Hoài Đức (Hà Nội): Ruồi “tấn công” trong lớp, thuốc sâu bủa vây xung quanh

Học sinh trường tiểu học Đức Thượng, xã Hoài Đức, Hà Nội đang đối mặt với nỗi sợ vì ruồi “xâm chiếm” lớp học. Nỗi bất an của phụ huynh còn tăng lên bởi tình trạng ô nhiễm từ thuốc bảo vệ thực vật ở những cánh đồng xung quanh.

11h hàng ngày, ông Đoàn Văn Lữ lại có mặt ở cổng trường tiểu học Đức Thượng (cơ sở mới) để đón cháu về nghỉ trưa. Do lớp học có quá nhiều ruồi, một vỉ dính to gấp đôi bàn tay bẫy được cả trăm con, nên gia đình ông không yên tâm để cháu ăn, ngủ bán trú tại trường:

"Ăn uống không đảm bảo sức khỏe vì ruồi bâu đầy thức ăn. Ngủ trưa cũng không được vì ruồi nhiều quá. Nếu chẳng may các cháu ăn uống ô nhiễm, xảy ra dịch bệnh thì chúng tôi rất khổ."

Trường Tiểu học Đức Thượng (cơ sở 2) nằm giữa cánh đồng, chính thức hoạt động từ năm học 2025 - 2026 (Ảnh - Minh Hiếu)

Ô nhiễm không chỉ đến từ ruồi. Do trường nằm giữa cánh đồng, nên mùi thuốc sâu cũng xộc thẳng vào lớp học. Ông Trần Đình Kiên bày tỏ lo lắng khi cháu gái nhiều lần cảm thấy nôn nao:

"Xung quanh đây người dân trồng hoa nên ngày nào họ cũng phun thuốc. Mùi thuốc hóa học rất khó chịu, ảnh hưởng đến cả khu vực này. Mình lọt vào khu vực không an toàn cho không khí thì phải tìm cách xử lý. Đó là mong muốn của chúng tôi."

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Bích Liên, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Thượng cho biết, cơ sở 2 của trường chính thức hoạt động từ năm học này. Sau lễ khai giảng, ruồi đã xuất hiện với số lượng lớn. Ngày 9/9, nhà trường đã báo cáo UBND xã, sau đó phối hợp CDC Hà Nội để xác định nguyên nhân.

Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc lắp đặt lưới ngăn côn trùng (Ảnh - Minh Hiếu)

Theo đó, ruồi phát sinh từ 2 bãi tập kết rác cách trường khoảng 1km, nằm tại xã Dương Hòa và gần Tiểu đoàn 11 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân). Bà Phạm Thị Bích Liên cho biết về các biện pháp khắc phục:

"Thứ nhất, hàng tháng, nhà trường và xã phun khử khuẩn, đảm bảo công tác vệ sinh từ trong đến ngoài lớp học. Thứ hai, xã hỗ trợ nhà trường lắp cửa và lưới chắn côn trùng. Thứ ba, phối hợp xã Dương Hòa dọn sạch và giải tán các khu vực tập kết rác của các thôn xung quanh và khu vực của đơn vị bộ đội D11."

Còn về tình trạng mùi thuốc bảo vệ thực vật, nhà trường đã làm việc với phường Tây Tựu, yêu cầu các hộ dân trồng hoa hạn chế phun, đặc biệt trong giờ học.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 9-12, ruồi đã giảm. Nhưng sau đó, phụ huynh phản ánh ruồi đã quay trở lại khi trời mưa (Ảnh - Minh Hiếu)

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 9/12, ruồi đã giảm, chỉ lác đác vài con trong lớp học. Tuy nhiên, một số phụ huynh cho biết, muốn biết hiệu quả thực sự phải đợi đến ngày mưa, khi ruồi tìm chỗ trú. Và đến ngày 13/12, ruồi đã trở lại “xâm chiếm” lớp học. Chị Nguyễn Thị Dương mong muốn các con được về học ở cơ sở cũ:

"Con đi học ruồi bâu vào mặt các con. Các con lại có trò bắt ruồi để nghịch. Việc phun thuốc nếu phun nhiều quá thì cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe các con. Chúng em tạo những nhóm lớp để phụ huynh trao đổi, có một số đại diện yêu cầu dẹp nhóm của chúng em đi.

Khi nào khu B hoàn thiện, ổn định và đủ điều kiện cho các con học thì chúng em sẵn sàng phối hợp nhà trường. Chúng em cũng mong muốn nhà trường lắng nghe và thấu hiểu."