Hành trình toả sáng của họ là câu chuyện về sự tử tế thầm lặng, về những con người chọn sống vì người khác...
Nơi tình thương thắp sáng hy vọng
Năm 2021, An Nhi Viên, nghĩa trang thai nhi đầu tiên tại Phú Yên, được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 400m2. Đó là nơi hàng trăm sinh linh bé nhỏ được vỗ về, an nghỉ.
Anh Thoại Kỳ - Chủ tịch Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân đến khu đất ấy. Từng viên gạch, từng nhành cây, ... được vun vén bởi tấm lòng của những bạn trẻ giàu lòng trắc ẩn.

Chỉ trong vòng 3 ngày sau khi kêu gọi cộng đồng ủng hộ, Hội đã có đủ kinh phí để xây dựng. Tháng 8/2023, hơn 500 triệu đồng đã được quyên góp. Anh Thoại Kỳ chia sẻ, thời gian đầu khi thực hiện dự án nghĩa trang thai nhi, anh chị em tình nguyện viên trong Hội không khỏi đắn đo về thủ tục pháp lý.
Anh Thoại Kỳ chia sẻ: “Một điều rất may mắn, sau khi Hội có công văn đề nghị, chính quyền UBND thành phố Tuy Hoà đã rất đồng tình và tạo điều kiện cho Hội thực hiện mô hình này. Khi thấy nghĩa trang hoạt động bài bản, nh bạch, từ cơ sở ban đầu với diện tích hạn hẹp, UBND thành phố Tuy Hoà đã quyết định mở rộng thêm diện tích.”
Tại An Nhi Viên, mỗi một sinh linh bé nhỏ đều được tiễn đưa bằng tất cả sự trân trọng và tình yêu thương. Thoại Kỳ và Thành Nguyên, những người chưa từng làm cha, đã trực tiếp làm công việc tẩm liệm cho những thai nhi xấu số. Mỗi lần như thế, trái tim họ thắt lại. Nhưng họ vẫn cố gắng để các con có thể ra đi một cách ấm áp nhất: "Những ca tẩm liệm đầu tiên thực sự ám ảnh tâm trí chúng tôi. Nhưng rồi, chúng tôi nhận ra rằng mình đang làm điều này bằng tất cả tình yêu thương. Chính tình thương ấy đã giúp chúng tôi động viên nhau, cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu. Điều tôi mong ước nhất, đó là nghĩa trang này sẽ không còn đón thêm những sinh linh bé nhỏ nào nữa."

Trung bình mỗi tuần 2 lần, các tình nguyện viên sẽ đến chăm sóc và lo hương khói cho từng phần mộ tại nghĩa trang. Ngày Rằm và mùng Một, kể cả lễ, Tết, tất cả các thành viên đều có mặt để an ủi những sinh linh. Hội cũng có quy định rõ ràng, nh bạch để tránh những hành vi lợi dụng tâm linh gây ảnh hưởng xấu.
Anh Lê Thành Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên cho hay: “Tiêu chí của chúng tôi là Không lương, chỉ có tình thương và lòng yêu quê hương. Mọi khó khăn đến, anh em cứ thế mà động viên nhau, cứ thế mà vực dậy, cùng nhau cố gắng...”
"Đom đóm" thắp sáng những vùng đất khó khăn
Những việc làm tử tế của Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên đã lan tỏa và chạm đến trái tim của nhiều người. Năm 2018, anh Lê Thoại Kỳ, người sáng lập Hội, được vinh danh là một trong 10 gương mặt Tuổi trẻ sống đẹp do Trung ương Đoàn tổ chức.
Năm 2023, anh Lưu Thành Nguyên, người đồng hành cùng anh Kỳ, cũng được trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh. Năm 2022, Hội Đom Đóm Phú Yên đã đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.
Nhiều người đã biết đến mô hình “Làng hạnh phúc” ở các nước trên thế giới. Nhưng khi đặt chân đến “làng hạnh phúc” ở thôn Minh Đức, xã Hoà Kiến, TP. Tuy Hoà mới thực sự hiểu. Đó không phải là một khu dân cư kiểu mẫu theo phong trào, cũng không phải “hạnh phúc” hình thức, mà là nơi mọi người hạnh phúc khi được sẻ chia.
Ở đó, có những cụ già neo đơn, được lắng nghe.
Ở đó, những đứa trẻ mồ côi được chăm sóc.
Và những người khuyết tật không còn mặc cảm mà tự tin hoà nhập, giúp đỡ mọi người.
Bà Phạm Thị Hoa nói, nhờ sự dự án “Làng hạnh phúc” của Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên mà mà giấc mơ thuở nhỏ của bà được thắp sáng. Mặc dù đi lại khó khăn do khuyết tật từ nhỏ, nhưng nay bà Hoa đã có thể làm “bếp trưởng” thực hiện bếp cháo tình thương tặng bà con ở “làng hạnh phúc”: “Tôi nấu thêm cả bánh canh, cà-ri, bún bò... phát cho những người già, người bệnh nằm một chỗ. Tôi dậy từ 3 giờ sáng để nấu, đi lại cũng hơi vất vả, không như những người bình thường khác, nhưng cũng nhờ các cô bác khác hỗ trợ thêm. Một tháng phát tâm 2 lần. Hồi đầu 40-50 suất, sau đó lên được khoảng 150 suất.”
Những con người với những hoàn cảnh khác nhau, đã tìm thấy một điểm chung ở “làng hạnh phúc: đó là sự yêu thương và đùm bọc. 20 hợp phần hoạt động với nhiều chương trình ý nghĩa đã được Đom đóm Phú Yên thực hiện để giúp người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Đơn cử như chương trình xoá hộ nghèo, nuôi cụ già, hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ em mồ côi đến trường, câu lạc bộ sống vui... hay con đường hạnh phúc rợp hoa do những người dân trong làng tự trồng và chăm sóc...
Anh Thoại Kỳ cho biết: “Những người yếu thế tìm thấy sự đồng cảm, sự thấu hiểu và sự giúp đỡ từ cộng đồng. Họ được trao cơ hội để học tập, để làm việc, để hòa nhập vào cuộc sống. Hai bếp cháo nhân ái do chính những người phụ nữ trong làng thực hiện tặng ễn phí cho người dân trong làng.”
Niềm vui của các thành viên là nụ cười ấm áp của những người già khi được ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường
Hay bàn tay nâng niu những tô cháo nóng hổi trong ngày gió lạnh.
Nhịp cầu kết nối giữa con người với con người, đong đầy sự quan tâm chân thành là điều mà Lê Thành Nguyên luôn tâm niệm: “Có những lúc đến trao quà, chúng tôi phải lặng người đi vì cảm nhận được hạnh phúc của cả người cho lẫn người nhận. Có người khóc, có người ôm chầm lấy chúng tôi... Những khoảnh khắc đó nhiều vô kể.”
Lê Thành Nguyên, một người thợ cắt tóc bình thường, đã tìm thấy niềm vui khi được giúp đỡ người khác. Còn với Bùi Thị Bích Diệu, sau khi trở về quê hương, đã quyết định cống hiến cho cộng đồng.
Với “Cửa hàng 0 đồng hạnh phúc”, “Thư viện Đom đóm Xanh”, “Nuôi Cụ”, “Cánh đồng Đom đóm”, “Xuân yêu thương”, “Tết ấm vùng cao”, “Rạp chiếu phim tuổi thơ”,.... những vòng tay yêu thương đã được trao đi không chỉ trên địa bàn Phú Yên mà còn đến với Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng...
Và cả những lúc khó khăn nhất, trong đại dịch Covid-19, trong những cơn bão lũ ở Lào Cai, Yên Bái; đặc biệt là làng Nủ trong cơn bão Yagi, Đom Đóm Phú Yên luôn có mặt dể chia sẻ những khó khăn, mất mát. Bích Diệu xúc động: “Tôi nhận được rất nhiều giá trị. Tôi cảm thấy lối sống, suy nghĩ của mình tích cực hơn rất nhiều, biết yêu thương, biết sẻ chia. Khi tôi cho đi, niềm vui nhân lên. .”
Hơn 14 năm qua, Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên đã không ít lần đối mặt với những thách thức, đặc biệt là vấn đề tài chính. Trong bối cảnh hiện nay, việc kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm càng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng mỗi thành viên của Hội vẫn đang nỗ lực với trái tim nhiệt huyết và tấm lòng vì cộng đồng, vì một hành trình dài của “Đom đóm”, đẹp đẽ như chính tên gọi.
"Bản thân tôi khi đồng hành với Đom đóm Phú Yên trong suốt 14 năm qua, xin được dành hai từ “Biết ơn”...
"Thiện nguyện là sự sẻ chia, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng hạnh phúc"
"Mình cứ lặng lẽ làm, rồi thời gian sẽ chứng nh. Chỉ có trải nghiệm thì mới có thể hiểu hết được..."
---
Bạn thân mến.
Nếu từng có trải nghiệm, hoặc chứng kiến những câu chuyện về tình người, tình yêu cuộc sống trên con đường bạn rong ruổi hàng ngày, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinhfm91@gmail.com.
Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.