần Đại Nghĩa) cho biết: “Môn toán em thấy khá là phân hóa, đặc biệt là hai câu xác suất ở cuối. Môn tiếng anh em thấy bài đọc hiểu khá là khó. Còn môn lý em thấy dễ hơn bình thường” (Ảnh: Lê Na)Môn tiếng Anh vẫn là môn thi khiến nhiều thí sinh lo lắng, nhất là phần từ vựng và đọc hiểu. “Môn tiếng Anh thì hơi khó ở bài đọc cuối cùng. Nó khó hơn mấy đề thi trước em luyện đề. Em làm xong mà không chắc phần cuối. Mong điểm ổn để đủ xét đại học,” em Phương Nghi, trường THPT Trần Đại Nghĩa chia sẻ (Ảnh: Lê Na)Hai ngày thi không chỉ là hành trình của các sĩ tử, mà còn là hành trình đồng hành lặng lẽ của hàng chục ngàn phụ huynh. Tại nhiều điểm thi, hình ảnh quen thuộc nhất là dáng người đứng nép bên cổng trường, dõi theo từng bước chân con (Ảnh: Lê Na)Tại điểm thi THPT Bùi Thị Xuân, chị Nguyễn Thị Thanh (quận 5) đứng đợi từ lúc chở con đến điểm thi đến lúc con ra khỏi phòng thi. Khi thấy con bước ra với nụ cười tươi, cô không giấu được nước mắt. “Thấy con làm được bài, tôi cũng phần nào đỡ lo. Dù kết quả thế nào cũng là trải nghiệm quý giá. Những ngày qua, cả nhà như ngồi trên đống lửa" (Ảnh: Lê Na)Hoàn thành môn thi cuối, nam sinh bước ra trong tiếng gọi, cái vẫy tay và nụ cười từ mẹ. Sau những ngày căng thẳng, chỉ một khoảnh khắc bình thường cũng trở nên thật đáng nhớ (Ảnh: Thu Trang)Kỳ thi kết thúc không chỉ là khoảnh khắc giải tỏa căng thẳng mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của hàng chục nghìn học sinh lớp 12. Sau buổi thi cuối, nhiều nhóm bạn nán lại trước cổng trường để chụp ảnh, ôm nhau chúc mừng (Ảnh: Thu Trang)Kỳ thi THPT Quốc gia 2025 tại TP.HCM khép lại trọn vẹn. Những nụ cười, giọt nước mắt, cái ôm vội bên cổng trường là nh chứng cho một hành trình nỗ lực không ngừng. Với các sĩ tử, dù kết quả ra sao, đây vẫn là cột mốc quan trọng mở ra con đường mới – con đường của những ước mơ (Ảnh: Thu Trang)
Sau khi kỳ thi khép lại, thí sinh sẽ bắt đầu điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 16/7 đến 28/7/2025. Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 16/7. Chậm nhất ngày 26/7 nhận giấy chứng nhận kết quả thi.