Với người Hà Nội, sự gắn bó với mảnh đất này không chỉ là nơi trung tâm kinh tế hay những hấp dẫn đô thị, mà còn bởi những nét sinh hoạt bình thường nhất, trải qua nhiều thế hệ bồi đắp, hình thành, trở thành sự thân thuộc và hấp dẫn, níu kéo, không muốn rời xa...
Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội không chỉ là một biểu tượng của Thủ đô mà còn là nơi gắn bó, quen thuộc với tất cả người dân sinh sống, làm việc ở mảnh đất nàyMỗi sáng sớm, những người dân tập trung quanh hồ tập thể dục luôn là một hình ảnh quen thuộc và "đậm chất Hà Nội"---------Đâu đó vẫn còn những người bán báo giấy quanh phố cổ, như thể nhắc nhở về một thời khi thói quen sáng sớm mua một tờ báo, ngồi ở một góc phố, một quán quen nhâm nhi ly cà phê theo dõi tin tứcMột cụ bà ngồi chải tóc trước hiên nhà...Vẻ đẹp và sự hấp dẫn của Hà Nội không bởi sự hào nhoáng mà là những thứ rất bình dị, thân thuộc---Cụ ông bán cốm Vòng với gánh hàng đi khắp phố cổ - những con người xưa cũ là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh của một "Hà Nội bình thường", rất thân thuộc------Những gánh hàng rong mang đặc trưng Hà NộiNgười ta bảo, ở Hà Nội, dù vào bất kỳ một hàng quán nào, từ vỉa hè tới những nơi hàng quán, thức ăn đều mang lại những cảm xúc không nơi nào có đượcNhững hình ảnh sinh hoạt bình thường của người Hà Nội cũng đủ sức hấp dẫn du khách tới đâyCuộc sống bình thường của những cư dân phố cổ Hà Nội...------Một "hiệu cắt tóc" ễn phí trên đường phố Thủ đô---Luôn có thể bắt gặp hình ảnh những cụ ông giản dị nhưng rất thanh lịch, mang nét đặc trưng của văn hóa xưa cũ Hà Nội bên "ghế đá" Hồ Gươm...------------Hà Nội - từ sáng sớm tới khi màn đêm buông xuống, không một khoảnh khắc nào khiến người ta nhàm chán...Hà Nội ngày nay đang phát triển một cách nhanh chóng, nhiều chung cư cao tầng mọc lên, dân số cũng đông hơn, ồn ã hơn... nhưng vẫn sẽ có một Hà Nội đủ hấp dẫn bởi những giá trị vốn có được hình thành qua hàng ngàn năm...Và người Hà Nội, vẫn tìm được cho mình những góc bình yên, để sống...