“Xà bông của ba” là một mô hình sản phẩm chăm sóc cơ thể thân thiện với môi trường, được làm hoàn toàn thủ công bằng những nguyên liệu thuần thực vật bởi một người cha vốn là kỹ sư hóa chất giàu kinh nghiệm. Ông làm xà bông cho gia đình sử dụng từ năm 1989 đến nay, với công thức bao gồm tình yêu thương cho cô con gái bị viêm da cơ địa và cho tất cả những ai từng là con trẻ.
Chị Diệu Anh, người con gái trong câu chuyện “Xà bông của ba” đã tiếp nối tình yêu với thiên nhiên bằng cách chia sẻ sản phẩm theo một cách đặc biệt trong gần chục năm qua. Đó là chị bồi thêm những hạt giống vào bao bì làm từ giấy mộc, không có màng co nilon dùng để gói mỗi bánh xà bông, để những bao bì và hạt mầm đó được tái sinh, nảy mầm và lên xanh trở lại từ lòng đất:
"Ý tưởng mình đưa hạt giống vào bao bì sản phẩm xuất phát từ việc mình muốn trách nhiệm của gia đình mình trong từng gói xà bông được tái sinh trở lại vào được lòng đất. Mình cũng muốn là những tờ giấy đó cũng trở nên ý nghĩa hơn với những người khi xé sản phẩm đó ra để dùng thì mọi người sẽ được nhắc nhở một chút về việc trồng thêm những mầm xanh xuống lòng đất."
Việc sử dụng bao bì giấy có thể phân huỷ hoàn toàn khiến người sản xuất và phân phối gặp nhiều khó khăn hơn trong khâu bảo quản, tuổi thọ sản phẩm ngắn hơn cũng như mùi thơm tự nhiên của sản phẩm cũng không được kéo dài. Tuy nhiên, món quà mà gia đình chị Diệu Anh nhận được từ việc làm nhỏ này lại có ý nghĩa rất lớn:
"Mình nhận được niềm vui là thông qua sản phẩm thì mình kết nối được với người sử dụng sản phẩm, ban đầu chỉ là khách hàng, không quen biết một chút nào, nhưng khi họ cảm nhận được thông điệp và tâm huyết của mình thì họ trở nên khá thân thuộc, thông cảm và chia sẻ rất nhiều với gia đình mình, chia sẻ trách nhiệm đối với môi trường trong từng gói xà bông được mở ra."
Từng gói xà bông được mở ra, được vùi xuống đất, được tưới tắm, chăm sóc mỗi ngày, là một mầm xanh sẽ lớn thật nhanh cho tương lai của chúng ta./.